Tin vào sự tử tế

ANTĐ - Trời mưa gió, đường ngập, gió thổi vù vù, chẳng lượn lờ đâu được. Ông trời thật ác quá.

- Khô nắng bác kêu ca, giờ mưa một chút cho mát mẻ bác cũng ta thán. Dường như bác chẳng hài lòng với cái gì cả?

- Hễ ra đường là nhìn thấy cái xấu, ai mà vui cho được.

- Cũng không hẳn như thế đâu. Vào hôm mưa to gió lớn vừa rồi có một cô gái đi xe máy ngang đường chợt dừng lại lấy ra chiếc áo mưa choàng cho một bà cụ đi bộ đang run rẩy, khiến ai cũng cảm phục.

- Cái áo đáng bao tiền, chẳng cho thì để làm gì?

- Đúng là chẳng đáng bao nhiêu, vấn đề nằm ở giá trị của hành động. Việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, có phải ai cũng làm được đâu.

- Có khi bà lão là mẹ hay họ hàng nên cô ấy mới làm như vậy. Thời buổi này làm gì có ai rỗi hơi mà tốt bụng thế?

- Bác không nên nói vậy. Người tốt luôn hiện diện quanh ta. Vấn đề là chúng ta phải biết phát hiện và biểu dương cái tốt. Có như thế mới khuyến khích cái tốt phát triển.

- Nói thật, trước tôi cũng lạc quan như bác. Sau cái đận giúp người bị tai nạn giao thông lại bị người nhà nạn nhân đánh, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào con người.

- Chuyện như thế chỉ là cá biệt. Nếu cứ nhìn đời u ám thế chỉ tổ rước bệnh vào người. Hãy đặt niềm tin vào sự tử tế, sẽ thấy thanh thản và hạnh phúc, bác ạ.