“Tôi vô cùng xúc động trước việc làm của các anh”

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1974, HKTT: thôn Hoàng Xã, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Rạng sáng 23-2-2015, tôi đi chợ bán hàng, đi từ xã Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội đến chợ La Khê thì phát hiện mất một chiếc túi treo ở đầu xe máy. Tôi mượn điện thoại gọi vào số máy của tôi thì có một đồng chí công an nhấc máy và nói có người nhặt được túi của tôi mang đến phường Yên Nghĩa trình báo để trả lại người mất. Khi đến trụ sở CAP Yên Nghĩa, tôi được trực ban đón tiếp nhiệt tình và chu đáo. Tôi vô cùng xúc động và được biết người nhặt được túi của tôi là anh Ngô Viết Tú, chiến sĩ nghĩa vụ hiện đang công tác tại Đội Hỗ trợ tư pháp CAQ Hà Đông. Tôi đã nhận lại đầy đủ tài sản trong túi gồm 2,7 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại và 2 chỉ vàng Tây. Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước đã đào tạo được các đồng chí công an vì nhân dân phục vụ, không tham của rơi và tôi xin chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

                 

Nguyễn Thị Hà