Trái tim phải hướng về dân

ANTĐ - Đúng là nhờ có báo chí mà người dân có thể “theo dõi” như truyền hình trực tiếp không khí “nóng hổi” của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Lâu nay người dân thường chỉ đợi phiên chất vấn gay gắt trong hai kỳ họp hàng năm của Quốc hội thôi. 

- Vậy mà tại phiên họp Ủy ban đang diễn ra, các báo cáo về an ninh trật tự, tình hình tội phạm lại được “mổ xẻ”, chất vấn hết sức căng thẳng.

- Thời buổi kinh tế khó khăn, đời sống còn nhiều lo toan, vất vả mà tình hình tội phạm ở Hà Nội đã được ngăn chặn, đẩy lùi là điều thật đáng mừng. 

- Thế nhưng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh lại đặt câu hỏi: Băng nhóm tội phạm lộng hành, nhiều vụ lớn gây bức xúc xã hội, phải điều lực lượng ngoài Bắc vào dẹp. Cấp phường, quận, huyện có đầy đủ nhưng vì sao phải có sự hỗ trợ từ Bộ Công an mới giải quyết được?

- Câu hỏi “đánh trúng” tình trạng “cát tặc”, “moi ruột” khoáng sản lộng hành, rồi chuyện cả làng tự xử “cẩu tặc”…

- Một vị Chủ nhiệm Ủy ban nhận xét tội phạm phức tạp phải chăng gắn với sức khỏe của nền kinh tế. Song, bà Phó Chủ tịch nước không đồng tình. 

- Không đồng tình là đúng, đâu phải vì “đói ăn vụng, túng làm càn”.

- Bà Phó Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đều cho rằng đạo đức xã hội xuống cấp do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây mất lòng tin của dân. Không thể đổ hết trách nhiệm cho công an, viện kiểm sát…

- Thật chí lý, “trúng” lòng dân đang bức xúc.

- Ấn tượng nhất là hình ảnh được bà Phó Chủ tịch đưa ra: mỗi người cán bộ, một tay nắm nguyên tắc, tay kia nắm pháp luật, còn trái tim phải hướng về dân.