Tình yêu làm mờ lý trí

ANTĐ - Chúng em quen nhau từ thời sinh viên. Lúc đó, bạn trai em là người rất ham chơi, bỏ học, sống lêu lổng. Em thật lòng yêu anh ấy nên đã cố gắng kéo anh khỏi những cuộc chơi và tìm cho anh một công việc ổn định. Sau khi ra trường, chúng em kết hôn...

Em động viên anh ấy đi học trở lại để tìm công việc tốt hơn, nhưng học nửa chừng anh ấy bỏ ngang. Em vay mượn tiền cho chồng ăn học trong khi anh ấy chỉ lo chơi bời, để mặc em với nợ nần. Suốt 7 năm sống chung, em chưa bao giờ chia sẻ được với anh bất kỳ chuyện buồn vui nào, mọi việc trong gia đình em đều tự quyết định. Đã vậy, anh ấy còn là người cục cằn, thô lỗ, luôn mày tao với vợ. Trên thực tế, vợ chồng em đã ly thân từ hai năm nay. Cách đây gần một năm, em và một đồng nghiệp có tình cảm với nhau. Chồng em cũng đã biết mối quan hệ này. Con em mới 6 tuổi. Cứ nghĩ đến con là em không thể ly hôn, cảm thấy như mình đang có lỗi với chồng con vì mối quan hệ kia. Nhưng tiếp tục mãi thế này, em thấy mình quá mệt mỏi...

Nguyễn Phương Huyền (Long Biên-Hà Nội)

Bạn là người có bản lĩnh khi cố gắng kéo chồng khỏi thói hư tật xấu, một tay gồng gánh gia đình, lo cho chồng ăn học. Tuy nhiên, bạn lại quá yếu đuối trong chuyện tình cảm nên liên tục sai lầm. Bạn để tình yêu làm mờ lý trí, liều lĩnh kết hôn với một anh chàng không chịu học hành, ăn chơi lêu lổng, cục cằn thô lỗ, thiếu bản lĩnh đàn ông. Khi chung sống, bạn lại không biết tổ chức gia đình, tạo điều kiện để hướng chồng chia sẻ trách nhiệm gia đình mà nghĩ chồng không biết lo nên ôm đồm hết. Rồi sau những năm tháng gồng gánh mệt mỏi, không thể thay đổi được gì, bạn lại không dám chia tay để làm lại cuộc đời mà cứ nấn ná mãi cho đến khi có người mới, khiến mọi việc trở nên rắc rối. Nếu bạn còn yêu chồng hãy cố gắng cứu vãn thêm lần cuối. Vợ chồng bạn nên ngồi lại trò chuyện thẳng thắn mọi vấn đề để tổ chức lại cuộc sống, nếu như anh ấy vẫn còn muốn làm lại. Biết đâu sau những biến cố vừa rồi, chồng bạn sẽ thay đổi phần nào cách nhìn, hiểu ra mình cũng có lỗi, có trách nhiệm với gia đình. Còn nếu không tìm được tiếng nói chung, mỗi người không thể nhìn ra được phần trách nhiệm của mình với gia đình, thì ly hôn là con đường duy nhất để giải phóng cho nhau. Chúc bạn hạnh phúc!