Trận thua quý giá

ANTĐ - Chơi đầy tự tin và chủ động trước đội bóng đến từ Italia, nhưng các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm của mình khi bị U19 AS Roma vượt qua với lối chơi phản công sắc bén.

ĐT U19 Việt Nam (áo sáng) đã thua một trận chấp nhận được  Ảnh: QUANG THẮNG

Sân Thống Nhất tối qua 6-1 không còn một chỗ trống, khi thầy trò HLV Guillaume Graechen khởi đầu giải tứ hùng U19 quốc tế Cúp Nutifood 2014 với đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn là U19 AS Roma. Việc đối thủ của U19 Việt Nam được dẫn dắt bởi cha của ngôi sao tuyển thủ Italia - Daniele De Rossi, ông Alberto De Rossi cũng là một trong những điểm khiến người ta chú ý hơn đến trận đấu này. Đúng như kỳ vọng, 90 phút trên sân Thống Nhất tối qua đã diễn ra đầy hấp dẫn, chỉ tiếc các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không có được dù chỉ 1 điểm. 

Nếu như Công Phượng cùng các đồng đội nhập cuộc không một chút e dè và đầy tự tin, thì U19 AS Roma tỏ ra khá thận trọng trong những phút đầu tiên. Họ chủ động nhường thế trận cho đối phương, mặc cho các cầu thủ Việt Nam mải mê tấn công. Với hàng phòng ngự được bố trí khoa học đúng chất Italia, hàng công của U19 Việt Nam dù chơi khá mạch lạc, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, còn U19 AS Roma thì bình tĩnh chờ cơ hội tới. Và trong tình huống lên bóng đáng kể đầu tiên của đội khách, tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà, Valerino đã dễ dàng đánh bại Văn Trường, mở tỉ số cho đội bóng bã trầu.

Bàn thua không khiến các cầu thủ U19 Việt Nam nao núng, họ vẫn tấn công đầy nhiệt huyết dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả trên sân Thống Nhất. Sự sôi động và nhiệt tình của khán giả đã được đáp lại, khi ở phút 34, Lê Văn Sơn bình tĩnh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, sau khi U19 Việt Nam được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, một lần nữa, những toan tính của HLV Alberto De Rossi lại đúng, khi các cầu thủ trẻ của ông lại vươn lên dẫn trước nhờ một pha phản công sắc sảo ở phút 51, sau quãng thời gian chủ động phòng ngự số đông ở sân nhà thành công. 

Trong những phút sau đó, hai đội còn tạo ra một vài cơ hội, đặc biệt phải kể tới cú dứt điểm trên chấm 11m của đội khách ở phút 84, nhưng Văn Trường đã xuất sắc cản phá. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Nhìn chung, đây là một trận thua có thể chấp nhận được của U19 Việt Nam. Trước một đối thủ hơn về trình độ, đến từ quốc gia hàng đầu châu Âu, các học trò HLV Graechen đã chơi sòng phẳng, tự tin và hoàn hoàn không bị khớp về tâm lý dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả. Lối chơi tấn công đa dạng và phong phú của ĐT U19 Việt Nam vẫn được giữ nguyên, và không ít lần khiến hàng thủ đội khách phải lúng túng. Chỉ tiếc, những pha dứt điểm cuối cùng không thể thắng được thủ thành đối phương. Một trận thua và cũng là một bài học rất quý cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.