Tình tiết bất ngờ liên quan đến chiếc xe Range Rover BKS 30E - 886.86 bị "bốc hơi" tại Hà Nội

ANTD.VN - Khoảng 1 tuần trước khi bị đối tượng Linh phóng chạy qua nhiều con phố ở Hà Nội, xe ô tô Range Rover BKS 30E - 886.86, còn bị kẻ gian “vặt” 2 gương chiếu hậu.

Rạng sáng 23-4, CAP Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh Bùi Tuấn Anh (SN 1991), trú ở khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về việc đêm 22-4, khi để chiếc xe Range Rover BKS 30E - 886.86 trên phố Bùi Thị Xuân, đã bị kẻ gian lấy mất 2 chiếc gương xe, thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Trước khi bị trộm, siêu xe này từng bị "vặt" 2 gương chiếu hậu

Theo tường trình của anh Tuấn Anh, khoảng 22h30 ngày 22-4, anh cùng vợ đến Trung tâm thương mại Vincom xem phim, và dừng đỗ xe ở phố Bùi Thị Xuân, nơi không có người trông giữ. Rạng sáng 23-4, khi xuống lấy xe, anh Tuấn Anh phát hiện 2 gương chiếu hậu của xe đã bị bẻ mất.

Đối tượng trộm Range Rover, đêm 28-4

Trao đổi với PV, chỉ huy CAP Lê Đại Hành cho biết, khu vực người bị hại trình báo dừng đỗ xe ô tô và bị mất gương, vốn bị cấm để xe dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè. Quá trình sự việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh, anh Tuấn Anh đã thay lắp 2 gương xe mới. Nhưng đến đêm 28-4, một lần nữa, chiếc xe sang với biển số “siêu đẹp”, lại…gặp hạn.

Như ANTĐ thông tin, đêm 28-4, khi chiếcxe Range Rover BKS 30E - 886.86 dừng đỗ trên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa, đã bị đối tượng Nguyễn Duy Linh (SN 1984, ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) nhảy lên phóng chạy.

Đến ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, đối tượng có hành vi phạm pháp đã bị bắt giữ. Trong quá trình tẩu thoát, Linh điều khiển xe ô tô gây ra va chạm với nhiều người, phương tiện đang lưu thông trên đường.

Tại CQĐT, đối tượng Linh khai nhận do quá “mê” chiếc xe Range Rover biển số đẹp, phần do nợ nần nên đã nảy sinh ý định trộm chiếc xe trị giá hơn 8 tỷ đồng của anh Bùi Tuấn Anh.