Diễn viên Kim Phượng:

Tôi không thích đứng trên thành công và Giậm chân tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian dài vắng bóng, Kim Phượng - nữ diễn viên từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai diễn “bà trùm mafia” Phượng Đê trong “Những đứa con biệt động Sài Gòn” - bất ngờ tái xuất. Lần này, nhân vật mà cô hóa thân đem đến nhiều bất ngờ khi có đời sống tâm lý, tình cảm và giới tính cực kỳ phức tạp. Trở lại với vai Tú trong bộ phim truyền hình dài 75 tập “Bão ngầm” sẽ lên sóng VTV1 vào ngày 10-2 tới, Kim Phượng đã cởi mở tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

“Ngã ngửa” với nhân vật mà mình nhận đóng

- Phóng viên: Phim “Bão ngầm” được khởi quay từ năm 2019, sau hơn 3 năm vừa ghi hình và làm hậu kỳ, phim mới được phát sóng trên giờ “vàng” của VTV vào giữa tháng 2-2022. Là một thành viên trong ê-kip đoàn phim, cảm xúc của chị thế nào khi phim chuẩn bị lên sóng?

- Diễn viên Kim Phượng: Bộ phim “Bão ngầm” bắt đầu được khởi quay từ tháng 6-2019. Trải qua một thời gian khá dài làm hậu kỳ, khi được ấn định ngày phát sóng trên VTV1, Kim Phượng cũng như các anh em trong đoàn phim đều vỡ òa vì hạnh phúc. Bởi những gì mình hy sinh cho vai diễn, đem thước phim hay tới khán giả cuối cùng cũng đã thành hình. Có thể nói, “Bão ngầm” là một trong những dự án phim rất vất vả đối với Kim Phượng, thời gian quay quá dài ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Do tiêu chí của nhà đầu tư là mang đến một sản phẩm tử tế, họ muốn làm một phim vụ án thật chỉn chu để ca ngợi các chiến sĩ công an, giúp cho khán giả hiểu được những khó khăn, cực nhọc, trăn trở của ngành này.

- Lý do gì khiến Kim Phượng nhận lời tham gia dự án trên?

- Đó chính là sự yêu mến, trân trọng với đạo diễn Đinh Thái Thụy. Nói thật, tôi nhận lời đóng phim trước cả khi đọc kịch bản. Trước đó, đạo diễn Thái Thụy từng vài lần mời tôi trở lại phim ảnh trong một số dự án phim khác. Song, vì chưa thu xếp được thời gian nên tôi đành phải từ chối. Lần này tôi nghĩ cũng là một cơ duyên. Bởi khi nhận lời xong tôi mới đọc kịch bản và “ngã ngửa” trước nhân vật mà mình sẽ đóng. Nhân vật đó có đời sống tâm lý, tình cảm và cả giới tính rất phức tạp.

- Trước đó, chị từng chia sẻ bản thân bị “té ngửa” bởi nhân vật mình đảm nhận “chán phèo”. Nhưng lại khẳng định vai Tú sẽ là một mức độ cao hơn sau Phượng Đê của “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Nghe có vẻ nghe hơi mâu thuẫn?

- Nói thật, khi mới nhận dự án này, tôi cũng có đôi chút băn khoăn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, một khi đã nhận lời thì chỉ cần nhân vật có cái riêng để khai thác, dù là vai chính hay vai phụ tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Ban đầu nhân vật này được xây dựng là một nam luật sư trẻ tuổi, trí thức đẹp trai, du học từ nước ngoài về. Trước đó, tôi đã từng thành công và được đề cử giải thưởng điện ảnh “Ngôi sao xanh” cho một vai diễn chuyển đổi từ nam sang nữ trong phim “Tử thi lên tiếng” của đạo diễn Dũng Nghệ.

Bộ phim “Bão ngầm” gồm 75 tập được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu. Phim được khởi quay từ tháng 6-2019 trên nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc như Cần Thơ, TP.HCM, Bình Dương, Buôn Mê Thuột, Yên Bái, Quảng Ninh... Sau gần 3 năm quay và xử lý hậu kỳ, những tập đầu tiên của “Bão ngầm” sẽ chính thức lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ trong khung giờ “vàng” của VTV1 bắt đầu từ ngày 10-2-2022 (mồng 10 Tết Nhâm Dần).

Chắc vì lẽ đó, đạo diễn Đinh Thái Thụy đã quyết định sửa vai này thành nữ và giao cho tôi chăng (cười)? Tôi nhớ có nói với đạo diễn Đinh Thái Thụy rằng, nhiều năm về trước tôi từng hóa thân thành nhân vật “Phượng Đê” trong phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Và đã ở một đẳng cấp như thế rồi nên giờ quay trở lại, tôi không muốn bị giẫm chân tại chỗ. Sau bao nhiêu năm, tôi phải khác đi mới đúng. Và vì lẽ đó, nhân vật Tú trong “Bão ngầm” đã ra đời - một con người hết mình với tình yêu, sắc lạnh trong công việc và một giới tính phức tạp. Đặc biệt, Tú sẽ có một số cảnh “nóng”, còn “nóng” đến cỡ nào thì khi phim lên sóng, mọi người sẽ thấy.

Trải nghiệm đẹp trong lần trở lại

- Chị có kỳ vọng nhiều cho vai diễn này không?

- Khi tham gia vào bất kỳ một dự án nào, tôi luôn mong muốn và tự đề ra áp lực cho chính mình là làm sao để vai diễn sau phải thú vị hơn vai trước. Tôi không thích đứng trên thành quả đã qua và giậm chân tại chỗ, như thế không khác gì mình đi lùi. Với tôi, cho dù đó là một vai nhỏ đi chăng nữa, nhưng khi đã nhận rồi thì sẽ cố gắng làm tốt nhất, thú vị nhất trong khả năng của mình. Cố gắng mổ xẻ sâu hơn, nói chuyện với đạo diễn nhiều hơn để vai diễn mang màu sắc thú vị hơn. Đó là cách làm việc của Kim Phượng. Còn về khán giả, bất cứ diễn viên nào cũng vậy, luôn muốn khán giả đón nhận vai diễn của mình. Tôi cũng vậy, để được cống hiến nhiều hơn thì cho dù có phải tập dượt đến bầm dập thì cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Tạo hình của Kim Phượng trong phim “Bão ngầm”

Tạo hình của Kim Phượng trong phim “Bão ngầm”

- Kỷ niệm nào chị nhớ nhất khi tham gia dự án “Bão ngầm”?

- Để nói về kỷ niệm thì có rất nhiều. Bộ phim này quay hơn 1 năm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, các diễn viên trong đoàn đã được nếm đủ trạng thái thời tiết qua các mùa. Ban đầu khi quay trong Nam là mùa hè, nhân vật mà tôi đóng phải mặc vest, áo sơ mi trắng, quần âu… nhưng khi ra đến miền Bắc, rồi di chuyển lên khu vực Tây Bắc thì tiết trời đã sang đông, quả thực là một trải nghiệm thú vị mà Kim Phượng may mắn có được (cười).

Tôi còn nhớ lúc quay phim ở Mù Cang Chải, nhiệt độ ngoài trời khoảng 1 độ C, tôi phải khoác lên mình bộ trang phục mỏng tang, toàn thân run lên cầm cập. Lúc đó, tôi phải cố gồng mình để thoại, sao cho không bị nghiến chặt hàm răng và mang đến cảm giác thật nhất cho khán giả. Lạnh là thế, nhưng tinh thần của đoàn làm phim rất vững vàng, mọi người chia nhau từng cốc nước nóng, san sẻ chút hơi ấm giữa tiết trời buốt giá. Những kỷ niệm đó thật bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng khiến Kim Phượng cảm thấy thêm yêu nghề diễn.

- Chị từng tâm sự gặp phải “dư chấn” sau vai diễn “Phượng Đê”, vậy còn vai diễn này thì sao?

- Vai diễn Phượng Đê dựa trên một nhân vật có thật, đó là Dung Hà - “bà trùm” giang hồ đất Cảng. Vì thế, khi nhận vai diễn này, tôi phải tham khảo rất nhiều tài liệu. Một điểm yếu nữa là thân hình của tôi nhỏ bé, khác hoàn toàn với “bà trùm” nên khi hóa thân vào nhân vật tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Cộng thêm sự tin tưởng của đạo diễn Long Vân lại càng khiến tôi phải lao tâm khổ tứ để không phụ lòng tin của anh. Do đó, khi kết thúc vai diễn tôi bị ám ảnh. Còn Tú trong “Bão ngầm” thì khác, tôi tỉnh táo hơn, khi vào phim luôn diễn hết mình, và khi hết vai tôi thoải mái “xả”.

- Chị có tham khảo nhiều cho vai diễn không?

- Thông thường khi nhận vai, tôi đọc kịch bản rất kỹ. Và gần như không phải đọc mà tôi hay nói đùa là “nhai nát” kịch bản luôn (cười). Tôi nắm rất rõ diễn tiến tâm lý nhân vật, họ đi đâu, làm gì, gặp ai... để khi đứng trước máy quay thì tôi chính là nhân vật đó. Với phim này, tôi không tham khảo nhiều cho vai diễn, bởi Tú đã nằm sẵn trong tiềm thức của tôi rồi.

- Sau rất nhiều vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh Việt, được nhiều đạo diễn ưu ái dành chỗ trong bộ phim của mình, song có quãng thời gian dài Kim Phượng gần như “ở ẩn”. Có bao giờ chị nghĩ, nếu mình hoạt động nghệ thuật liên tục mà không bị gián đoạn thì sẽ có vị trí khác hơn không?

- Với tôi đây là một sự ưu ái quá lớn dành cho mình rồi và chính sự ưu ái đó làm cho tôi phải cố gắng hơn nữa. Còn vị trí thực sự của một người diễn viên ở đâu là do người khác nhìn nhận. Tôi nghĩ mình cũng đã có một chỗ đứng riêng, không lẫn với diễn viên nào.

- Xin cảm ơn Kim Phượng về những chia sẻ chân thành và cởi mở!