Trà đá vỉa hè với ca sĩ Chế Linh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Suốt mấy chục năm ca hát, ca sĩ Chế Linh được biết đến với phong cách “đóng bộ” lịch thiệp và giản dị trên cả sân khấu lẫn ngoài đời. Trong một lần hiếm hoi về Hà Nội để làm đêm nhạc, được phóng viên gợi ý la cà quán xá, trà đá vỉa hè, ông thích thú vì mỗi khi rảo bước trên đường và được người hâm mộ nhận ra, ùa tới.

Cuối năm 2017, danh ca Chế Linh cùng vợ trở về nước làm liveshow riêng tại Hà Nội theo lời mời của một “bầu sô” có tiếng ở ngoài Bắc. Nơi vợ chồng ông ở là một khách sạn sang trọng nằm trên phố Phan Đình Phùng, đối diện vườn hoa Hàng Đậu, đi không xa là rẽ vào khu phố cổ. Nhận lời phóng viên hẹn gặp để trò chuyện viết bài, nam danh ca cùng vợ đợi sẵn ở phòng chờ khách sạn rất đúng giờ.

Sau cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, tôi ngỏ lời muốn chụp một số bức ảnh về ông làm tư liệu. Ông gật đầu, đoạn định đứng lên tạo dáng. Tuy nhiên, nhận thấy bối cảnh trong khách sạn hơi đơn điệu, ánh sáng lại không đủ, tôi gợi ý ông đi ra ngoài vỉa hè để chụp. Không chút ngần ngại, danh ca Chế Linh vui vẻ đồng ý ngay.

Vừa hay ra đến bên ngoài thì có một khán giả tầm tuổi ông đạp xe qua, thoáng nhận ra Chế Linh nên phanh xe khựng lại. Bất chợt tôi nảy ra ý tưởng với phong cách “ngôi sao” bình dị như thế này, tiết trời Thu Hà Nội lại đang nắng đẹp như vậy, nếu đề nghị Chế Linh chụp một bộ ảnh với phong cách bình dân, đường phố thì hẳn sẽ rất tuyệt vời. Nghĩ vậy, tôi nói với ông về ý định đó và không ngờ được danh ca hưởng ứng. Vậy là chiếc xe đạp cũ được mượn để trưng dụng làm đạo cụ, còn vị khán giả cao tuổi thích thú đứng ngoài nhìn thần tượng của mình làm mẫu.

Không chỉ vậy, quan sát thấy phía trước một đoạn có quán trà đá vỉa hè, tôi hỏi ca sĩ Chế Linh: “Chú có thể ghé vào quán trà đá ở đằng kia ngồi nhâm nhi chén trà để chúng cháu chụp ảnh không?”. Chỉ định ướm hỏi vậy thôi chứ nghĩ bụng người nổi tiếng chắc có khi ngại “lê la”, ai ngờ nam danh ca mỉm cười nhận lời tức thì. Ông quay lại gửi trả xe đạp cho vị khán giả cao tuổi, không quên bắt tay cảm ơn và dành cho người hâm mộ cái ôm nồng hậu. Sau đó, ông rảo bước về phía quán nước, mỉm cười chào người bán hàng rồi kéo chiếc ghế nhựa xanh, gọi chén trà nóng nhấm nháp.

Quán đang có mấy người trung tuổi ngồi sẵn trước, đang mải mê chuyện trò bỗng một trong số ấy nhận ra Chế Linh liền thốt lên: “Ô, có phải ông Chế Linh không?”. Nghe vậy, mấy người còn lại quay ra nhìn rồi phấn khích kéo ghế dịch sang, cười nói bắt tay liên hồi. Một người phụ nữ bán hàng gần đó cũng chạy nhào lại ôm chầm lấy ông mỉm cười rạng rỡ. Chị phấn khích bảo nghe ông hát suốt mấy chục năm qua, yêu mến giọng hát của ông mà tới giờ mới được tận mắt thấy thần tượng của mình “bằng xương bằng thịt” ở ngoài đời.

Nam ca sĩ (đeo kính) thích thú chuyện trò bên đường phố Hà Nội

Nam ca sĩ (đeo kính) thích thú chuyện trò bên đường phố Hà Nội

Những khoảnh khắc bình dị mà chân thực ấy sau đó đều được ghi lại trong các bức ảnh có thể nói là “Hà Nội nhất”, bình dân nhất từ trước đến nay về Chế Linh. Về phía Chế Linh, nam danh ca tâm sự, ông được nghe nói rất nhiều về thói quen, sở thích “trà đá vỉa hè” của người Hà Nội, cũng nhiều lần muốn thử trải nghiệm nhưng chưa có dịp, cho tới khi nhận được lời ngỏ ý trên.

Sau này, đến khoảng giữa năm 2019 khi quay trở lại làm liveshow riêng “Tình bơ vơ” tại Hà Nội, khách sạn nơi vợ chồng danh ca Chế Linh ở để chuẩn bị cho chương trình nằm phía bên kia cầu Chương Dương, thuộc quận Long Biên, tôi và một vài đồng nghiệp lại có dịp gặp gỡ ông, lần này là như những người bạn cũ gặp lại nhau. Ông bảo, vợ chồng ông về dịp này rất muốn đi thăm lại ngôi chùa Hòe Nhai mà khi xưa ông từng có dịp ghé thăm. Tôi gợi ý ông nhân tiện chụp một bộ ảnh lưu lại những địa danh, hình ảnh đặc trưng của Hà Nội.

Thời tiết tháng 4 nắng nóng, khác với tiết trời mùa Thu se lạnh của hai năm trước, dù thế ông vẫn không chút đắn đo và hào hứng với ý tưởng đó. Vậy là ngồi trên chiếc xe ô tô của người họ hàng thân thiết, vợ chồng ông đi một vòng Hà Nội. Lần đầu tiên, ông và vợ đi bộ trên cầu Long Biên, ngạc nhiên thích thú trước vẻ đẹp cổ kính cả trăm năm tuổi của cây cầu, rồi ghé thăm đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh, chùa Hòe Nhai…

Đặc biệt, sau khi thắp nhang và vãn cảnh ở đền Quán Thánh, ông chủ động đề nghị mọi người ghé vào quán nước ở phía bên ngoài vỉa hè khu di tích. Có lẽ sau lần đầu tiên thử cảm giác “trà đá vỉa hè” cách đó hai năm, nam danh ca đã hoàn toàn bị chinh phục và không còn bỡ ngỡ, ngại ngùng khi trải nghiệm một nét sinh hoạt đường phố rất bình dân và quen thuộc với nhiều người Hà Nội.