Vòng 28 Ngoại hạng Anh:

Tottenham tụt dốc không phanh

ANTĐ - Để thua trận thứ ba liên tiếp tại Premier League, Tottenham giờ chỉ còn hơn Arsenal 4 điểm trong khi đã đá nhiều hơn một trận.

Tân binh Jelavic ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Kể từ trận thua ngược 2-5 trước Arsenal, Tottenham đã tụt dốc không phanh mà bằng chứng là họ vừa phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Đội đã nhấn chìm Tottenham ở vòng 28 này là Everton với pha lập công duy nhất của Nikica Jelavic.

Mặc dù phải chơi trên sân khách Goodison Park, nhưng các học trò của HLV Harry Redknapp vẫn được đánh giá rất cao. Họ có trong tay đội hình gần như là mạnh nhất khi làm khách của Everton, trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất là Aaron Lennon với chấn thuơng gân kheo.

Hiệp 1 khởi đầu với một thế trận khá ngang ngửa, khi 2 bên đều kiểm soát bóng ngang bằng nhau. Tuy nhiên, Everton đã bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước. Trong một tình huống lên bóng khá nhanh ở phút 22, Leon Osman nhận bóng ở rìa vòng cấm trước khi đi bóng qua một cầu thủ áo trắng rồi có đường chuyền chính xác để Jelavic đệm bóng gọn gàng mở tỷ số. 1-0 cho Everton.

Đây mới là pha lập công đầu tiên của Jelavic cho Everton kể từ khi tiền đạo người Croatia gia nhập sân Goodison Park từ Rangers hồi tháng 1 với giá 6 triệu bảng. Trước khi đá chính trong trận đấu này và ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà, Jelavic mới có vỏn vẹn 2 lần được vào sân từ băng ghế dự bị.

Sang hiệp 2, Tottenham tung thêm Saha vào sân nhằm củng cố cho hàng công nhưng dù vẫn cầm được nhiều bóng hơn, đội khách vẫn không thể khoan thủng được hàng thủ được tổ chức chắc chắn của Everton. Đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự trong hiệp 2 để bảo vệ lợi thế và họ đã thành công.

Với trận thắng này, Everton đã nới rộng chuỗi trận bất bại lên con số 7 và chỉ còn kém kình địch Liverpool 2 điểm trước khi hai đội đá trận derby Merseyside tại Anfield vào thứ Ba tới. Với Spurs, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của họ ở Premier League, điều lần đầu tiên xảy ra kể từ khi Harry Redknapp dẫn dắt “Gà trống” hồi năm 2008. Nguy hiểm hơn, Tottenham giờ chỉ còn hơn Arsenal 4 điểm trong khi đã đá nhiều hơn một trận.

Cũng có cùng số phận như Tottenham còn có Liverpool khi họ lại tiếp tục để thua Sunderland với tỷ số 0-1. Đây cũng là trận thua liên tiếp thứ 3 của The Kop. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của cựu cầu thủ Arsenal Nicklas Bendtner ghi vào phút 56.

Ở một trận đấu khác, tuy gặp nhiều khó khăn thế nhưng đoàn quân của HLV tạm thời Di Matteo cũng có được chiến thắng 1-0 trước đội bóng rất khó chịu Stoke City. Mặc dù chơi hơn người tới gần 70 phút của trận đấu, nhưng các cầu thủ The Blue hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng thủ của đội khách. Phải nhờ sự tỏa sáng của Drogba, Chelsea mới có trọn vẹn 3 điểm. 

Kết quả vòng 28 giải Ngoại hạng Anh:

Bolton 2 – 1 QPR
Sunderland 1 – 0 Liverpool
Wolverhampton 0 – 2 Blackburn
Aston Villa 0 – 0 Fulham
Chelsea 1 – 0 Stoke City
0h30: Everton 1 – 0 Tottenham