Tottenham 1-3 MU: Màn trình diễn của Ashley Young

ANTĐ - Bất chấp lợi thế sân nhà, CLB thành London vẫn phải ngậm ngùi đón nhận trận thứ 26 liên tiếp không thắng, đồng thời cũng là trận thua thứ 20 trước Quỷ đỏ trong suốt 11 năm qua…

Hai bàn thắng và 1 đường chuyền kiến tạo là đủ để Ashley Young giúp

MU thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Tottenham

Những kết quả không được như mong muốn trước MU có lẽ là điều mà các CĐV của Spurs đã quá quen thuộc. Trong đó cũng có không ít những trận thua khá đau đớn như trận thua ngược 2-5 trong hiệp 2 tại Old Trafford ở lượt về mùa giải 2008/2009 sau khi Tottenham đã dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, thất bại 1-3 đêm qua rõ ràng khiến đội chủ sân White Hart Lane có lí do để mà tiếc nuối. Bởi họ đã có một trận đấu rất tốt về mặt thế trận, chỉ tiếc rằng họ vẫn thiếu một chút bản lĩnh để làm nên chuyện trước nhà ĐKVĐ.

Dù ra sân với sơ đồ 4-4-2 nhưng các cầu thủ MU lại thi đấu với đội hình thấp đến khó tin. Theo quan điểm của người viết đây không hẳn là ý tưởng chơi từ đầu của HLV Ferguson. Bởi khi chủ động chơi cò cưa với đối thủ, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng MU thường bố trí sơ đồ 4-5-1 với sự bổ sung Park Ji Sung ở tuyến giữa để tăng tính tranh chấp và chắc chắn. Lần này hàng tiền vệ của MU với bộ tứ A.Young – Carrick – Scholes và Nani rõ ràng có xu hướng chơi thiên về công hơn thủ. Thế nhưng, do đội chủ nhà nhập cuộc rất tốt và có lối đá khá hợp lý khiến MU liên tục bị dồn ép, buộc phải co về phòng ngự số đông trên phần sân nhà.

Chiến thuật pressing, tổ chức vây ráp khu vực ngay trên phần sân đối phương mà HLV Redknapp áp dụng cho Tottenham là tương đối hiệu quả. Nó khiến các cầu thủ MU gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường bị mất bóng rất nhanh. Vì vậy có những thời điểm trong 5 phút gần nhất thời gian kiểm soát bóng của Tottenham lên tới  75%. Đây thực sự là một con số khó tin với một đội bóng như MU.

Tottenham không phải là không tạo ra cơ hội, ví dụ như cú sửa lòng của Adebayor ở phút 18 bị De Gea đẩy ra hay tình huống làm rung lưới MU ở phút 37 nhưng không được trọng tài công nhận vì bắt lỗi chạm tay của Adebayor. Song như vậy vẫn là quá ít so với lối chơi pressing toàn sân mà họ đã lựa chọn. Cái mà Tottenham thiếu là sự đột biến cần thiết trong tấn công để có thể tạo ra những tình huống có thể knock-out đối thủ già giơ như Quỷ đỏ. Có lẽ điều này sẽ được khỏa lấp nếu họ có thể đưa ra sân những quái kiệt như van der Vaart hay G.Bale. Tiếc rằng bộ đôi tiền vệ này đều không thể sung trận vì chấn thương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trong tình cảnh gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Nhà ĐKVĐ vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình với những tình huống tận dụng cơ hội cực tốt. Cả 2 bàn thắng đầu tiên của MU đều bắt nguồn từ những pha bóng cố định. Đầu tiên là cú đánh đầu sau quả phạt góc của Rooney, kế đến là A.Young lập công trong một tình huống dàn xếp ném biên khôn ngoan. Hai bàn thắng này tạo cho người ta cảm giác MU cứ có thời cơ là ghi bàn. Khi mà đó gần như là những cơ hội duy nhất mà đội khách tạo ra.

Thời điểm các cầu thủ MU ghi bàn cũng rất đáng nói. Bàn thắng của Rooney đến ở phút cuối cùng hiệp 1, khi mà ai cũng đã nghĩ đến một tỉ số hòa. Còn A.Young lập công ở phút 60 – thời điểm mà trước đó Tottenham đã tạo ra được 1 sức ép khá đáng kể lên khung thành của De Gea. Và nếu không có bàn thắng đúng lúc của Young thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Đấy chính là sự khác biệt giữa MU và Tottenham. Một đội bóng đẳng cấp là luôn biết cách giành lợi thế về mặt tỉ số ở những thời điểm quan trọng ngay cả khi chơi không tốt. Và mùa này đã rất nhiều lần thày trò Sir Alex làm được điều đó.

Nói đi thì cũng phải nói lại. MU chứng tỏ được bản lĩnh của mình, nhưng Tottenham cũng phải tự trách mình. Họ biết rất rõ sự nguy hiểm của Rooney nhưng vẫn không thể kiềm tỏa tiền đạo này (đây là trận thứ 7 anh ghi bàn trong 8 trận đối đầu Tottenham gần đây). Không những thế cả 2 bàn thua đầu tiên mà đội chủ nhà phải nhận đều là những tình huống mà các cầu thủ Tottenham mất tập trung.

Ở bàn mở tỉ số hậu vệ cánh trái Walker một lần nữa để sổng Rooney (trước đó cũng đã có 1 quả phạt góc Walker không theo được R10 để tiền đạo này đệm bóng nhưng bóng đi đúng vị trí của Friedel). Còn ở bàn thua thứ 2 thì là sự không hiểu ý giữa Modric và Assou-Ekotto. Điều đó cho thấy Tottenham vẫn cần thêm thời gian để có được sự già dặn ở những trận đánh lớn.

Với 2 bàn làm vốn cộng với sự xuống tinh thần của đội chủ nhà thì việc Young ghi một siêu phẩm nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 69 chỉ là một điều tất yếu phải đến. Những nỗ lực của Tottenham trong phần còn lại của trận đấu chỉ giúp họ có được bàn gỡ danh dự 1-3 của Defoe trong những phút cuối cùng, qua đó khép lại một trận đấu mà đội chủ sân White Hart Lane có thể đã có một kết quả tốt hơn. Với chiến thắng này, thầy trò Sir Alex tiếp tục bám sát Man City với 2 điểm kém hơn.