Tổ ấm... lạnh gió lùa

ANTĐ - Cả nhân loại chỉ có độc một Ngày gia đình, riêng ở ta năm 2013 này, “chơi” hẳn cả Năm gia đình Việt Nam cho nó “hoành tráng”.

- Mỗi khi xã hội có “vấn đề” thì y như rằng được chọn là năm hành động. Năm an toàn giao thông có nghĩa là giao thông bất an, nan giải. Năm gia đình tức là gia đình bất yên, bất ổn.

- Phải thú nhận rằng gốc rễ gia đình đang bị lung lay thực sự. Bố mẹ thì căng thẳng, quá tải vì làm ăn, kiếm tiền. Con cái lại quá tải vì sức ép học hành, làm gì còn đâu thời gian nghĩ về nhau, dành cho nhau.

- Có những nhà nhiều tiền nhưng rất ít nhìn thấy mặt nhau trong ngày, nói gì chia sẻ, tâm sự. Có lẽ tiền bạc lấp đi những khoảng trống rỗng.

- Thực ra vẫn còn những khoảng trống thời gian nhưng ai cũng chỉ chúi mũi vào máy tính, iPad, iPhone hoặc tivi. Chát chít qua mạng xã hội cướp đi khối thời gian lẽ ra phải dành cho người thân. Rốt cuộc mỗi cá nhân trở thành ốc đảo giữa những người ruột thịt.

- Các nhà xã hội học gọi đó là “gia đình không đầy đủ”. Đầy đủ tiền bạc, vật chất, tiện nghi; đầy đủ ông bà, cha mẹ, con cháu, song không đầy đủ tình thương, tình cảm, niềm vui, sự quan tâm…

- Ai sống cuộc sống của người đó thì đâu còn gọi là gia đình. Châu Âu đi trước ta nên rất thấm thía sự suy thoái, khủng hoảng gia đình. Họ có khẩu hiệu: “Không một thành công nào có thể bù đắp được sự thất bại trong đời sống gia đình”.

- Họ thường ví gia đình như ngọn nến phải chung tay giữ cho khỏi tắt, lụi. Ta có câu ví hay hơn  “tổ ấm gia đình”. Chỉ có hơi người mới có sức nóng cho tổ ấm thực sự ấm cúng.

- Nhiều người như tôi rất lo sợ cái tổ ấm ấy lạnh gió lùa không chỉ từ ngoài vào đâu.