NSND Lê Khanh:

Tình yêu thương sưởi ấm

ANTĐ - Người ta bảo Lê Khanh là người đàn bà đẹp không tì vết, vẻ đẹp mặn mà không tuổi. Chị nổi tiếng nhưng suốt mấy chục năm qua không để lại điều tiếng gì. Ít nói về mình, càng ít thổ lộ về gia đình nhưng khi đã mở lòng thì lại rất say sưa..

“Gục” vì được chăm từ A đến Z...

- PV: Người ta đồn tài nấu nướng của Lê Khanh "cừ" lắm, không biết có thật không?

- NSND Lê Khanh: Thật hay không thì chỉ có chồng con mình biết rõ nhất (cười). Nhưng đúng là tôi cũng có cái thú "lăn vào bếp". Thế nên nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn cứ thích tự tay mình nấu nướng. Lắm khi mất cả ngày lọ mọ trong bếp chỉ để làm một món ăn mà chồng con mình thích. Còn hễ có dịp nào cả gia đình kéo nhau đi chơi xa dài ngày là y rằng lại rục rịch nồi niêu, xoong chảo, bếp núc đem theo, biến cái ô tô thành nhà... di động luôn. Thỉnh thoảng bạn bè ới nhau tụ tập ăn uống là lại bị cả mình lẫn ông ấy... kéo về nhà nấu nướng.

- PV: Thế hẳn hồi yêu nhau, ông xã chị (đạo diễn Việt Thanh) mê cái tài này của chị lắm?

- NSND Lê Khanh: Ngược lại mới chết chứ, hồi đấy tôi "say" ông ấy cũng vì cái tính chu đáo và tài nấu nướng khéo léo. Từ ngày yêu ông ấy, tôi được chăm sóc từ A đến Z. Mỗi lần biết người yêu đi đóng phim ở đâu, ông ấy lại vắt nước cam vào một cái cốc nhỏ, đậy lại cẩn thận rồi mang ra tận nơi cho mình như... trẻ con chơi đồ hàng ấy (cười). Chưa hết, đi đóng phim về lại có nồi bắp bò thơm phưng phức mà anh chàng nấu chờ sẵn rồi, hỏi sao không "gục" được. Mà mỗi lần biết mình đi quay ở đâu xa, ông ấy lại xin nghỉ việc để đi theo và ngược lại, mình cũng thế. Chẳng nói đâu xa, có bận đi công tác về, chẳng hiểu ông ấy ở nhà nấu mì kiểu gì cho hai đứa con ăn mà lúc về hỏi chúng nó nhất quyết không nói. Đến lúc mình "biểu diễn" lại thì chúng nó đều bảo: "Mẹ làm không giống, bọn con thích mì kiểu bố làm cơ".

- PV: Nghe nói ông ấy còn "hạ gục" chị bằng cả tài... viết thư tình nữa?

- NSND Lê Khanh: Nói thật là mình ít bị "chết" vì cái vẻ bề ngoài lắm, cũng chẳng bao giờ thích những người giỏi giang mà thiếu chân thành lãng mạn. Ngày đó cứ đi đâu xa là ông ấy lại viết thư về, chuyện bức thư dài kỷ lục 35 trang mà bạn bè hay lôi ra đùa cũng từ ấy mà ra. Hình như lần đó ông ấy vào miền Nam làm phim. Công nhận thư ông ấy viết cũng hay lắm nên mình lôi ra đọc đi đọc lại suốt không biết chán. Đi quay phim, cứ tranh thủ giờ nghỉ giải lao là lôi ra đọc ngấu đọc nghiến. Thấy mình đọc say sưa, nhiều người hỏi đọc cái gì đấy, mình trả lời đọc kịch bản phim, thế mà họ cũng tin.

- PV: Ít người biết chuyện đạo diễn Việt Thanh đến với chị khi đã trải qua một lần đổ vỡ, còn chị thì sao, anh ấy có phải mối tình đầu của chị không?

- NSND Lê Khanh: Chắc là... không. Trước ông ấy cũng có người này người kia tìm hiểu, nhưng tình cảm hồi đó hồn nhiên trong sáng lắm, chỉ hơn tình bạn một chút, cũng rung rinh xao xuyến nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Với lại chắc tại mình cũng ung dung quá, cứ hồn nhiên với suy nghĩ "chả việc gì phải vội, kiểu gì mà duyên số chả đến".

- PV: Ông xã chị từng có lần thổ lộ rằng chị... "tán" ông ấy trước, có thật thế không?

- NSND Lê Khanh: Thì khoa học đã chứng minh rồi, bao giờ "giống cái" cũng thể hiện sự duyên dáng trước đấy thôi. Chẳng biết ai "tán" ai, nhưng hình như là mình "bật đèn xanh" trước thật. Lần đầu biết nhau là năm 1988, khi cả hai cùng tham gia bộ phim nhựa "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương, ông ấy quay phim còn mình thì vào vai nữ chính (tu sĩ Băng Thanh). Mới quen, mình còn gọi ông ấy là "chú" xưng "cháu" mãi (hơn nhau cả chục tuổi kia mà). Chẳng biết "kết" nhau từ bao giờ, chỉ nhớ có lần phải quay cảnh đặc tả đôi mắt ngước lên trời cao của tu sĩ Băng Thanh, ông ấy quay sang nói với mình, giọng tỉnh bơ: "Mắt mày rồi khổ lắm đây, buồn thế kia cơ mà!". Ngờ đâu người mang đến... nỗi khổ cho mình lại chính là ông ấy (cười).

Biết ơn.... các cô gái xinh đẹp

- PV: Ông ấy bảo chị hay đau đáu những chuyện mà chẳng bao giờ ông ấy bận tâm, kiểu như đường tại sao lại có ổ gà. Có bao giờ cả hai... cãi cọ nhau về những chuyện kiểu như thế chưa?

- NSND Lê Khanh: Chuyện be bé kiểu cái ổ gà thì chưa (cười), chỉ thỉnh thoảng "lên gân" với nhau khi bàn bạc về một chuyện hệ trọng nào thôi, như chuyện chuyển chỗ ở chẳng hạn. Mỗi lần chuyển đến chỗ ở mới là kiểu gì cũng có chuyện, chỉ vì mỗi người một ý trong việc trang trí bày biện nhà mới thế nào cho vừa mắt. Riêng việc này thì chẳng ai chịu nhường ai cả. Có điều không bằng lòng nhau nhưng chúng tôi không to tiếng bao giờ mà cả hai chọn giải pháp im lặng, đêm về mỗi "thằng" nằm một góc giường. Được vài bữa không chịu được, mình lôi chai rượu với hai cái chén ra bảo ông ấy ngồi nói chuyện. Thế là ngồi với nhau chén tạc chén thù thâu đêm, nói ra hết những ấm ức trong lòng rồi cùng tìm cách tháo gỡ. Mỗi người chịu lùi một tý. Thế là xong.

- PV: "Nhỉnh" hơn chồng về danh hiệu NSND, có bao giờ chị “lăn tăn” người bạn đời của mình... chạnh lòng không?

- NSND Lê Khanh: Gần 20 năm chung sống, mình biết ơn ông ấy về điều đó. Nếu không có sự chia sẻ và đồng cảm của ông xã thì sẽ chẳng có danh hiệu nào cả đâu. Hồi đứa con gái đầu lòng mới một tuổi, nhà không có đủ tiền mua cây quạt, ông ấy bảo vợ: "Cậu cứ đi đường sự nghiệp đi, còn tớ rẽ ngang sang kiếm tiền nuôi con". Ông ấy làm mọi việc để mình có thời gian và điều kiện làm công việc mà mình yêu thích. Ông ấy có thú vui là chộp được những khoảnh khắc xuất thần của vợ, dạo mải mê công việc thì ít chụp hẳn đi nhưng cũng không quên cáo lỗi với vợ rằng: "Anh vẫn yêu em nhưng anh còn phải nuôi... hai con".

- PV: Ông ấy mải mê với công việc thế, chắc nhường hết việc nhà cho chị "gánh" rồi?

- NSND Lê Khanh: Ông ấy có thể cho con ăn, ru con ngủ, đưa con đi khám bệnh khi bị ốm và chở con đi học những khi tôi phải đi lưu diễn xa nhà. Ông ấy làm tôi ngạc nhiên về thành tích học tập và sức khỏe của con cái đấy.

- PV: Còn chị, để chồng rẽ ngang sang làm không ít chương trình ca nhạc với cuộc thi sắc đẹp, có bao giờ chị thấy... ghen khi vây quanh công việc đạo diễn của chồng mình toàn là người đẹp với hoa hậu không?

- NSND Lê Khanh: Tôi phải... biết ơn các cô gái xinh đẹp về điều đó chứ. Nhờ họ mà ông ấy có cảm hứng làm việc, mà công việc càng hiệu quả bao nhiêu thì càng kiếm ra tiền nuôi vợ nuôi con bấy nhiêu mà (cười). Tôi nói điều này có thể bạn không tin, nhưng nhiều lần tôi gợi ý cho ông ấy để tôi chọn người mẫu cho ông ấy quay, lại còn động viên các cô ấy: "Yên tâm đi, ông ấy chịu khó lắm nên quay kiểu gì cũng đẹp!".

- PV: Cảm ơn chị và chúc  gia đình chị luôn hạnh phúc!