NGHỆ SỸ XUÂN BẮC

Tôi chưa hề bị gỉ để mà đánh bóng...

ANTĐ - Nổi tiếng từ vai Núi trong phim “Sóng ở đáy sông”, trở thành cây hài ăn khách rồi bén duyên với công việc MC cho nhiều chương trình truyền hình uy tín, Xuân Bắc được đánh giá là một trong những cái tên đắt show hiện nay. Lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh trời phú, những vai diễn của Xuân Bắc luôn có một sức hút, đem những tiếng cười sảng khoái cho công chúng. Cùng trò chuyện với nghệ sỹ Xuân Bắc để hiểu anh hơn phía sau ánh đèn sân khấu.

- Dường như anh luôn giữ một nguyên tắc đó là tạo ra cho mình một khu vực riêng tư, không chia sẻ, lần này anh có thể thay đổi nguyên tắc nói về những cái chưa nổi tiếng của người nổi tiếng được không vậy? 

- Nếu bây giờ tôi phá vỡ nguyên tắc sẽ có rất nhiều thứ kéo theo, tôi nói ví dụ như là trong một cuộc đối thoại chúng ta sẽ có những câu chuyện, những bật mí nho nhỏ về những điều có thể chưa được thông tin bao giờ cho mọi người biết, nhưng tôi luôn hỏi lại các nhà báo là thế bây giờ muốn biết về gia đình, cuộc sống riêng tư của cá nhân tôi thì thử đặt một câu hỏi nào đó để người được hỏi trả lời một cách thoải mái nhất xem nào. Ví dụ bạn sẽ đặt câu hỏi như thế nào?

- Đơn giản tôi sẽ hỏi anh về vợ, con trai anh, chiếc xe hơi anh đang đi… - đó là những cái dễ nhất để hỏi và muốn biết rồi?

- Chiếc xe thì được, em bé thì được một chút chút, nhưng vợ thì tôi cũng không có nhu cầu chia sẻ với mọi người. Vì sao tôi có thể chia sẻ con cái với mọi người bởi chúng như cái nụ hoa, không chỉ những người trong gia đình mà tất cả mọi người ngoài xã hội đều có một trách nhiệm vun vén. Tôi nói ở đây không chỉ dừng lại ở con em mình đâu mà tất cả các em nhỏ trên thế giới đều xứng đáng được nhận sự nâng niu của mọi người. Còn tôi cũng phải nói thật có những góc mà mọi người thường nói là chưa, nhưng với tôi sẽ là chắc chắn không bao giờ chia sẻ với mọi người. 

- Anh có cực đoan quá không khi không bao giờ nới lỏng những nguyên tắc của mình? 

- Không! Đây không phải là vấn đề nới lỏng hay không mà là vấn đề tôn trọng nguyên tắc.

- Kể cả việc anh chấp nhận đưa người đối diện vào thế bí phải không?

- (Cười lớn) Nếu như bí thì tôi xin lỗi! Điều gì đó mà tôi không trả lời được một cách thẳng thắn thì sẽ tìm cách đi vòng, làm sao đấy để người trò chuyện trực tiếp với mình không bị rơi vào thế bí.

- Một vài câu hỏi trắc nghiệm nhỏ với anh để thử xem Xuân Bắc có phải là người giữ vững lập trường không thôi! Vậy có khi nào anh bị người khác “lợi dụng” những lúc anh cao hứng, phiêu để khai thác chuyện riêng tư không?

- Thực ra cái này có đấy, nhiều khi tôi không kiểm soát được cái cảm xúc của mình là vẫn lộ đấy, nhưng luôn cố gắng kiểm soát được cảm xúc bản thân.

- Ngoài lập trường kiên định anh còn có khả năng bẻ lái một cách hài hước để người hỏi không thể thỏa mãn?

- Người ta đồn đấy, nhưng không có lửa lấy đâu ra khói nên những lời đồn đừng tin 100%, nhất là tôi thường xuyên ra chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Đồng Xuân, mà ở đấy là nơi tập trung rất nhiều những lời đồn khác nhau.

- Dường như anh cũng không tính toán nhiều trong cuộc sống thì phải? 

- Tôi cũng nói luôn làm người nghệ sỹ lúc nào cũng quá tính toán, so đo, rồi áp dụng kỹ năng này, tiểu xảo khác thì chắc chắn sẽ không thành công; hoặc là sẽ thành công ở một giới hạn nhất định và khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán. 

- Từng là diễn viên, rồi MC, rồi giám khảo “đồ-rê-mí”, anh có muốn được mời làm giám khảo nữa không?

- Tôi mới nghĩ nếu bây giờ có một chương trình thật “hot” mời tôi làm giám khảo chẳng hạn thì tôi sẽ đặt luôn một viên gạch lên bàn, đấy, ai ném thì cầm viên gạch này mà ném chứ đừng ném sau lưng. Tôi rất thoải mái nhưng luôn đòi hỏi sự tôn trọng ở mỗi cá nhân với cá nhân; và điều quan trọng là mỗi cá nhân cũng cần có sự tôn trọng thái độ của mình với cộng đồng và xã hội. 

- Có bao giờ anh quan tâm đến việc công chúng nghĩ gì về mình không?

- Tôi chỉ quan tâm đến việc công chúng đón nhận những tác phẩm tôi cho ra đời như thế nào, thái độ của mọi người sau khi xem những gì tôi truyền đạt qua nội dung tác phẩm đến người xem ra làm sao. Còn rõ ràng cho dù bạn có là bất kỳ ai đi chăng nữa thì chắc chắn không bao giờ bạn có được 100% sự ủng hộ của tất cả mọi người. 

- Anh có bao giờ tận dụng giới truyền thông để đẩy hình ảnh, công việc, sự nổi tiếng của mình lên cao hơn nữa không?

- Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện, cũng có một nhà báo hỏi là: “Xin hỏi Xuân Bắc đã có kế hoạch hay dự định gì để đánh bóng tên tuổi chưa?”. Tôi xin trả lời luôn: “Tên tôi chưa hề bị gỉ để mà đánh bóng, khi nào nó gỉ, nó sét, nó bị cũ lắm rồi thì mới cần đánh bóng. Mà tôi cũng nói luôn khi nó bóng là tự thân nó bóng, còn khi nó xỉn là tự thân nó xỉn. Còn bạn có cứu vớt bằng gì đi chăng nữa nếu như không phải là thực chất thì nó cũng chỉ như là bong bóng xà phòng mà thôi. Nó sẽ nổi lên rất đẹp rồi nhanh chóng tan biến. Quan điểm của tôi sự nổi tiếng, thành công, tiền bạc hay gì đi chăng nữa tất cả đều phải phục vụ cho cuộc sống đầu tiên của chính chúng ta. Chúng ta có một chất lượng cuộc sống tốt; một gia đình hạnh phúc, yên ấm; là những công dân tốt trong một cộng đồng tốt thì sẽ góp phần cho cộng đồng đó tốt hơn”. 

- Về phía nghệ sỹ anh có để ý gần đây họ hay có những phát ngôn gây sốc không?

- Có hai việc, một là cố tình phát ngôn gây sốc để gây sự chú ý, bàn bạc của mọi người, để mọi người nhớ đến mình rằng tôi vẫn tồn tại-sống-cống hiến đây. Còn hướng thứ hai không phải là những phát ngôn gây sốc mà đấy đúng là nhận thức của họ như vậy chứ không phải họ cố tình gây sốc. Và sốc với ai? Sốc với cộng đồng mạng, sốc với những người quan tâm, vậy câu hỏi đặt ra là việc nhận thức của người phát ngôn đó có hợp lý với môi trường xã hội xung quanh hay không, nếu không hợp lý thì nó sẽ bị sốc. 

- Thực tế nhờ sốc như vậy mà không ít nghệ sỹ đã bị “ném đá”?

- Đấy cũng có thể là một bước chuyển đổi, bởi vì tham gia nhiều chương trình trong “Hỏi xoáy đáp xoay” khiến tôi cũng có một vài công trình nghiên cứu như là “Mối quan hệ biện chứng giữa những phát ngôn gây sốc và khả năng chịu đòn”... Có những thứ gạch đá chạm vào cơ thể khiến chúng ta đau về thể chất, nhưng có những loại gạch đá vô hình chỉ là những lời nói bóng gió… tác động mạnh vào tinh thần. 

- Một người được đào tạo bài bản qua trường lớp như nghệ sỹ Xuân Bắc, vậy không biết anh có được đào tạo về kỹ năng xử lý sự cố không khi trong mắt công chúng anh là một nghệ sỹ không có những chuyện… bên lề? 

- Không, tôi chưa hề học. Mọi người cho rằng tôi không scandal, tôi đồng ý nhưng xin mở ngoặc là tôi chưa chứ không phải là không. Có những người hình ảnh của họ rất sạch, nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó người ta lại có một clip X nào đấy mà quay cách đây 10 năm rồi thì ối giời ơi mất hết vẻ đẹp cần thiết. Tôi không mong chờ ngày đấy, nhưng nếu ngày đấy xảy ra thì cũng phải đón nhận nó như là một điều tất yếu của cuộc sống. 

- Có vẻ như anh và diễn viên Tự Long là “cặp đôi hoàn hảo”? 

- Tự Long là người có biên độ diễn xuất rất rộng, cho đến bây giờ tôi đánh giá hai người có bản năng diễn xuất, bản năng sinh ra là nghệ sỹ rất cao đấy là anh Xuân Hinh và Tự Long. Nhiều năm trở lại đây hầu như chúng ta thấy tất cả những chương trình Táo quân Tự Long diễn vai nào cũng hay cả, chỉ cần nói ý tưởng, Tự Long tập 1, 2 lần, nắm chắc “đường dây” rồi cứ thế mà phiêu, mà làm, mà thăng hoa... Còn chương trình nhóm Xuân Bắc - Tự Long phải nói thật tôi đang bị lệ thuộc rất nhiều vào Tự Long. Bởi vì có những ý tưởng mà nếu không có Tự Long tôi sẽ không làm hoặc không phát triển được. Ngoài việc bạn ấy là một người diễn rất tốt, có khả năng tung hứng với Xuân Bắc rất hợp, thì bạn ấy còn đóng một vai trò đặc biệt là truyền cho tôi cảm hứng sáng tạo, giúp tôi thăng hoa hơn.  

- Một ngày điển hình của anh diễn ra thế nào?

- Nếu buổi sáng không có công việc thì ngủ cho sướng thì thôi, nhưng tôi mở ngoặc ngày đó rất ít. Còn lại là sáng làm việc, trưa tranh thủ làm việc, chiều làm việc đôi khi xuyên đến tối, và tối lại làm việc tiếp. Nếu không có công việc chắc tôi sẽ là người ốm đầu tiên, không làm việc sẽ là “À, không hiểu vì sao mình lại thế nhỉ?”. Rồi tự căng thẳng, đặt ra những câu hỏi cho chính mình, tự kỉ.­

- Bận rộn với công việc hẳn anh có ít thời gian dành cho gia đình? 

- Tôi có thể làm việc cả ngày nhưng chỉ biết chúi mũi vào công việc thì ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta có còn hay không? Tuy nhiên tôi không phản đối những người lấy công việc làm niềm vui, lấy sự thành công, nổi tiếng, vị trí trong xã hội để phấn đấu, nhưng tôi xác định một cách rất rõ ràng rằng gia đình là điều mà mình hướng tới, và tôi tin rất nhiều người đang đồng quan điểm với tôi. Những lúc bố trí thời gian ưu tiên cho công việc thì gia đình vẫn có chỗ hợp lý, và ngược lại cần ưu tiên cho gia đình thì công việc vẫn có những vị trí thích hợp, chứ tôi không loại trừ, loại bỏ.

- Anh đã bao giờ đi chợ chưa? 

- Cũng thỉnh thoảng tôi đi chợ. Có hai trường hợp xảy ra là mua cực đắt hoặc cực rẻ, đôi khi được cho không. Bởi vì tôi luôn nói rằng: Em không biết mặc cả đâu, chị bán cho mọi người thế nào thì bán cho em như thế - Không, chị bán cho mọi người thế nào chị chỉ lấy em một nửa thôi. - Ôi chị ơi phải lấy lãi chứ? -  Chị lấy lãi chỗ khác, chị tăng giá người khác lên. (Cười) Sung sướng. Có những hôm tôi quyết tâm đi chợ cùng bà xã, xe cộ đầy đủ, vợ lên anh chở đi siêu thị, đi chợ, lên xe, đến nơi rồi em vào chợ đi anh ngồi chờ…

- Cảm ơn và chúc anh hạnh phúc, thành công!