Toàn cảnh vụ giải cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng bị sập

ANTD.VN - Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự cố sập nhà đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội, các đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP và Giám đốc CS PC&CC đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân sự việc. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP tới hiện trường, chỉ đạo khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Nhiều người thoát chết trong gang tấc

Sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 3h30 ngày 4-8, ngôi nhà 4 tầng với khung bê tông sụp đổ hoàn toàn. Thông tin cho biết, một số người đã kịp chạy thoát, nhưng còn nhiều người bị vùi lấp dưới lớp bê tông. Ngôi nhà sụp đổ là quán nem Xuân Dần, trước khi ngôi nhà bị sập, có gần 10 nhân viên ngủ bên trong.

Chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại ngõ 41 Cửa Bắc, bàng hoàng kể lại: “Trong ngõ nhà tôi có 7 hộ, nhà tôi ở gần cuối ngăn cách chiếc cổng sắt với ngôi nhà đang đào móng. Lúc ấy, tôi vừa đi bán hàng đêm về, đang cất đồ đạc vào nhà thì thấy vôi vữa từ trên tường nhà số 43 rơi bồm bộp, rồi đất dưới móng lở dần. Tiếp đó là âm thanh đổ vỡ đồ đạc. Tôi chỉ kịp hô hoán mọi người rồi chạy ra ngoài, thì bất ngờ tất cả đổ sập xuống...”.

May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần như chị Nhung, anh Nguyễn Hồng Thắng, nhà ở huyện Ba Vì (Hà Nội), nhân viên quán nem Xuân Dần, vẫn chưa hết kinh hoàng nhớ lại: “Tôi nằm ngủ ở phòng cuối tầng 2 của ngôi nhà, đột nhiên thức giấc bởi vật rất nặng đè vào chân. Tôi cố gắng hô hoán mọi người nhà đã bị sập, rồi gượng dậy bò qua khe hở. Rất may lúc đó ngôi nhà vẫn chưa sập hẳn, nên lực lượng cứu hộ phát hiện, cứu thoát tôi ra ngoài”. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chủ số nhà 43 Cửa Bắc là ông Trần Anh Tuấn (SN 1964). Ngôi nhà có 4 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 30m2; tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3, 4 là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ của nhân viên và bếp ăn. Sau mỗi ngày hoạt động, có 8 nhân viên tạm trú tại cửa hàng. 

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát

Chạy đua từng giây cứu người mắc kẹt

Ngay sau khi sự cố tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc CS PC&CC thành phố Hà Nội, phối hợp cùng các lực lượng CAQ Ba Đình, CSGT, quân đội, dân phòng và các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường.

Đồng loạt các biện pháp được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, giữ gìn ANTT, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nhiều người, trong đó có người già và trẻ em quanh khu vực nguy hiểm rời khỏi đống đổ nát, đến nơi an toàn.

Công tác chỉ đạo khắc phục sự cố, đảm bảo ANTT, tài sản, tính mạng của nhân dân, cũng như điều tra nguyên nhân… đã được các đồng chí Chủ tịch UBND TP, Giám đốc CATP và Giám đốc CS PC&CC cho ý kiến ngay tại hiện trường.

Toàn bộ tuyến phố Cửa Bắc được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường. Bên trong, lực lượng CS PCCC điều động 10 xe cứu nạn, cứu hộ, xe chuyên dụng, xe chỉ huy, xe cứu thương, cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu công tác cứu hộ được đặt ra, là phải nhanh chóng, song hết sức bài bản, kỹ thuật chính xác khi sử dụng các thiết bị vam, giá đỡ, kích thủy lực cáp kéo… để khống chế không cho khối bê tông đè ép xuống các nạn nhân mắc kẹt. 

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn mở nhiều đường tiếp cận để nhanh chóng tiếp cận vị trí nạn nhân mắc kẹt

“Chạy đua từng giây để cứu người mắc kẹt”, với tinh thần ấy, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, hướng dẫn đưa 9 người mắc kẹt trong ngõ 41 và ngôi nhà số 43 ra khỏi hiện trường, đến nơi an toàn. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng phối hợp với CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình để nắm bắt thông tin, rà soát danh sách những người còn mắc kẹt.

Tuy nhiên, do khối lượng bê tông, sắt thép quá lớn vùi lấp chồng xếp, khiến việc tìm kiếm, cứu nạn hết sức khó khăn. Thiết bị vòi dò chuyên dụng luồn qua các khe hở bê tông được sử dụng để xác định vị trí người mắc kẹt.

Hai mũi dò tìm quan trọng được triển khai, từ trên đỉnh hiện trường khối bê tông và ngôi nhà số 45 Cửa Bắc, sát móng nhà 43. Đến 5h20, nạn nhân đầu tiên được ra khỏi hiện trường và đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Lần lượt đến khoảng 11h15, có thêm 4 người được đưa ra, nhưng 2 người trong số đó đã tử vong, do thương tích quá nặng. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố được xác định do nhà số 43 xây dựng từ lâu, móng nông, yếu. Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc bắt đầu đào móng, xây lại nhà mới.

Vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, gồm anh Nguyễn Văn Quang  (SN 1997), quê quán Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1993), quê Ba Vì, Hà Nội, đều là nhân viên quán nem Xuân Dần. Có 6 người bị thương, sau khi được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, sức khỏe đã dần bình phục.