Giao hữu trước thềm Euro 2012:

Torres khai hỏa, Tây Ban Nha thắng đậm Hàn Quốc

ANTĐ - Tiền đạo của Chelsea đã lấy lại cảm giác ghi bàn cho ĐTQG bằng pha lập công mở tỷ số giúp Tây Ban Nha có chiến thắng dễ dàng 4-1 trước ĐT Hàn Quốc.

Torres đã lấy lại cảm giác ghi bàn

Trận này Vicente del Bosque đã sử dụng một đội hình khá mạnh với nhiều cầu thủ gần như sẽ đá chính tại EURO 2012 tới là Ramos, Alonso, Silva, Carzola và Torres. Chỉ có Nacho Monreal, Benat là những cầu thủ xa lạ nhưng họ đều là những cầu thủ rất chất lượng ở vị trí mà mình đảm trách.

So với trận giao hữu đầu tiên gặp Serbia, Tây Ban Nha chỉ giữ lại 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát là Ramos, Albiol, Alonso và Santi Cazorla. Còn lại 7 vị trí đã thay đổi rải đều ở cả 3 tuyến. Với đội hình khá chất lượng đó, cộng với việc Hàn Quốc không có được đội hình mạnh nhất khi vắng mặt rất nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu nên Tây Ban Nha không khó trong việc áp đặt thế trận.

Trong vòng 10 phút đầu tiên Tây Ban Nha đã có 2 cơ hội khá nguy hiểm. Đầu tiên là cú sút của Carzola, bóng chạm chân Torres đổi hướng đi sát khung thành ở phút thứ 5. Sau đó 5 phút, Xabi Alonso có cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Jin Hyeon đã xuất sắc cản phá.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không thể trụ lâu trước lối đá tấn công từ mọi hướng của đội bóng mạnh nhất thế giới. Sau những pha tấn công theo phong cách Tiqui-taca không hiệu quả, Tây Ban Nha đã bất ngờ mở tỷ số ở phút 11 khi Torres di chuyển thông minh trong vòng cấm đánh đầu ngược vào góc cao sau đường chuyền từ cánh trái của Benat.

Đội khách Hàn Quốc gần như chỉ chạy theo bóng trước những pha phối hợp ăn ý, di chuyển thông minh, giữ bóng tuyệt vời của Tây Ban Nha. Tình huống đáng chú ý nhất mà họ tạo ra được trong nửa đầu hiệp 1 là tình huống phản công nhanh ở phút 20 nhưng Heung Min đã dứt điểm không chính xác ở vòng cấm trong tư thế khá trống trải.

Sau đó 6 phút Hàn Quốc còn tạo ra được một tình huống tấn công sắc nét, đáng tiêc cầu thủ Ki Hun đã đánh đầu hụt sau đường tạt bóng rất vừa tầm bên cánh trái của đồng đội.

Sau khoảng 15 phút thế trận khá cân bằng giữa 2 đội, Tây Ban Nha đã tăng tốc trong khoảng 5 phút cuối hiệp 1. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này họ tạo ra được 2 cơ hội rất rõ ràng của Monreal và Mata khi họ đều có bóng đối mặt thủ môn Hàn Quốc trong tư thế trống trải nhưng xử lý không tỉnh táo khiến cơ hội bị bỏ phí.

Ngược lại, Hàn Quốc chỉ có đúng 1 cơ hội không rõ ràng đã ghi được bàn thắng. Tiền vệ Do Heo đã có cú sút rất căng từ cự ly 17m xé lưới thủ môn Reina sau khi đón đường đường phá bóng như chuyền của Benat.

Đầu hiệp 2, Tây Ban Nha chưa vội thay người nhưng với đội hình cũ này các nhà ĐKVĐ EURO đã nhanh chóng thiết lập lại thế dẫn bàn. Phút 52, Yong Hyung để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Monreal. Từ chấm 11m, Xabi Alonso đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 4 phút sau đó, Cazorla đã có cú sụt phạt đầy mưu mẹo đưa bóng sệt khi các cầu thủ làm hàng rào Hàn Quốc nhảy lên khiến bóng đi vào góc gần nâng tỷ số lên 3-1. Sau bàn thắng này Tây Ban Nha đã thay đổi đến 4 vị trí chủ yếu nhằm vào hàng công khi Soldado, Negredo, Adrian vào sân thay cho Mata, Torres và Cazorla.

Trong những phút còn lại, dù không còn duy trì thế trận tấn công liên tục nhưng Tây Ban Nha vẫn có được bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 của Negredo khi anh đón đường chuyền của Soldado dứt điểm qua 2 chân thủ môn Hàn Quốc.

Sau trận đấu này Tây Ban Nha sẽ còn 1 trận giao hữu gặp Trung Quốc vào ngày 3/6 trước khi chính thức lên đường đến Ba Lan tham dự EURO 2012.