Tinh thần làm việc “Vì nhân dân phục vụ”

ANTĐ - 

Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi là Nguyễn Văn Thập, SN 1977, thường trú tại khu 3 thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 10-8-2013, gia đình tôi bị kẻ gian phá khóa cửa lấy cắp chiếc xe máy Honda Airblade. Sau đó, tôi đã trình báo CAH Yên Lạc. Đến ngày 13-1-2015, tôi có nhận được điện thoại của Đội CSGT số 7, CATP Hà Nội thông báo đã tìm được chiếc xe của tôi.  Gia đình tôi rất xúc động vì đây là tài sản lớn, là phương tiện đi lại của gia đình.

Tôi xin chân thành cảm ơn ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông Trưởng phòng CSGT, Ban chỉ huy Đội CSGT số 7 với tinh thần trách nhiệm đã tìm được chiếc xe cho gia đình tôi.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn được nhân dân tin yêu.

Nguyễn Văn Thập