Trả tiền vé xem phim sau 50 năm

ANTĐ - Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ông Thiệu Quốc Hoa (người tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vẫn không hề quên chiếc vé xem phim được một cô giáo tặng khi ông còn nhỏ. 

Bà giáo Mạc 89 tuổi xúc động đọc bức thư của người học trò cũ

Ông Thiệu năm nay 63 tuổi, ông học tiểu học ở Tứ Xuyên vào những năm 1960.

Như các cậu bé khác, Thiệu thích chơi thể thao và xem phim. Một lần, trường tổ chức đi xem phim và nhiều bạn cùng lớp đã đăng ký tham gia. Nhưng, khi đó ông không có nổi 0,05 NDT để mua một chiếc vé.

Trong lúc các bạn học háo hức xếp hàng đợi vào rạp phim, Thiệu đành đứng ngoài. Khi đó, người giáo viên họ Mạc đã phát hiện ra cậu học sinh tội nghiệp và liền mua cho Thiệu một chiếc vé. Mặc dù đã quên nội dung bộ phim đó, nhưng tới giờ ông Thiệu vẫn cảm thấy biết ơn cô giáo Mạc.

Hết những năm tiểu học, ông Thiệu cùng gia đình chuyển tới một thành phố khác. Những thập niên sau, ông cố tìm lại cô giáo và các bạn cũ, nhưng không có kết quả.

Mãi tới năm nay, ông Thiệu mới tìm được cô giáo Mạc. Theo ông, cô giáo Mạc đã 89 tuổi, “nghe không rõ” và không nhận ra ông ngay từ lúc mới gặp, nhưng bà vẫn “tốt bụng như ngày nào”.

Sau đó, ông Thiệu đã gửi bà giáo Mạc 1.000 NDT (khoảng 150 USD) để "đền đáp" tiền vé xem phim năm xưa, cùng với bức thư có lời chúc sức khỏe bà.