“Tôi chẳng có ác ý gì cả!"

ANTĐ - Trở lại sau những phát ngôn gây “sốc” khi nghi ngờ khả năng dạy hát của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Thanh Lam sẽ tái hợp với chồng cũ Quốc Trung trong chương trình “Nguồn cội” diễn ra vào tối 1-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Phía sau sự trở lại ấy, nữ ca sĩ trải lòng về những lời nói thẳng, nói thật không dễ nghe của mình…
“Tôi chẳng có ác ý gì cả!" ảnh 1
- PV: Đã có thời tưởng như chị với chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung khó mà  nói chuyện được với nhau. Vậy mà thời gian gần đây liên tục thấy hai người đồng hành cùng nhau trong âm nhạc? 

- Ca sĩ Thanh Lam: Thật ra trong âm nhạc rất khó tìm được những người nghệ sĩ hiểu mình, cùng xu hướng và chí hướng như mình. Với tôi thì anh Quốc Trung là một người như thế, đến giờ vẫn ảnh hưởng đến tôi ở một góc độ nhất định. Còn ngoài đời thì chắc anh ấy cũng là người hiểu tôi vì cả hai học chung trường từ ngày còn nhỏ, cả thời trẻ lại làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ anh ấy hiểu những gì tôi khao khát và chắc cũng biết cái tâm của tôi với cuộc sống. 

- PV: Chừng ấy đủ để bác lại những ý kiến cho rằng cả hai “hàn gắn” với nhau trong âm nhạc không chỉ vì con cái hay sự nể nang?

- Ca sĩ Thanh Lam: Tôi nghĩ là đủ. Cả tôi với anh Quốc Trung đều là những người có cá tính và cái “tôi” khá lớn, không đời nào chúng tôi quyết định làm điều gì đó với nhau chỉ vì sự nể nang cả. Điều duy nhất thôi thúc tôi quay trở lại trong âm nhạc cùng anh ấy đơn giản vì tôi thấy rất tự tin khi làm việc với một người như thế. Anh ấy là một nhạc sĩ có tư duy tân tiến. Mà với bất kỳ người nghệ sĩ nào đó là điều đáng quý nhất.

- PV: Hình như khi làm việc cùng nhau, anh ấy cũng ít khi… nể chị lắm?

- Ca sĩ Thanh Lam: Thì đúng là như thế. Khi làm việc cùng nhau anh ấy cũng hay 

“đốp chát” vào mặt tôi lắm. Tôi mà thiếu tự tin thì to chuyện rồi, cũng may tôi có bản lĩnh và sự tự tin vào bản năng và lựa chọn của mình. 

- PV: Nhưng anh ấy cũng lên tiếng bênh vực mỗi khi chị gặp “tai nạn” nghề nghiệp đấy chứ, mà gần đây nhất là sự cố 

“vạ miệng” với một số nghệ sĩ trẻ đã thành danh như Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Ngọc Hà?

- Ca sĩ Thanh Lam: Cũng vì anh ấy hiểu những gì tôi nói đấy. Mà xin được đính chính luôn đó là những lời góp ý chân thành và thẳng thắn của tôi chứ không phải vạ viếc gì đâu nhé. Vạ miệng chỉ dành cho những người suy nghĩ nông cạn, nói ra những lời nói mà chẳng hiểu hết giá trị của nó. Còn tất cả những gì tôi phát ngôn, tôi đều biết rất rõ đằng sau đấy là cái gì. Tôi gửi gắm hoài bão và cả kỳ vọng của tôi trong đó đấy chứ không phải nói vu vơ để gây “scandal” đâu, càng chẳng có ác ý gì trong đó cả. Tôi nghĩ mình có đủ sự nổi tiếng lẫn chỗ đứng nhất định trong cuộc sống và không cần thiết phải làm như thế. 

- PV: Điều ấy chứng tỏ chị quan tâm đến showbiz Việt chứ không thờ ơ như nhiều người vẫn nói?

- Ca sĩ Thanh Lam: Không đâu. Thật ra tôi hầu như không quan tâm đến giới showbiz. Bạn bè của tôi hầu như cũng đều là những người ngoại đạo với giới này. Tôi chỉ quan tâm đến giới trẻ, những người thực sự đam mê và có hoài bão theo con đường ca hát. Giống như hai đứa con của tôi vậy, chúng đều thích và theo âm nhạc như bố mẹ. Tôi thấy lo cho chúng. Tôi không muốn các bạn trẻ hay con mình nghĩ rằng làm nghệ thuật rất dễ, ca hát cũng chỉ là một cuộc chơi chẳng cần học hành gì cả, chỉ cần có người bỏ tiền ra đầu tư là có thể trở nên nổi tiếng. Có thể nổi tiếng thật đấy nhưng chỉ trong chốc lát thôi chứ khó mà đi được đường dài. 

- PV: Đã có lúc thấy chị nói không với những lời mời đi hát sự kiện, rồi lại thấy chị gật đầu hát chung với một ca sĩ thị trường, giờ lại quay trở lại với thứ âm nhạc đỉnh cao quốc tế World Music cực kén người nghe. Điều gì khiến chị xoay như chong chóng thế?

- Ca sĩ Thanh Lam: Tôi cũng là nghệ sĩ và cũng cần phải sống bằng nghề của mình. Đôi khi còn phải “lấy ngắn nuôi dài”, phải làm những việc nhỏ rồi mới dồn sức làm việc lớn. Có thời gian tôi suy nghĩ cực đoan, nhưng sau đó tôi nhận ra đi hát sự kiện bên ngoài cũng là cách để mình nghỉ ngơi. Bởi đó là những lúc mình được hát cho những người thật sự yêu mến và muốn nghe mình cất giọng mà không vì mục đích kinh doanh hay bất cứ điều gì cả. Điều quan trọng là mình biết cách nuôi dưỡng ước mơ của mình.

- PV: Xin cảm ơn và chúc chị thành công!