Toàn bộ diễn biến vụ nữ sinh 19 tuổi bị sát hại tại phòng trọ

ANTD.VN - Những ngày qua, sự việc một nữ sinh năm thứ 2 đại học bị sát hại dã man tại phòng trọ của mình đã gây không ít xót xa cho dư luận. Chỉ trong 24 giờ phá án, công an đã xác định được kẻ sát hại chính là bạn trai của nữ sinh. Sau đây là toàn bộ diễn biến của sự việc.

Nữ sinh 19 tuổi tử vong trong nhà trọ ở TP.HCM

Ngày 8-7-2019, lực lượng chức năng quận Bình Thạch (TP.HCM) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nữ sinh chết bất thường trong phòng trọ của mình tại hẻm 325 Bạch Đằng (P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

 

Căn nhà trọ nơi nữ sinh bị sát hại nằm trong hẻm 325 Bạch Đằng quận Bình Thạch (Ảnh: Báo Thanh niên)

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tên là Phạm Trần Tú U (19 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong với nhiều vết đâm chí mạng tại vùng bụng và ngực. Được biết, U đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Phòng trọ mà U đang ở còn có 2 nữ sinh khác, tuy nhiên vì đang trong thời gian nghỉ hè nên 2 nữ sinh này về quê, riêng U xin phép gia đình ở lại để ôn bài. Ngoài ra, tại phòng trọ nơi xảy ra vụ án công an còn thu được một cán dao bị gãy lưỡi và một con dao bầu.

Theo một số người dân sống trong khu trọ, đêm trước khi xảy ra vụ án có nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng trọ của U.

Xác định kẻ sát hại nữ sinh 19 tuổi trong nhà trọ ở TP.HCM

Vụ án nữ sinh 19 tuổi tử vong tại phòng trọ nghi ngờ do sát hại ngay lập tức thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an TP.HCM đã xác định được nghi can của vụ án chính là bạn trai của U tên là N.M.T. (SN 2000, quê Đồng Nai)

Nghi can bị camera an ninh ghi lại (Ảnh: VTC)

Qua kiểm tra camera tại khu vực, lực lượng công an đã xác định vào khoảng thời gian từ 8h - 8h10 ngày 8-7, T đi xe máy, đội mũ hồng, mặc áo khoác xám đến phòng trọ của U.

Nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi tử vong dưới kênh Nhiêu Lộc

Sau khi đã xác định được đối tượng gây án là bạn trai của Phạm Trần T.U tên N.M.T (SN 2000, quê Đồng Nai), lực lượng công an đã vận động T ra đầu thú.

Đến chiều tối ngày 8-7, lực lượng công an tìm thấy xe gắn máy của nghi phạm tại khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đến sáng 9-7,  thi thể của N.M.T được tìm thấy dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Qua xác định, do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã ra tay sát hại người yêu cũ rồi tự vẫn.

Thi thể N.M.T được tìm thấy dưới kênh Nhiêu Lộc (Ảnh: Zing)

Yêu kiểu thế kỷ 21 mà ghen tuông, chia tay lại như thời trung cổ

Vụ việc đau lòng trên chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc sát hại người yêu do mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra trong thời gian gần đây. Lý giải về điều này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ: “Qua tìm hiểu một số vụ giết người yêu rồi tự sát, tôi thấy điểm chung chính là quá trình chia tay quá cẩu thả, sơ sài khiến một bên bị sốc, không chấp nhận được, dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực, sau đó lại hối hận bằng cách tự sát”.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Ảnh: Báo Dân trí)

Theo ông Hòa, xã hội Việt Nam đang thay đổi quá nhanh. Cái thời trai gái yêu nhau, ngồi riêng với nhau để tâm sự cũng là một chuyện nhạy cảm và bị mọi người lên án đã qua. Bây giờ họ lại có thể thoải mái đưa nhau vào nhà nghỉ mà không quan tâm đến cái nhìn của mọi người. Tuy nhiên, văn hóa nền về yêu đương, ứng xử trong cuộc sống lại vẫn cũ kỹ, không được giáo dục, hướng dẫn. Do đó, yêu vội, yêu nhanh, sống gấp nhưng khi xảy ra chuyện bạn trẻ lại thiếu kiến thức, yếu kỹ năng ứng xử, dễ dẫn đến các suy nghĩ tiêu cực hoặc bột phát những hành vi gây tổn thương cho mình và người yêu.

“Các vụ án cho thấy, bạn trẻ ngày nay đang yêu kiểu thế kỷ 21 mà lại ghen tuông, chia tay như thời trung cổ” - ông Hòa chua xót.