Champions League:

Trận cầu "điên rồ" của Dortmund

ANTĐ - Chỉ trong vòng 2 phút bù giờ, Marco Reus và Felipe Santana đã thay nhau lập công, giúp Dortmund giành vé vào bán kết Champions League sau màn ngược dòng không tưởng.

Bàn thắng của

 

Santana đưa Dortmund vào bán kết

Rạng sáng nay (10-4), hai trận tứ kết lượt về trong khuôn khổ Champions League mùa giải năm nay đã kết thúc với việc Real Madrid và Borusia Dortmund giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất theo hai kịch bản hoàn toàn khác nhau.

Cuộc đối đầu giữa Dortmund và Malaga diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng Tây Ban Nha đã "cầm vàng mà để vàng rơi" khi liên tục dẫn trước nhưng lại thủng lưới ở những phút cuối của trận đấu. Hành quân đến Signal Iduna Park sau khi cầm hòa 0-0 ở lượt đi, Malaga đã chọn cho mình lối chơi phòng thủ phản công, chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà.

Lối chơi này đã phát huy tác dụng ở phút 25 khi  Joaquin có pha dứt điểm hiểm hóc giúp Malaga vươn lên dẫn trước. Bị dẫn bàn ngay tại Signal Iduna Park, Dortmund đã vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng cũng phải đến phút 40, Dortmund mới trút bỏ được sự nặng nề của mình, khi Lewandowski bình tĩnh gỡ hòa sau cú đánh gót vô cùng tinh tế của Reus.

Trong tình thế chỉ có giành chiến thắng ở trận lượt về này mới có vé bán kết, đội chủ nhà buộc phải xông lên trong hiệp 2. Nhưng cũng giống như ở lượt đi, Marco Reus và Goetze tiếp tục vô duyên khi đối mặt với thủ thành Willy Caballero của Malaga.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Dortmund nhận gáo nước lạnh ở phút 82. Từ đường chuyền của Isco, tiền vệ vào sân thay người Eliseu đã giúp Malaga vươn lên dẫn trước 2-1. Tưởng chừng chiếc vé vào bán kết đã nằm trong tay Malaga bởi họ đang thi đấu trên sân khách.

Đúng vào thời điểm khó khăn này, bản lĩnh của người Đức đã được thể hiện. Chỉ trong vòng 2 phút bù giờ, Marco Reus và Felipe Santana đã thay nhau lập công giúp Dortmund có màn lội ngược dòng không tưởng 3-2 trước Malaga.

Chiến thắng này giúp Dortmund lần đầu giành quyền vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu sau đúng 15 năm. Trong khi đó, Malaga đã không thể nào viết tiếp "cổ tích" trong lần đầu tiên tham dự giải đấu này.

Ronaldo lập cú đúng trong trận thua Galatasaray

 

Ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid để thua 2-3 trên sân của Galatasaray. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm có thêm lợi thế khi ngay ở phút thứ 7, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lập công. Từ cú căng ngang chính xác của Sami Khedira, chân sút người Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng tháng này đã nâng cách biệt lên tới 4 bàn sau hai lượt trận, khiến các cầu thủ Real chơi chủ quan và phải trả giá đắt trong hiệp 2. Lần lượt Eboue, Sneijder và Drogba lập công ở các phút 57, 71 và 72 để đưa Galatasaray vươn lên dẫn trước 3-1 đầy bất ngờ.

Dù Ronaldo hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ 2, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách và đưa Real Madrid đi tiếp với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận nhưng có thể thấy đây vẫn là trận đấu kém thuyết phục của thầy trò HLV Jose Mourinho.