Liên hoan phim Việt Nam 2011 tại Phú Yên:

Tò mò trước giờ G

ANTĐ - Sát giờ mở màn, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 “sốt xình xịch” cả trong rạp chiếu lẫn trên sân khấu với nhiều sự cố “dở khóc dở cười” và cả những bất ngờ vào phút chót!
Tò mò trước giờ G ảnh 1
Trương Ngọc Ánh và Bình Minh đều “lỡ hẹn” với Liên hoan phim vì những lý do bất khả kháng

Lợi bất cập hại... Mặc dù tối nay liên hoan phim mới chính thức khai màn song việc trình chiếu các phim dự thi đã diễn ra từ nhiều hôm trước. Để tránh tình trạng rạp đìu hiu vì phim chiếu vào giờ vắng người xem, việc huy động khán giả cũng đã được Ban tổ chức tính tới và thực hiện. Học sinh và sinh viên trên địa bàn TP Tuy Hòa được ưu tiên tạo điều kiện luân phiên đến rạp xem các suất chiếu buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên cũng bởi sơ suất nên việc kéo khán giả đến rạp vô tình vướng phải “sự cố“. Có mặt tại rạp Hưng Đạo - một trong hai điểm chiếu phim nhựa phục vụ liên hoan phim tại Phú Yên vào sáng 14-12 là thời điểm bộ phim nhựa “Tâm hồn mẹ” của đạo diễn Nhuệ Giang được trình chiếu, rạp đông kín khán giả, trong đó phần lớn đều là học sinh THCS. Phim có tựa đề nhẹ nhàng, chuyện phim cũng rất nhân văn tuy nhiên điều đáng nói là trong phim lại có một vài cảnh khá “nhạy cảm” không phù hợp lắm với đối tượng người xem là khán giả nhỏ. Ông Đào Văn Lượng, trưởng rạp Hưng Đạo cho biết việc phân lịch chiếu phim dự thi do phía Ban tổ chức quyết định và phía rạp cũng không được xem trước các phim này trước khi chiếu. Về điều này ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Trưởng Tiểu ban chiếu phim của liên hoan phim lần này cho biết, trong số 17 phim dự thi năm nay chỉ có 2 phim thuộc diện giới hạn về độ tuổi khán giả trên 16 tuổi là “Để mai tính” và “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm & con vịt”, các phim còn lại đều không bị dán nhãn hạn chế độ tuổi người xem. Về hai phim “Tâm hồn mẹ” và “Cánh đồng bất tận” có một số cảnh tương đối nhạy cảm, đại diện Ban tổ chức khẳng định cũng biết rất rõ nên trước khi phân lịch chiếu đã cân nhắc và khuyến cáo cố gắng hạn chế lứa tuổi người xem. Tuy nhiên phim được chiếu luân phiên vào các thời điểm khác nhau trong ngày, học sinh và sinh viên kéo đến xem đông nên cũng khó kiểm soát. Chủ khảo trẻ nhất
Tò mò trước giờ G ảnh 2
"Tâm hồn mẹ” có cốt truyện nhân văn nhưng một vài cảnh “nhạy cảm” không phù hợp với  khán giả ở lứa tuổi  học sinh
Sau nhiều ngày chờ đợi, danh tính thành phần “cầm cân nảy mực” các hạng mục phim tranh giải đã được Ban tổ chức công bố. Trong đó, hạng mục phim truyện nhựa được quan tâm nhất, bị “soi” kỹ nhất và cũng gây bất ngờ nhất. Không mặn mà gửi “Khát vọng Thăng Long” tranh giải “Bông Sen Vàng” năm nay song đạo diễn Lưu Trọng Ninh sẽ ngồi vào chiếc ghế “nóng” nhất với việc đảm nhiệm vai trò chủ khảo hạng mục này. Đây cũng là vị chủ khảo trẻ nhất từ trước đến nay trong lịch sử các kỳ tổ chức Liên hoan phim Việt Nam dù đã ở tuổi ngoài 50. Cùng “cầm cân nảy mực” với anh là đạo diễn trẻ Bùi Thạc Chuyên cùng nhiều gương mặt kỳ cựu trong làng điện ảnh Việt như: NSND Trà Giang, NSƯT, đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, NSƯT quay phim Đinh Anh Dũng, nhạc sĩ Phó Đức Phương, họa sĩ Vi Kiến Thành, kỹ sư âm thanh Lê Quang Đạo. Kiệm lời và kín tiếng khi được hỏi về tiêu chí chấm chọn, tuy nhiên vị đạo diễn cá tính lại không ngần ngại tuyên bố “chắc chắn Liên hoan phim 2011 sẽ khác!“ và điều này khiến ẩn số Bông Sen Vàng năm nay càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.  Nhiều ý kiến cho rằng cũng bởi giữ vai trò chủ khảo nên đạo diễn Lưu Trọng Ninh “né” gửi phim tranh giải tại liên hoan phim lần này, tuy nhiên theo tìm hiểu được biết việc không gửi “Khát vọng Thăng Long” dự thi xuất phát từ yêu cầu từ phía nhà sản xuất muốn “để dành” phim cho cơ hội tranh giải Oscar diễn ra tại Mỹ vào đầu năm 2012. Vả lại quyết định không gửi phim dự thi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh đưa ra trước khi nhận được lời mời làm chủ khảo. Tiết lộ về cơ cấu giải thưởng, đại diện Ban giám khảo cho biết do nhiều phim tham dự năm nay có số lượng nam/nữ diễn viên chính nhiều hơn 1 người nên việc đề cử số lượng gương mặt cho giải thưởng này cũng được Ban tổ chức linh động. Tuy nhiên sẽ chỉ có 3 gương mặt đề cử được “gút” lại trước đêm trao giải diễn ra vào tối 17-12 tới. Bên cạnh đó, năm nay Ban giám khảo được Hội Điện ảnh Việt Nam “nhờ” thêm nhiệm vụ giúp Hội chọn ra gương mặt phù hợp để trao giải thưởng phụ “Đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc nhất”.Đổi MC vào phút chót Một ngày trước khi lễ khai mạc diễn ra tại Nhà hát Sao Mai (Tuy Hòa, Phú Yên) đạo diễn Việt Thanh  - Tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc liên hoan phim đã phải gấp rút tìm người thay thế cặp MC dự định là Hoa hậu Trương Ngọc Ánh và siêu mẫu Bình Minh khi cả hai bất ngờ cáo lỗi và xin rút lui vào phút chót. Trong khi Bình Minh mắc kẹt vì vướng vai diễn trong một bộ phim và không thỏa thuận được với phía nhà sản xuất để bay ra Phú Yên đảm nhiệm vai trò này thì Trương Ngọc Ánh lại gặp vấn đề về sức khỏe. Đạo diễn Việt Thanh cho biết tối 13-12, Trương Ngọc Ánh đi khám định kỳ và bị phát hiện dính ruột. Đây là hệ quả của cuộc phẫu thuật ruột thừa cách đây không lâu mà cô phải trải qua. Bác sĩ yêu cầu cô cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, trong khi việc di chuyển từ TP.HCM ra Phú Yên để kịp tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim rất có thể khiến cô gặp rủi ro về vấn đề sức khỏe. Điều này khiến kịch bản lễ khai mạc buộc phải thay đổi trước giờ G. Tuy chưa tiết lộ ai sẽ thay thế cặp đôi này song đạo diễn Việt Thanh khẳng định đã tìm ra phương án và sự cố bất khả kháng này sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng chung của chương trình bởi theo kịch bản, dẫn chương trình lễ khai mạc và bế mạc liên hoan phim sẽ có tổng cộng 12 MC. Cùng với đó được biết NSƯT đạo diễn Trần Lực - một gương mặt khách mời quan trọng trong lễ khai mạc cũng không thể tham dự chương trình như dự kiến ban đầu do bận công việc sản xuất phim ở TP.HCM. Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng chương trình, đạo diễn Việt Thanh cho biết ông lấy ý tưởng từ bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam là “Chung một dòng sông” với việc sắp xếp các tiết mục... “trôi như một dòng sông”. Ông cũng khẳng định sẽ không mời những người ngoại đạo với điện ảnh lên trao giải để tránh sự cố “nói hớ” và cũng sẽ cắt giảm bớt hạng mục trao giải để tránh chương trình bị “cháy sóng”. Bất ngờ đến đâu và thú vị thế nào, tất cả vẫn phải chờ chương trình khai mạc diễn ra vào 20h tối nay được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Tin cùng chuyên mục