Trái đất chỉ tồn tại 100 năm nữa?

ANTĐ - Trái đất đang bị suy thoái với tốc độ nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người tăng vọt, cao hơn 50% so với khả năng Trái đất có thể chịu được, cùng với đó là sự gia tăng dân số thế giới. Từ đó, không ít nhà khoa học cho rằng, loài người chỉ còn cách tìm một hành tinh khác để sinh sống.

Hãy học cách bảo vệ ngôi nhà chung Trái đất trước khi quá muộn

Bạn vẫn thường nghe nhắc đến biến đổi khí hậu nhưng bạn cho rằng nó chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hãy suy nghĩ lại! Các nhà khoa học Australia mới đây dự báo rằng, sự thay đổi khí hậu trong 100 năm tới sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với dự đoán trước đây.

Trong khi đó, Giáo sư Reto Knutti (trường Đại học Kỹ thuật Thụy Sĩ tại Zurich) dự báo, vào cuối thế kỷ này, dân số thế giới sẽ lên tới 15 tỷ người, nhu cầu năng lượng tính theo đầu người vẫn tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay thì tổng nhu cầu năng lượng vào năm 2100 sẽ tăng 4 lần (hiện tại, mức tiêu thụ dầu của toàn thế giới vào khoảng 88,18 triệu thùng một ngày, tăng 1,2 triệu thùng một ngày so với năm 2010). Tình hình đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu hành tinh, không khó có thể đoán ra khi mỗi năm các chất thải từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đưa thêm 25 tỷ tấn dioxit cacbon vào khí quyển, như vậy là 70 triệu tấn mỗi ngày, hay 800 tấn mỗi giây.

Còn theo Giáo sư Frank Fenner, Gáo sư danh dự ngành vi trùng học của trường Đại học Quốc gia Australia (người giành được các giải thưởng nhờ đã giúp xóa bỏ virus variola gây ra bệnh đậu mùa, được coi là một trong những thành tựu lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới) đã dự đoán rằng loài người sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 100 năm nữa. Ông nói rằng loài người sẽ không thể sống vì bùng nổ dân số và “sự tiêu thụ buông thả”. Giáo sư Fenner còn nói thêm rằng rất nhiều loài động vật khác cũng sẽ tuyệt chủng mà nguyên nhân chính là sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra. Một Giáo sư khác là James Lovelock, năm 2006 cũng cảnh báo rằng, dân số thế giới sẽ chỉ còn 500 triệu người trong vòng thế kỷ tới do sự nóng lên toàn cầu. Ông cho rằng bất kỳ nỗ lực nào đối phó với biến đổi khí hậu sẽ không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ giúp chúng ta có thêm thời gian.

Dự đoán xa hơn, từ năm 2010, Giáo sư người Anh Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới còn sống đã cảnh báo, loài người đang nhanh chóng tiêu hao cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của Trái đất và vì mã di truyền của loài người “có chứa các bản năng ích kỷ và xâm lược” cho nên trong vòng 2 thế kỷ tới nhân loại sẽ bị tiêu diệt; lối thoát duy nhất là đi khỏi Trái đất, di cư tới một hành tinh khác. Vị giáo sư suốt đời của khoa Toán ứng dụng và Vật lý lý thuyết Đại học Cambridge, một trong những khối óc thông minh nhất của loài người đương đại cho rằng: Chỉ vì ích kỷ mà các cường quốc gây chiến tranh để giành giật quyền chia chác xâu xé thế giới, chiếm cứ các vùng có tài nguyên. Chỉ vì tham lam mà loài người khai thác thiên nhiên tới mức tàn phá chính môi trường sống của mình. Tài nguyên sắp cạn kiệt, thiên tai ngày một khủng khiếp xảy ra. Cứ với đà khai thác thiên nhiên thế này thì 100-200 năm tới môi trường sống của nhân loại sẽ vô cùng khó khăn.

Còn nếu những ước tính của các nhà khoa học và Liên hợp quốc đưa ra là đúng thì sau 100 năm nữa, chúng ta sẽ không còn chỗ để ở. Cuối năm nay dân số thế giới ước tính sẽ đạt con số 7 tỷ người, chỉ 12 năm sau khi chúng ta đạt dấu mốc 6 tỷ. Theo dự đoán bao gồm cả các tính toán xung quanh sự phát triển của khoa học kỹ thuật cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới cột mốc 14 tỷ người vào cuối thế kỷ 21 này, gấp đôi hiện tại và điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Trái đất hiện tại chắc chắn không thể đủ chỗ trống cho từng ấy con người cùng sinh sống nếu như không có một bước tiến vượt bậc hoặc bước nhảy về mặt xã hội hay công nghệ.

Không cần đợi đến cuối thế kỷ, chúng ta đã thấy tác hại của biến đổi khí hậu ghê gớm như thế nào qua những cơn bão trái mùa, những trận lũ khủng khiếp, hiện tượng nóng, lạnh ngược quy luật. Loài người đã giơ tay đón nhận nhiều thứ, nhưng đã đến lúc cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên. Hãy cứu lấy Trái đất khi còn chưa quá muộn.