Trần Mạnh Dũng và bi kịch của một tài năng

ANTĐ - Tương lai, sự nghiệp bỗng đóng sập lại trước mặt Mạnh Dũng sau khi anh bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vào hôm qua 29-2, vì vụ đánh bạc, dàn xếp tỉ số ở V.Ninh Bình.
Trần Mạnh Dũng quê gốc Nam Định, sinh năm 1990, là một trong những tài năng rất được kỳ vọng của bóng đá thành Nam, cùng với những Danh Ngọc, Ngọc Anh, Văn Duyệt… Ngay từ khi 17 tuổi, do sở hữu kỹ thuật, tốc độ tuyệt vời và sự nhiệt huyết trong phong cách chơi, Mạnh Dũng đã gây ấn tượng mạnh và được gọi vào ĐT U20 và sau đó là U23 quốc gia.

Không có duyên với SEA Games 2009 và 2011, nhưng đến SEA Games 27 năm
 2013, Trần Mạnh Dũng là đội phó của ĐT U23 và được kỳ vọng rất lớn. Dù không thể trở thành đầu tàu cho ĐT U23 thi đấu tốt ở giải đấu này, nhưng trước khi SEA Games diễn ra, Dũng "con" đã được Ninh Bình trả đến hơn 10 tỷ tiền lót tay, cùng mức lương xấp xỉ 50 triệu/tháng. Đó là một thành công quá lớn với một tài năng mới chỉ 21 tuổi, nhưng nó cũng cho thấy Mạnh Dũng được đánh giá về năng lực cao như thế nào.

Trần Mạnh Dũng và bi kịch của một tài năng ảnh 1
Mạnh Dũng (trái) ăn mừng pha lập công vào lưới Arsenal, 7-2013
Số phận tưởng như đã rất ưu ái với Mạnh Dũng, khi trong trận giao hữu lịch sử của ĐTVN với CLB Arsenal tháng 7-2013, chính anh là người ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng Anh ở Mỹ Đình. Dũng "con" miêu tả anh cứ lâng lâng cả tuần sau bàn thắng để đời ấy, và hy vọng nó sẽ là cột mốc để anh vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp... Thế nhưng, đời không như là mơ, bởi lúc này, Mạnh Dũng đang đối diện với song sắt nhà tù, và một tương lai tối sầm ở phía trước. Cùng CLB với Văn Quyến, nhưng Mạnh Dũng đã không rút kinh nghiệm từ người đồng đội từng dính chàm gần 10 năm trước, khi được xem là chủ mưu vụ bán độ tại AFC Cup của CLB này, với số tiền 800 triệu đồng.
Trần Mạnh Dũng và bi kịch của một tài năng ảnh 2
Mạnh Dũng khó đứng lên được với cú vấp này
Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Dũng và đồng đội - thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng trong vụ án đánh bạc, dàn xếp tỉ số ở đội bóng cố đô Hoa Lư. Nếu Dũng "con" thực sự là chủ mưu, anh có thể đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù. Đó sẽ là cái kết quá buồn với một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Nam Định nói riêng và Việt Nam nói chung.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Quốc Vượng phải ngồi tù 4 năm vì là chủ mưu trong vụ bán độ của ĐT U23 ở SEA Games 23, Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm và Phước Vĩnh, cũng đi tù 2 năm vì nằm trong đường dây này. Quốc Vượng đã phải chuyển nghề sau khi ra tù vì không thể bám trụ được với bóng đá đỉnh cao, còn những Quyến, Trương, hay Vĩnh vất vả tìm lại mình và thất bại như thế nào thì ai cũng đã rõ.
Mạnh Dũng đáng trách và cũng đáng thương trong vụ án này. Ở tuổi 24, nếu nghĩ sâu sắc hơn, số tiền bán độ ấy không đáng là bao so với những gì mà anh sẽ nhận được trong tương lai, khi thực sự là một cầu thủ trưởng thành. Đó là bài học quá lớn với những cầu thủ không chuyên tâm thi đấu, hoàn thiện mình để phát triển sự nghiệp, mà chỉ nghĩ cách kiếm tiền từ trái bóng bằng còn đường của những kẻ bất minh.