Tin vào HLV Falko Goetz

ANTĐ - Chỉ đứng hạng Ba tại Cúp TP.HCM, song U23 Việt Nam đã thu hoạch được nhiều bài học quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 26.

U23 Việt Nam đang phát đi những tín hiệu đầy lạc quan

Trận thắng 2-1 trước U23 Singapore ở lượt đấu cuối cùng tại giải Cúp TP.HCM cũng là trận thắng đầu tiên của U23 Việt Nam dưới tay HLV Falko Goetz. Như vậy U23 Việt Nam đã đi theo mạch từ thua đến hoà rồi thắng tại giải này và biểu đồ ấy cũng phần nào thể hiện sự tiến bộ của các tuyển thủ trẻ qua từng trận đấu. Kết quả đó còn mang nhiều ý nghĩa hơn khi U23 Việt Nam mới chỉ có 1 tuần tập luyện và trong đội hình có nhiều cầu thủ mới. Chưa hết, tại giải đấu năm nay, HLV Falko Goetz không có trong tay đội hình mạnh nhất khi Thành Lương, Đức Thiện, Long Giang đang phải dưỡng thương.

Ngoài sức mạnh tinh thần tiếp tục được duy trì, U23 Việt Nam và HLV Falko Goetz đều có được điều mình mong muốn khi coi Cúp TP.HCM là giải đấu thử nghiệm. Không giống như các đồng nghiệp tiền nhiệm, luôn cố gắng gò các học trò vào sơ đồ chiến thuật cứng nhắc hoặc sớm định hình bộ khung về nhân sự. Ông thầy người Đức đã áp dụng chiến thuật mở, kể cả về nhân sự. Ngoài những cầu thủ chấn thương, tất cả đều được vào sân thi đấu, kể cả những cầu thủ mới được bổ sung từ VCK U21 như Anh Quang, Ấn Độ.... Những cầu thủ đa năng như Văn Quyết, Văn Thắng... cũng được đặt ở nhiều vị trí để xác định đâu là khả năng mạnh nhất.

3 trận đấu với những đối thủ và kết quả khác nhau, song tất cả đều đã mang đến cho ông thầy người Đức những thông số quan trọng khi mà mặt trận chính, SEA Games 26, vẫn còn ở phía trước.

Thất bại trước SV Hàn Quốc mang đến bài học về khả năng dứt điểm khi hàng tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn và hàng phòng ngự đã nhận bàn thua từ một tình huống yếu kém trong chống phản công. Trong trận hòa 2-2 với U17 học viện Aspire, U23 Việt Nam đã trình diễn  lối chơi mạch lạc, gắn kết hơn, nhưng hàng phòng ngự lại để lộ vấn đề khác, sự mất tập trung. Thậm chí ngay cả trong trận thắng duy nhất của mình, thì các học trò  của ông thầy người Đức lại bị cho là trận đấu bộc lộ nhiều sai sót nhất và không đạt yêu cầu về chuyên môn so với 2 trận đấu trước. U23 Việt Nam đã không duy trì được sự kiểm soát thế trận, nhiều pha phối hợp thiếu ăn ý trong cả tấn công lẫn bọc lót phòng ngự.

U23 Việt Nam và HLV Falko Goetz vẫn còn gần 2 tháng với Cúp VFF nữa để thử nghiệm. Nhưng rõ ràng, sau Cúp TP.HCM, ông thầy người Đức đã nắm được chỗ nào yếu nhất, chỗ nào cần dành nhiều thời gian trong đội hình mới mẻ của U23 Việt Nam. Quan trọng hơn, khi bước vào tháng 10 tới với kỳ thi thử thứ 2 mang tên VFF Cup, U23 Việt Nam sẽ có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất và sự tự tin để so tài với Thái Lan, Malaysia hay Singapore trước khi sang Indonesia thi thật.

HLV Goetz: “Tôi không bao giờ cho phép các cầu thủ sớm hài lòng”

Chúng tôi đang thể hiện được rất nhiều nét tích cực và tôi cảm thấy rất hài lòng. Các cầu thủ đều thông minh và họ không mất nhiều thời gian để nắm bắt được ý tưởng của tôi cũng như tuân thủ đấu pháp. Tôi đặc biệt hài lòng với các cầu thủ trẻ sau giải đấu này, tất cả đều thể hiện được khát vọng thi đấu. Con đường ở SEA Games tới sẽ bớt khó khăn hơn nếu ai cũng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy. ĐT U23 đang định hình rõ dần lối chơi và chúng tôi sẽ chứng minh điều này qua những trận đấu tới. Dẫu thế, tôi không bao giờ cho phép các cầu thủ sớm hài lòng. Họ cần phải cầu tiến trong mọi hoàn cảnh.