Tổ bốc vác tình thương

ANTĐ - Cảm kích trước tấm lòng giúp đỡ chân thành của cán bộ chiến sỹ bộ đội Biên phòng, nhiều con nghiện đã quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời và  trở thành cánh tay đắc lực giúp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo - Hà Tĩnh đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy.

Tổ bốc vác tình thương ảnh 1
Tấm lòng chân thành của bộ đội Biên phòng đã giúp những người lầm lỡ
như anh Nguyễn Văn Phú (phải) hoàn lương

Điểm “nóng” ma túy vùng biên

Lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, sự thông thương hàng hóa qua lại tại khu kinh tế mở CKQT Cầu Treo, các đối tượng vận chuyển ma túy đã liên tiếp thực hiện hành vi buôn bán ma túy, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từng nhiều năm trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm, Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp – Phó trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, cho biết: “Các đối tượng thường xuyên thay đổi đường đi, cách thức vận chuyển, lợi dụng đêm tối, sương mù, thời tiết mưa bão để tránh sự theo dõi. Ngoài ra, chúng còn gia cố xe để cất giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời dùng hóa chất khử mùi vô hiệu hóa chó nghiệp vụ. Nguy hiểm hơn, các đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy do xác định lĩnh án tử hình nên luôn trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện”. Trước tình hình đó, ngoài việc tích cực rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ chiến đấu, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo còn thực hiện nhiều sáng kiến tận dụng tối đa nguồn lực nhân dân nhằm chung sức đối phó với diễn biến ngày một phức tạp của cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy.

“Tai mắt” chống tội phạm

Nằm trong điểm “nóng” ma túy, 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là nơi tập trung nhiều đối tượng nghiện (theo thống kê chưa đầy đủ, hiện 2 xã có 61 con nghiện, 15 đối tượng nhiễm HIV), gây mất  an ninh trật tự trên địa bàn. Xuất phát từ tình hình thực tế, từ năm 2009, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đã có sáng kiến thành lập Tổ bốc vác Tình thương, nhằm tập trung các đối tượng nghiện từ bỏ ma túy, tạo việc làm ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ lực lượng Biên phòng trong việc quản lý biên giới cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Bên cạnh hoạt động lao động thường nhật, các thành viên Tổ bốc vác đặc biệt này rất tích cực trong việc phát giác, bắt giữ các đối tượng tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp cho biết: “Đa phần anh em trong Tổ đều từng có thời gian dính vào ma túy, có người còn tiếp tay buôn bán, vận chuyển ma túy nhưng nay đã hoàn lương, và dùng “kinh nghiệm” của mình giúp chúng tôi phát hiện, triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Trung bình mỗi năm tổ bốc vác Tình thương góp công trong 30% số vụ mà Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo triệt phá được. Như năm 2012 vừa qua, anh em trong Tổ đã giúp chúng tôi phá 7 trong tổng số 25 chuyên án ma túy lớn”.

Tổ bốc vác Tình thương góp công lớn trong việc phòng chống tội phạm ma túy vùng biên

Những câu chuyện cảm động 

Nhìn gương mặt hiền lành, thân hình tráng kiện của Nguyễn Văn Phú - Tổ phó Tổ bốc vác Tình thương, chẳng ai nghĩ anh từng là con nghiện “có tiếng” ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo. 10 năm trước, vì nghe theo đám bạn chơi bời rủ rê, Phú dính vào ma túy, bị người thân, hàng xóm xa lánh. Trong lúc khốn khó nhất, chính các cán bộ chiến sỹ bộ đội Biên phòng Cầu Treo đã dang tay giúp đỡ. Phú kể: “Cũng vì thiếu hiểu biết mà tôi đã bỏ mặc vợ và 2 đứa con thơ gần 5 năm trời để chạy theo “nàng tiên nâu”. Ngày trở về nghe vợ kể được các anh biên phòng thường xuyên đến thăm hỏi giúp đỡ lúc ốm đau, bệnh tật, ngày Tết còn mang cả bánh chưng, kẹo đến thắp hương, tôi thật sự cảm động. Chính các anh đã khuyên nhủ, động viên tôi cai nghiện, còn tạo công ăn việc làm để tôi hoàn lương và có thêm thu nhập nuôi gia đình. Tấm lòng và những việc làm thiết thực đó giá trị gấp vạn lần lời nói. Nhờ đó mà tôi được sinh ra lần thứ 2”.

Giống như anh Phú, anh Trần Văn Chiến (biệt danh Chiến “Tân”) - Tổ trưởng Tổ bốc vác Tình thương, cũng từng một thời sa chân vào ma túy, thậm chí còn là tay anh chị “khét tiếng” vùng biên Cầu Treo. Cái giá Chiến phải trả cho quãng thời gian lầm lỡ là căn bệnh HIV, rồi lây cho cả vợ. “Khi biết mình và vợ bị nhiễm HIV, tôi chỉ thương con cái sau này bơ vơ. Anh Hải (Thượng tá Võ Trọng Hải – nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, hiện là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh-PV) đã đến tận nhà giúp đỡ, hứa sẽ đỡ đầu 2 con tôi. Tôi đã khóc vì cảm động và hạnh phúc”, Chiến nhớ lại. Hiện tại, vợ chồng Chiến vẫn khỏe mạnh nhờ tham gia lớp Truyền thông phòng chống HIV/AIDS, đồng thời còn xây được căn nhà 2 tầng khang trang, nuôi con cái học tập nên người từ sự giúp đỡ, tạo việc làm của lực lượng Biên phòng Cầu Treo. Không riêng anh Phú, anh Chiến mà những “cựu con nghiện” khác tại Tổ bốc vác Tình thương giờ cũng đã ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.