Tình yêu “bọ xít” kết thúc bằng... thuốc sâu

ANTĐ - Chiều thứ Bảy, Vũ Văn Đông bị dẫn giải tới Tòa án Hà Nội trong nỗi ê chề, tủi hổ. Tình yêu vốn đẹp và chẳng bao giờ có tội, nhưng với Đông thì đó quả là một biến cố thật khủng khiếp trong cuộc đời. 

Hung thủ giết người yêu bằng thuốc sâu tại tòa

Yêu là “cho” không tiếc…

Đúng 13h30 ngày 17-8, Nguyễn Thị Thoa (SN 1996), nhà ở một xã nghèo của huyện Sóc Sơn có mặt tại trụ sở Tòa án Hà Nội theo giấy triệu tập. Cô nữ sinh trung học này phổng phao, xinh xắn và luôn tươi cười mỗi khi tiếp chuyện người đối diện. Là bị hại may mắn thoát chết, Thoa đến tòa trong bộ đồng phục học sinh, nhưng cứ thơm lừng mùi mỹ phẩm lạ. Thấy kẻ từng là người yêu của cô con gái tên Vũ Văn Đông (SN 1993, trú ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bị áp giải tới hội trường xét xử, bố mẹ Hoa vội đẩy cô bé vào một phòng xử án bỏ không ngay bên cạnh. 

Vũ Văn Đông bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã phạm vào tội “Giết người” theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Phiên tòa xét xử Đông bắt đầu cũng là lúc mối tình “bọ xít” của hai cô cậu học sinh được gợi lại. Giữa năm 2011, Thoa vừa bước vào lớp 10 thì tình cờ quen biết Đông trong một lần cùng bạn học sang xã Nam Sơn dã ngoại. Bước vào cái tuổi “thập lục”, trái tim Thoa bắt đầu biết rung động. Và rồi trong một ngày trốn học đi chơi giữa mùa đông năm ấy, Thoa chính thức nhận lời tỏ tình của gã thanh niên hơn cô bé 3 tuổi, mặc cho anh chàng này chẳng chịu tu chí học hành hay biết lo liệu tương lai.

Có được mối tình đầu thơ mộng, song việc học tập của Thoa ngày một yếu kém. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tai hại nhất… Mùa hè năm 2012, trong một lần đi chơi với người yêu, Thoa đã không thể giữ nổi cái “ngàn vàng”. Tình yêu của Thoa với Đông tiếp diễn và kéo dài thêm già nửa năm nữa thì bị đứt gánh. Đơn giản là vì bố mẹ cô bé biết chuyện. Họ đã bắt cô con gái của mình phải chấm dứt ngay chuyện yêu đương để tập trung vào học tập. Nghe lời bố mẹ và cũng có phần chán Đông nên Thoa quyết định nói lời chia tay. Oái ăm thay, Đông không chịu mà cứ nhằng nhẵng theo đuổi. Bí bách, Thoa nói đại rằng đã yêu một thanh niên khác người Bắc Giang.

Thoa quyết định xử sự như vậy, cốt là để Đông chán ghét kẻ bội tình mà không thèm đoái hoài gì đến mình nữa. Thế nhưng Đông vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Chiều 30-11-2012, sau khi nài nỉ người yêu gặp nhau lần cuối, Đông đã chở Thoa đến lưng chừng một ngọn núi ở khu vực đền Sóc tâm sự. Tại đây, Thoa đồng ý “chiều” người yêu lần cuối để sau đó nhận về cả một chai thuốc sâu.

Kết cục đau lòng

Đứng trong vành móng ngựa, Đông chỉ vắn tắt về cuộc tình nóng vội với cô học trò. Nhưng chỉ ngấn ấy thôi cũng đã đủ để những người có mặt ở phiên xử nhận ra con đường phạm tội đầy tiêu cực của cậu ta. Và có một điều may mắn đối với Đông là vào thời điểm bị cáo “quan hệ” lần đầu tiên với Thoa, cô học trò thích làm người lớn vừa bước qua tuổi 16. Nếu không chắc chắn Đông sẽ bị truy tố thêm tội “Giao cấu với trẻ em” ở ngay tại phiên tòa này.

Bị thẩm vấn, Đông buộc phải khai báo lại tường tận về hành vi giết bạn gái bằng thuốc độc. Song một điều khá bất ngờ đã xảy ra. Nó bắt nguồn từ việc bố mẹ Thoa bắt cô bé phải né tránh phiên xét xử và bắt nguồn từ chính tâm lý chối tội của tội phạm. Cụ thể bị cáo trình bày rằng, sau khi bị bạn gái cự tuyệt, Đông vẫn kiên nhẫn thuyết phục nối lại tình yêu, dẫn đến cả hai đều bị giằng xé bởi rất nhiều cảm xúc. Trưa hôm xảy ra vụ án, bị cáo đã gọi điện, sau đó đến tận cổng trường đón bạn gái. Ngay khi nhận điện thoại, Thoa đã bảo Đông mua nhiều thuốc ngủ để cùng quyên sinh. Tuy nhiên, khi ấy bị cáo sợ uống thuốc ngủ không chết nên đổi ý mua một chai thuốc sâu cùng hai gói thuốc chuột. Vẫn theo lời khai của bị cáo, ở chân núi Sóc, sau một hồi “lụy tình”, Đông được bạn gái “chiều chuộng” lần cuối. Xong xuôi, đối tượng mở chai thuốc sâu ra và rót đầy vào nắp chai đặt xuống đất. Đông bảo bạn gái uống trước, còn mình sẽ uống sau. Vậy nhưng sau cả hai lần như thế, Thoa đều hất văng đi. Đến lần thứ ba thì Thoa đã tự đổ chai thuốc sâu vào miệng mình. Khi thấy người yêu ngấm thuốc, bị cáo hốt hoảng gọi điện cho anh trai, rồi tức tốc chở Thoa đi cấp cứu. Nhờ thế mà bị hại đã may mắn thoát chết, còn Đông thì phải tới chốn pháp đình.

Trước tòa, bị cáo luôn miệng đổ lỗi cho người yêu tự tử. Nhưng thực tế là Đông đã ôm vai và ghì đầu cô học trò để đổ thuốc sâu vào mồm bạn gái. Điều này đã được chứng minh trong quá trình điều tra và ngay tại phiên tòa với việc vị chủ tọa công khai bản tự thú của hung thủ. Bị cáo khai báo gian dối là vậy, song từ đầu đến cuối, đại diện hợp pháp của bị hại – mẹ Thoa lại chẳng hề phản ứng gì. Ngược lại, người đàn bà này còn đứng lên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Giờ nghị án trôi qua, tòa cho rằng hành vi giết người của Đông thể hiện rõ tính côn đồ và đê hèn. Vì lòng ích kỷ, bị cáo đã đang tâm thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống người khác bằng thủ đoạn thâm độc. Do đó cần phải xử lý bị cáo theo khoản 1, Điều 93 mới tương xứng. Tuy nhiên, bị cáo cũng đã kịp thời ngăn chặn hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Từ các nhận định ấy, TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Vũ Văn Đông 9 năm tù giam.

* Tên bị hại đã thay đổi