Tóm kẻ móc túi tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc mờ sáng

ANTĐ - Trưa ngày 17-2, ông Trần Cư, Đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Chợ rẫy TP. HCM ông cho biết, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng bảo vệ đã phong tỏa các lối lên xuống cầu thang, tóm gọn tên trộm móc túi người nuôi bệnh. 
Tóm kẻ móc túi tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc mờ sáng ảnh 1
Ông Bạch (giữa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị móc túi


Trước đó khoảng 15 phút, trong lúc đang ngủ ngoài hành lang tầng 3, Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Đỗ Văn Bạch (60 tuổi, trú ở thị trấn Hưng lợi, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng, người nuôi vợ bệnh là bà Phạm Thị Đẹt 57 tuổi) bị tên Lê Trần Thái (SN 1978, trú ở Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai) rạch túi quần, móc ví lấy cắp 9,4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân rồi bỏ chạy. Bừng tỉnh giấc phát hiện, ông Bạch cùng những người nuôi bệnh hô hoán đuổi theo. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã có mặt tại hiện trường tóm gọn Thái.
Tuy nhiên, trước cơ quan chức năng Thái khai nhận, chỉ móc túi có 8 triệu đồng. Công an phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng để mở rộng điều tra.