Tình yêu xua dần bất hạnh của cô gái bị tạt axit trước ngày cưới

ANTĐ - Bị tạt axit trước ngày cưới đúng nửa tháng, Nguyễn Thị Chiến (quê Yên Phong, Ý Yên, Nam Định) đã từng có ý định huỷ hôn và tự tử vì quá tự ti với hình hài biến dạng của mình.

Nhưng rồi tình yêu chân thành của người chồng sắp cưới và những vun đắp, bao dung của gia đình nhà chồng tương lai đã giúp cô vượt qua tất cả. Hạnh phúc đã lại nở hoa trong chính những tai ương ấy...

Tai họa bất ngờ

Hôm ấy, Chiến đang ở nhà thì người yêu đến đón đi chơi. Đến đầu làng Vàng (quê chồng tương lai) thì thấy một chiếc xe máy bám sát chiếc xe của hai người. Đến khi thấy bánh trước của chiếc xe máy đụng phải bánh sau của xe mình, Chiến quay người lại thì bất ngờ kẻ đó hất thẳng 1 ca axit vào mặt Chiến. Chiến hét lên đau đớn rồi lịm đi.

Bị tạt axit trước ngày cưới đúng nửa tháng thế nên nỗi đau về thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy Chiến đòi huỷ hôn. Chiến nói với người nhà, khuôn mặt của mình giờ đã biến dạng, hình hài xấu xí nên Chiến không đủ tự tin để lấy chồng và cũng không muốn người chồng sau này sẽ phải xấu hổ vì có một người vợ với khuôn mặt méo mó, biến dạng. Thời gian ở bệnh viện ngày nào Chiến cũng khóc. Không biết bao lần Chiến nói với mẹ đẻ của mình rằng: “Con không gây thù chuốc oán với ai sao người ta lại nhẫn tâm hại con đến nông nỗi này. Hay người ta trả thù nhầm hả mẹ?”. Nghe Chiến nói vậy, bà Quyến như đứt từng khúc ruột. Ai có ngờ đâu tai ương lại dội xuống đầu đứa con gái bà đau đớn vậy. Cuộc đời nó đang phơi phới thế cơ mà. Nó sắp được lên xe hoa về nhà chồng, ảnh cưới cũng đã chụp xong rồi, thiếp mời cũng đã gửi đi rồi, mọi thứ cần thiết cho một đám cưới cũng đã được chuẩn bị xong cả rồi. Vậy mà...

Chị Nguyễn Thị Chiến sau khi được điều trị

Ai cũng đoán già đoán non rằng, Chiến chẳng may bị như thế thì kiểu gì nhà trai cũng tìm cách hoãn đám cưới hoặc huỷ hôn thôi. Nhưng chẳng ngờ đâu, chính bên nhà chồng tương lai của Chiến lại là những người nhiệt tình và chu đáo nhất. Họ bảo một ngày nên nghĩa trăm năm, đó cũng là cái ân cái nghĩa, cái đạo đức của con người. Vì thế nên họ vẫn muốn hai con trẻ tiến hành hôn lễ như bình thường. Thấy người ta tốt, sống có trước có sau, mẹ Chiến cũng thấy được an ủi phần nào.

Những ngày chữa trị trong bệnh viện, chú rể tương lai không một phút giây nào rời xa cô dâu. Cho dù khi đó cô một mực khước từ chuyện đám cưới và thậm chí cô còn không muốn anh nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình. Song dù cô có nói gì đi nữa, thậm chí là van xin anh hãy bỏ cô thì người đàn ông chất phác, hiền lành như củ khoai củ sắn ấy vẫn một mực không chịu bỏ rơi cô. Và rồi trước tấm chân tình lớn lao ấy, đám cưới vẫn được tiến hành đúng theo dự định.

Cô dâu đặc biệt

Hôm đó gia đình hai bên đã phải ký giấy cam kết với bác sĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra sẽ tự chịu trách nhiệm. Chuyện hi hữu đã xảy ra khi cô dâu đang trong quá trình điều trị đã xin bác sĩ về nhà làm đám cưới cho đúng ngày đúng tháng.

Nhớ lại cái ngày trọng đại của mình, cô rơm rớm nước mắt: “Chắc chẳng có cô dâu nào vừa hạnh phúc lại vừa bất hạnh như em. Lần duy nhất trong đời được mặc váy cưới nhưng lại phải phủ một mạng che mặt thật dày vừa để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt biến dạng vẫn đang chảy mủ và cũng vừa để cho bụi bặm khỏi bay vào sẽ nhiễm trùng”.

Có lẽ vì Chiến là cô dâu đặc biệt nên hôm đó người ta đi xem cô dâu nhiều lắm. Ai cũng tò mò muốn xem cô dâu bị tạt axit trong ngày cưới trông sẽ như thế nào. Và hôm đó nhân vật chính là cô đã trở thành tâm điểm của mọi người. Hẳn nhiên không phải vì vẻ rạng ngời thường có của một cô dâu mà chính vì cái mạng phủ kín khuôn mặt. Chiến còn nhớ hôm đó nhiều người đến đám cưới với tâm lý chia vui thì ít mà chỉ trỏ, bình luận thì nhiều. Người có tâm thì bảo, thôi cũng may cho cô dâu vì kiếm được chồng và nhà chồng tử tế. Người ác khẩu thì lại bảo: Nhà chồng Chiến ngu, đàn ông con trai lấy đâu mà chẳng được vợ, cứ giãn dần ra rồi huỷ hôn chứ tội gì phải đi lấy một người có khuôn mặt biến dạng như thế. Còn Chiến chỉ biết cúi mặt và nuốt những giọt nước mắt hờn tủi mặn chát vào lòng.

Chẳng có tuần trăng mật, cũng không có một ngày trăng mật nào cả vì khi hôn lễ cử hành xong cũng là lúc cô dâu cùng người nhà lại tất tả lên bệnh viện để tiếp tục công cuộc điều trị lâu dài. Ngày cô được xuất viện cũng là ngày Chiến phải đối mặt với thực tế. Cô không biết mình sẽ sống sao với khuôn mặt biến dạng thế này. Đã có những lúc Chiến ao ước giá như cái ca axit đó có thể làm cô chết có khi lại hay hơn.

Chiến nhớ là, trong phòng ngủ của hai vợ chồng cô có đặt một chiếc bàn phấn rất đẹp. Thế nhưng chưa một lần Chiến đủ can đảm để ngồi soi mình trong chiếc gương ấy, dù rằng làm đẹp là bản năng của hầu hết phụ nữ. Từ ngày cưới nhau, Chiến hầu như không đủ tự tin để đi đâu ra khỏi nhà. Các mối quan hệ bạn bè cô cũng tuyệt giao hết. Chồng rủ đi đám cưới, hội hè Chiến cũng đều từ chối, Chiến bảo cô chưa bao giờ đủ tự tin để đối mặt với sự thực phũ phàng ấy. Nhiều lúc rảnh rỗi, Chiến mang ảnh cưới ra xem. Xem rồi lại khóc.

Lấy nhau được chưa đầy một tháng, chồng Chiến dồn dập nhận được những tin nhắn đe dọa từ số máy của một người lạ với nội dung rằng “Tao sẽ giết cả gia đình mày, giết vợ và con mày. Tao sẽ giết mày cuối cùng để mày phải đau đớn vật vã”. Ông Nguyễn Huy Thuý (bố chồng của Chiến) kể lại: “Tối hôm giao thừa, cả nhà đang vui vầy thì chồng Chiến nhận được tin nhắn với nội dung: "Đến giờ này chúng mày còn vui vẻ thế à? Tao sẽ giết cả nhà mày, tao đang ở trong nhà mày đây. Lúc đó chúng tôi vô cùng hoang mang và thông báo cho anh em, làng xóm truy tìm nhưng không thấy gì cả”. Ngồi kế bên cô cháu dâu, bà nội của anh Chiến cũng không giấu được sự bức xúc, bà nói: “Chúng nó hành hạ cháu dâu tôi đến nông nỗi này mà còn chưa đủ. Sao chúng nó ác vậy? Để cho vợ chồng nó yên ổn đi chứ. Tại sao các anh công an lại không bắt chúng nó đi tù!”.

Nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô dâu trùm kín khăn trong ngày cưới

Cả Chiến và chồng đều là những người hiền lành, chất phác, sống hoà thuận với mọi người chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Thế nên khi nhận được những tin nhắn đe doạ hai vợ chồng trẻ rất đỗi hoang mang. Chiến chưa từng yêu ai cho tới thời điểm cô lấy chồng. Chỉ có chồng cô, trước đó đã từng có mối quan hệ yêu đương thân mật với một cô gái khác. Sau rồi mối quan hệ ấy cũng tan vỡ một phần bởi cô ta quá đỏng đảnh, phần khác vì bố mẹ chồng của cô phản đối vì cô này không hợp. Nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên vợ chồng cô cũng chả dám đổ lỗi cho ai. Bản thân cô và gia đình nhà chồng vẫn mong ngày mong đêm cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm gây ra tội ác tày trời này.

Trái ngọt của tình yêu chân thành

Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu làm nguôi ngoai mọi khổ đau, bất hạnh và hận thù. Có được sự quan tâm chăm sóc chân thành của chồng và gia đình nhà chồng, Chiến cảm thấy mình như sống lại sau tai họa kinh hoàng. Cô bảo, ông trời đúng là không lấy đi của ai tất cả. Việc cô bị kẻ xấu nào đó tạt axit vào mặt là một nỗi đau nhưng chính trong hoàn cảnh bi đát ấy cô đã hiểu thế nào là tình yêu thương, quan tâm của những người thân trong gia đình nhà chồng. Chính mẹ chồng cô, bà Nguyễn Thị Nhu lại là người luôn động viên và an ủi con dâu nhiều nhất. Là những người nông dân chân chất, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng tích cóp được đồng nào là ông bà Nhu lại đưa con dâu đi chữa trị. Hồi mới về làm dâu, ngoài khuôn mặt biến dạng thì một bên mắt của Chiến ngủ cũng như thức không sao nhắm lại được. Sau nhiều lần phẫu thuật cấy da non, bên mắt ấy giờ đã có thể khép hờ.

Chiến nói cả đời này cô biết ơn người chồng của mình - người đã sẵn lòng cùng cô vượt qua tất cả. Chưa một lần chồng cô tỏ ra tự ti vì có một người vợ với khuôn mặt không bình thường. Anh ấy luôn muốn làm mọi cách để Chiến hiểu rằng, tâm hồn con người mới là điều trân trọng.

Cơn ác mộng đã lùi dần vào quá vãng, giờ đây đôi vợ chồng trẻ ấy đang hào hứng, hồi hộp ngóng chờ đứa con gái sắp sửa chào đời - kết tinh của một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Chiến nghẹn ngào chia sẻ: “Có nằm mơ em cũng không dám nghĩ rằng mình vẫn có thể lấy chồng và sinh con như ai”.

Công an huyện Ý Yên cho biết: “Manh mối của vụ án rất ít. Số điện thoại nhắn tin cho vợ chồng Chiến lại là sim rác nên hiện vẫn chưa xác định được chủ nhân của chiếc sim đó. Bản thân người bị hại lại không có thù oán với ai nên đối tượng khả nghi cũng gần như không có. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để nhanh chóng tìm ra thủ phạm”.

Theo kết luận của các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia, chị Nguyễn Thị Chiến bị thương tật 30%. Việc phục hồi thẩm mĩ tại vùng mặt và mắt là vô cùng khó khăn do các vết thương rất sâu. Hiện gia đình chị Chiến đã 3 lần tới Viện Bỏng quốc gia để phẫu thuật thẩm mĩ vết thương (chi phí lên tới 40 triệu đồng). Các bác sĩ đã lấy da tại vùng tay để lắp lên mặt và mắt. Phần da bị lấy ở tay hiện bị ngứa và đau nhiều.