Tỉnh dậy sau chết lâm sàng, người đàn ông được gặp Chúa

ANTĐ - Tỉnh dậy vài giờ sau khi tim ngừng đập, ông Don Houston tại bang Oklahoma (Mỹ) cho biết đã được nói chuyện với Chúa

Ông Don kể: "Các thiên thần nói: Don hãy đi với chúng tôi, và dẫn ông tới cánh cửa thứ hai"

Sự việc xảy ra khi bà Rita Houston phát hiện chồng mình nằm bất tỉnh trên giường. Các nhân viên y tế đã hướng dẫn bà thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng vô ích. Khi tới nơi, họ đã sử dụng một máy rung để ổn định nhịp tim cho ông Don trên đường tới bệnh viện nhưng không ai chắc chắn ông Don có thể tỉnh lại. Các bác sĩ tại bệnh viện Oklahoma cho biết họ không thể làm gì hơn để cứu sống ông Don do trước đó, người đàn ông này đã gặp quá nhiều vấn đề về tim mạch. 
Bà Rita và người nhà lúc đó chỉ biết đứng thành vòng tròn quanh giường của ông Don và cầu nguyện. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra vài giờ sau đó, khi ông Don bất ngờ tỉnh dậy và trở về trạng thái như chưa hề có dấu hiệu nào về một cơn đau tim.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông Don kể lại mình đã gặp các thiên thần và nói chuyện với Thiên Chúa. Ông nói: “ Tôi thấy mình ở trong một căn phòng màu toàn màu trắng. Các thiên thần chào đón tôi bước vào đó và Chúa nói chuyện với tôi. Mọi thứ đều rất thực.Căn phòng trắng có hai cánh cửa riêng biệt. Các thiên thần xếp thành hàng và hộ tống tôi tới cánh cửa được gọi là ‘cơ hội thứ hai” để trở về với gia đình mình."

Sau khi bước qua cánh cửa cũng là lúc ông nghe thấy tiếng các bác sĩ đang gọi tên mình. Ông cho rằng việc sống lại sau một cơn đau tim nặng của mình là vì mục đích thiêng liêng. Ông nói thêm: “ Tôi luôn biết một thực tế rằng có điều gì đó ngoài kia khiến bạn không hề đơn độc. Khi vượt qua cảm giác đơn độc, sẽ có điều gì đó xuất hiện dẫn dắt bạn đi hết con đường. Và bạn cần có có hình ảnh của Chúa trong tim bởi sẽ chẳng bao giờ biết chính xác được khi nào ta vượt qua được cảm giác đó”.