Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phủ nhận ‘ôm tiền‘ rời bỏ Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 18-8 đã lần đầu tiên công khai nói về việc ông rời bỏ đất nước, trong đó bác bỏ việc mang theo số tiền lớn trốn ra nước ngoài.
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani

Ông Ghani đã bị các cựu bộ trưởng chỉ trích gay gắt vì đã đột ngột rời khỏi đất nước khi lực lượng Taliban tiến vào Kabul hôm 15-8. “Tôi đang ở Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất nhưng tôi sẽ sớm trở về đất nước của mình”, cựu Tổng thống Afghanistan nói.

Cùng ngày, UAE xác nhận đã cấp quyền tị nạn cho cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình ông vì “lý do nhân đạo”.

Ông Ghani đã lên máy bay bỏ trốn vài giờ trước khi Taliban tiến vào Kabul. Ông đi cùng vợ mình, Rula Ghani và 2 người nữa, bao gồm cả cố vấn của ông.

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng ông Ghani chạy ra nước ngoài với những va li tiền mặt, thậm chí một số tiền còn bị bỏ lại ở sân bay Kabul. Trên thực tế, con số 169 triệu USD đã bị thổi phồng vì không thể nhét vừa một chiếc trực thăng.

Trong đoạn video dài 10 phút, ông Ghani cho rằng, những cáo buộc đó là “hoàn toàn vô căn cứ” và “dối trá”, rằng ông còn để lại tài sản chính cùng “tài liệu mật” ở Afghanistan.

Ông Ghani tuyên bố rời Afghanistan để “ngăn chặn đổ máu” và tránh “một thảm họa lớn”. “Tôi đang ở trong cung điện thì an ninh nói với tôi rằng điều gì đó tương tự như một cuộc đảo chính đã diễn ra khi Taliban tiến vào Thủ đô”, cựu Tổng thống lý giải thêm.

“Tôi đang tham khảo ý kiến ​​của những người khác cho đến khi tôi trở về để có thể tiếp tục nỗ lực vì công lý cho người Afghanistan”, ông nói.

“Tôi không phản bội đất nước quê hương và yêu cầu mọi người đừng chú ý đến những tin đồn, chúng tôi muốn hòa bình cho Kabul và không muốn nó bị phá hủy. Tôi hy vọng rằng cuộc chiến ở Afghanistan sẽ kết thúc. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi không chịu trách nhiệm về thất bại này, các chính trị gia phải chịu trách nhiệm”, ông Ghani nói thêm.

Các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực đã được khởi động ở Doha vài tuần trước khi Kabul sụp đổ. Người ta đã đề xuất rằng một số đại diện của các chính quyền cũ của Afghanistan có thể tham gia các tổ chức quyền lực mới được tạo ra cùng với Taliban nhưng việc ông Ghani bỏ trốn đã chấm dứt những hy vọng này.