Tottenham sa lầy, Leicester vô địch Ngoại hạng Anh

ANTĐ - Không cần phải đợi đến cuối tuần, “ngựa ô” Leicester City khép lại câu chuyện cổ tích có hậu bằng chức vô địch bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016, sau khi kình địch Tottenham chỉ có kết quả hòa 2-2 trên sân của Chelsea ở trận đấu muộn của vòng 36. 

Trận đấu tại Stamford Bridge tưởng chừng chỉ là chuyện riêng giữa Chelsea và Tottenham bỗng nhận được mối quan tâm đột biến. Đó không còn là cuộc nội chiến thành London đơn thuần, mà còn là nơi để hàng vạn cặp mắt người hâm mộ phía Đông Midlands kỳ vọng. Nếu không giành trọn 3 điểm, Tottenham sẽ bị loại trong cuộc đua vô địch với Leiceser.

Kane (áo trắng) ghi bàn thắng mở tỷ số cho TottenhamDiễn biến lúc ban đầu cỏ vẻ chiều lòng giới hâm mộ Tottenham. Tuy không áp đảo về mặt thế trận nhưng đội quân của HLV Mauricio Pochettino tỏ sắc bén hơn hẳn Chelsea và tận dụng cơ hội rất tốt. Chỉ trong vòng 10 phút cuối hiệp 1, Harry Kane và Heung-Min Son liên tiếp ghi bàn đưa các cầu thủ khách vươn lên dẫn 2-0. Nếu bảo đảm được lợi thế, Tottenham vẫn có lý do để hy vọng vào điều kỳ diệu trong phần còn lại của mùa giải.

Mặc dù vậy, nếu như hiệp đầu tiên là hiệp đấu của Tottenham, thì hiệp thứ hai lại chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của Chelsea. Gary Cahill tận dụng thành công tình huống đá phạt góc dứt điểm cận thành ghi bàn rút ngắn tỷ số cho The Blues, trước lúc Eden Hazard lập công đưa thế trận về thế cân bằng khi thời điểm trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc. 2-2 là kết quả cuối cùng, tỷ số vừa vặn để Leicester mở tiệc.

Hazard tỏa sáng muộn mằn, ghi bàn giúp Chelsea cân bằng tỷ số 2-2Từ "kẻ tội đồ" của mùa giải, Hazard bỗng trở thành người hùng… của Leicester. Bàn thắng đó tất nhiên sẽ giúp Chelsea tránh trải qua một thất bại khác trong mùa giải tồi tệ, nhưng đó là cơn ác mộng với Tottenham và với chính những người yêu The Blues. Khát vọng chạy đua vô địch Ngoại hạng Anh đổ sập trước mắt thầy trò Pochettino khi bàn thắng này cũng đồng thời xác lập The Blues trở thành nhà cựu vô địch Premier League.

Lần đầu tiên sau nhiều năm cuộc đua quan trọng nhất của bóng đá Anh khép lại 2 tuần trước lúc mùa giải kết thúc. Với 77 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với Tottenham, “bầy Cáo” đăng quang chức vô địch đảo quốc sương mù lần đầu tiên trong 32 năm.

Trận đấu với Everton chỉ còn là thủ tục, trong khi chuyến du đấu tới Stamford Bridge sẽ là nơi để Leicester nói lời cảm ơn thầy trò Guus Hiddink.

Leicester hưởng lợi khi chính thức đăng quang chức vô địch mà không phải ra sânSẽ không có nhiều người mong chờ điều này. 19 đội bóng, trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn phải xếp hàng 2 bên để đội bóng chỉ mong trụ hạng, như chuyện Leicester thẳng tiến tới chức vô địch theo kịch bản chưa từng xảy ra tiền lệ. Gần 4 tháng tiếp theo kể từ thời điểm này, người ta vẫn phải nhắc tới “ngựa ô” Leicester ở vị trí cao nhất tại Premier League. Từ biệt danh “gã thợ hàn”, cái tên Claudio Ranieri đang được nhắc đến như "người hùng".

Trong khi người ta có thể đề cập đến việc Chelsea có thể dành một "ân huệ" giúp Tottenham có thể hy vọng thêm ít nhất đến cuối tuần, niềm danh dự đã trỗi dậy với The Blues và cá nhân Hazard. Một mùa giải tồi tệ không cho phép họ gục ngã thêm bất cứ phút nào, kể cả ở tình thế bị dẫn cách biệt 2 bàn. Đó cũng là bản sắc của Premier League, bởi nếu không phải là The Blues, một số đội bóng khác sẽ "buông" vì họ chẳng còn gì để phấn đấu.

Xem video các bàn thắng: