Trẻ em Digan bị tội phạm lợi dụng

ANTĐ - Khắp châu Âu hiện có hàng nghìn trẻ em dân Digan bị buộc phải ra đường ăn xin và ăn cắp. Trong khi đó, các cơ quan bảo vệ luật pháp dường như bó tay trong việc ngăn chặn tình trạng này.

Ăn cắp và ăn xin

Tại Tây Ban Nha, thời gian gần đây, các máy rút tiền ở Madrid là mục tiêu đặc biệt đối với tội phạm đường phố. Theo đài BBC (Anh), chiêu thức thường được sử dụng nhất là canh chừng khi thấy chủ thẻ đã làm xong xuôi các thủ tục rút tiền, một tên tiến lại gần tìm mọi cách làm cho người rút tiền sao nhãng, ngay lúc đó, một đứa bé lẻn vào, chộp lấy tiền và chạy mất.

Cô bé Daniela, 13 tuổi, cao chưa đầy 1,3m, thân hình gầy gò, khuôn mặt xương xương, đen đúa, nhếch nhác, kể: “13 tuổi nhưng em đã hành nghề móc túi này được hơn 7 năm rồi. Có phi vụ may mắn trốn thoát, nhưng ít lắm, đa phần bị cảnh sát bắt được. Cảnh sát bắt em, họ lấy đi số tiền mà em có trong người. Nhưng cuối cùng, em cũng được thả ra. Em đưa tiền kiếm được cho mẹ, để cả gia đình có thể đến Romania dựng một ngôi nhà tạm, cố gắng tìm một cơ hội sinh sống khá hơn”. Daniela thậm chí còn nhí nhảnh bảo: “Em không phải là trường hợp cá biệt đâu. Lứa tuổi em, có cả cao hơn hoặc thấp hơn đi trộm cắp, ăn xin không phải là hiếm”.

Trong khi đó, cảnh sát Madrid cho biết 95% trẻ em dưới 14 tuổi mà họ bắt quả tang ăn cắp ngoài đường phố là người Digan từ Romania tới. Hơn 1.000 dân Digan Romania sống ở vùng ngoại ô Madrid. Điều kiện sống của họ rất tồi tệ. Mỗi ngày, trẻ em từ nơi đây vào thành phố để ăn cắp và ăn xin nhiều đến đáng sợ khiến chính phủ Ý phải khẩn cấp vào cuộc. Cảnh sát Milan đã tiến hành một cuộc điều tra lớn và phát hiện một băng tội phạm sử dụng trẻ em để thu những món lợi khổng lồ. Theo đó, trong vòng một tháng, mỗi đứa trẻ kiếm được khoảng 12.000 euro. Nhiều trẻ bị những người trông coi đánh đập nếu chúng không đem tiền về.

Khi cảnh sát tiến hành đột kích nơi ở của những người này, họ phát hiện nhiều đứa trẻ bị nhốt trong nhà kho tối om, chật hẹp và ẩm mốc. Chúng khóc thảm thiết khi được cứu thoát ra ngoài. Nhưng sau đó, nhiều đứa trong số đó trở lại đường phố Milan và quay lại con đường ăn cắp. Chúng bị cảnh sát bắt đi bắt lại, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhức nhối

Căn nguyên của vấn đề là nhiều thế hệ người Digan bị phân biệt đối xử và phải đối mặt với thái độ không mấy thiện cảm. Người Digan tự hào là những người hát hay, múa đẹp. Họ có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ, từ guitar, cello, violin hay trống… thậm chí vỗ tay cũng thành nhạc. Có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, phần đông ở châu  Âu, người Digan sống trong các cộng đồng gắn kết với những tập quán lạ lùng, huyền bí mặc dù cuộc sống bề ngoài luôn sôi động. Không bao giờ sống quá lâu ở một nơi, người Digan luôn bị coi là người ngoài cuộc, không nhà, không quốc gia.

Mặc khác, chính sự nghèo đói lan rộng trong cộng đồng người Digan. UNICEF đã từng thông báo rằng có đến 70% hộ gia đình Digan không có nước sử dụng. Vì thế, nhiều người trong số họ rời bỏ đất nước, một số sa vào con đường ăn xin và ăn cắp.

Bên cạnh một số trường hợp phạm tội là do nghèo đói, dư luận còn lo ngại vấn đề trẻ em bị tội phạm chuyên nghiệp, các băng đảng đường phố tuyển mộ làm tay sai kiếm tiền bất hợp pháp cho chúng. Về vấn đề này, Breliante - tay anh chị có thế lực trong thế giới tội phạm ở thành phố Craiova (Romania) - tiết lộ nhiều biệt thự tráng lệ ở thành phố nói trên được xây dựng bằng tiền thu được qua các hoạt động phạm tội khắp thế giới. Y giải thích rằng các trùm băng đảng tung tay chân, kể cả trẻ em, ra nước ngoài để ăn xin và cướp giật để hưởng lợi từ các nguồn thu bất chính đó. Y quả quyết: “Trộm cắp không còn là vấn đề của một quốc gia. Nó đang diễn ra trên quy mô quốc tế”.