Tranh nhau chỗ bắt cá, dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu hàng xóm

ANTĐ -  Thấy thanh niên cùng thôn đặt “sâm cá” vào chỗ mình xí phần từ trước, Hoan bắt anh này phải tháo bỏ đồ nghề ra nhưng không được. Điên tiết, đối tượng lập tức về nhà lấy hung khí tới đánh toác đầu thanh niên chỉ đáng tuổi con mình.

Cuối phiên xét xử phúc thẩm sáng nay (13-3), TAND TP Hà Nội cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo chỉ thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cũng đủ sức giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm chung.

Từ nhận định trên, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan (SN 1965, trú ở thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại dưới tay Hoan là anh Nguyễn Xuân Cường (SN 1993), trú cùng thôn Cổ Trai với bị cáo.

Tranh nhau chỗ bắt cá, dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu hàng xóm ảnh 1

Xử sự côn đồ và dại dột, Nguyễn Văn Hoan suýt phải ngồi tù

 

Quá trình xét xử phúc thẩm đã làm rõ, trưa 10-6-2014, anh Nguyễn Xuân Cường cùng 2 người bạn mang dụng cụ ngư nghiệp ra khu Cống Lũng, thuộc cánh đồng Sen Con (ở địa phương) để “sâm cá”. Đúng lúc ấy thì Nguyễn Văn Hoan phóng xe máy từ trong làng đi ra bắt anh Cường phải tháo bỏ đồ nghề lên bờ vì cho rằng đối tượng đã xí phần chỗ đánh cá này từ trước.

Thấy vô lý, Cường vặc lại: “Đây không phải là chỗ của chú mà chủ bảo tôi không được đặt sâm. Chỗ này tôi đặt sâm trước nên nó là của tôi”. Không chịu nhường nhau nên Hoan và Cường tiếp tục xảy ra “khẩu chiến”. Bực tức, Hoan tuyên bố: “Hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải thằng Hoan”.

Dứt lời, đối tượng xí phần chỗ đánh cá tức tốc phóng xe máy về nhà vác tuýp sắt ra đồng để sẵn sàng ăn thua. Tại đây, một lần nữa quát tháo, bắt Cường phải tháo bỏ dụng cụ đánh cá. Khi anh Cường không đáp ứng, Hoan cầm tuýp sắt xông tới vụt liên tiếp vào đầu, vai thanh niên đứng đối diện.

Trước hành vi côn đồ của người cùng thôn, 2 thanh niên đi cùng anh Cường vội chạy tới can ngăn và tước được tuýp sắt trên tay Hoan. Tuy nhiên, đối tượng lại vớ ngay con dao truy đuổi một trong hai người can ngăn, nhưng không đạt được mục đích. Sau đó, anh Cường được mọi người đưa vào viện cấp cứu, còn Hoan thì nhanh chóng mang hung khí ra công an xã đầu thú. Kết quả giám định thương tích đối với bị hại cho thấy, anh Cường bị nhiều vết thương ở đầu, vai với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 2%.

Có mặt tại phiên tòa, anh trai bi hại tố cáo thêm, sau khi anh Cường bị đánh, máu me bê bết, phải vào bệnh viện cấp cứu, mẹ đẻ anh này hớt hải sang nhà Hoan hỏi rõ sự tình thì nhận được lời tuyên bố rất hùng hồn của bị cáo: “Hôm nay, một là tôi chết, hai là thằng Cường”.

Với hành vi nêu trên, ngày 17-12-2014, TAND huyện Phú Xuyên đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 14 triệu đồng. Không đồng tình với quyết định của cấp tòa sơ thẩm, Hoan có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Phía bên kia, anh Cường cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả bị cáo và bị hại đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Tuy nhiên, xét thấy không có cơ sở để tăng mức hình phạt đối với bị cáo theo yêu cầu của bị hại, trong khi đó Nguyễn Văn Hoan có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo.

Về dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại hơn 2 triệu đồng nữa vì khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần này chưa được cấp tòa sơ thẩm đề cập và áp dụng.