Trả lại sự công bằng

ANTĐ - “Cuối năm, nông nghiệp mang lại tin vui cho cả nền kinh tế đang gặp khó khăn, nhưng thực tế chúng ta làm nông nghiệp chưa đúng cách đâu”, chị Dương Thị Thức (21 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) băn khoăn.

- Có ý kiến nhận định vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế đang dần mờ nhạt, chị nghĩ sao?

- Nông nghiệp quan trọng lắm nhé, tạo ra lương thực, đóng góp hàng năm 20% GDP, và là ngành duy nhất trong nền kinh tế có lượng xuất khẩu cao hơn nhập. Kỷ lục khoảng 8,1 triệu tấn gạo xuất khẩu mang lại lượng ngoại tệ lớn trong khi nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn  đang loay hoay duy trì sản xuất.


- Đầu tư cho nông nghiệp hiện nay đã đúng mức?

- Buồn ở chỗ là lượng vốn đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn vừa quá thấp, vừa có xu hướng giảm dần, ví dụ như năm 2001 là 8% FDI cả nước, đến 2010 chỉ còn…1%. Không ai muốn đầu tư khi những hàng rào pháp lý để bảo vệ nông dân còn chưa hoàn thiện.  Nghịch lý là chúng ta xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới mà nhiều cánh đồng vẫn sản xuất bằng những máy móc từ thế kỷ trước.

- Nông nghiệp phát triển sao chúng ta vẫn phải nhập thực phẩm?

- Đó là trách nhiệm của những nhà quản lý. Nhập gà thải, lợn chết, thậm chí thức ăn chăn nuôi phần lớn cũng phải nhập từ nước ngoài. Nông dân thì luôn chịu thiệt khi những giọt mồ hôi bị bán quá rẻ. Những hỗ trợ cho nông dân, nông thôn chỉ giải quyết các vấn đề tạm thời, chưa có quy hoạch khoa học lâu dài. Thử hỏi, trong lúc khó khăn này mà khan hiếm lương thực, thực phẩm thì tình hình xã hội sẽ phức tạp đến đâu? Đã đến lúc trả lại sự công bằng cho nông nghiệp, nông dân - bệ đỡ bền bỉ của nền kinh tế.