[Tin nhanh sáng 3-1-2022] Nghi án vợ sát hại chồng bằng búa đinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Nghi án vợ sát hại chồng bằng búa đinh; Nhóm nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy ở quán karaoke; Một người thiệt mạng khi lao xe lên lề đường ở TP.HCM; Ba người tử vong trong vụ tai nạn ngày đầu năm; 13 con voi húc đổ tường khu bảo tồn ở Bangladesh; Taliban đổ bỏ 3.000 lít rượu xuống con kênh ở Kabul.

Nghi án vợ sát hại chồng bằng búa đinh

Ngày 2-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Chai (65 tuổi, ở xã Minh Tiến, thị xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Sáng cùng ngày, chính quyền xã Minh Tiến nhận tin báo về việc ông N.V.N. (69 tuổi) tử vong tại sân nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương. Thấy vợ ông N. là bà Chai ở hiện trường, cảnh sát đã đưa người phụ nữ này về trụ sở để điều tra.

Tại đây, bà Chai khai vì mâu thuẫn vợ chồng nên dùng búa đinh đánh ông N. tử vong. Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhóm nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy ở quán karaoke

Ngày 2-1, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã bắt quả tang nhóm nam, nữ có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke trong ngày Tết dương lịch 2022.

Khoảng 1h ngày 1-1, Công an thị xã Giá Rai kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ở 2 phòng có 14 đối tượng (7 nam, 7 nữ) có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ 1 gói nilon chứa bột màu trắng và 2 đĩa sứ chứa bột màu trắng nghi là ma túy, cùng một số tang vật khác. Công an đã lập biên bản và tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Một người thiệt mạng khi lao xe lên lề đường ở TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 2-1, trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thời điểm trên, ông N.T.N. (71 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát TP.HCM trên đường Bình Quới, hướng về cầu Kinh Thanh Đa.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường (Ảnh: Zing)
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường (Ảnh: Zing)

Khi đến trước số nhà 285 Bình Quới (phường 28), ông T. bất ngờ lao xe máy lên lề đường. Tai nạn khiến người đàn ông ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Công an quận Bình Thạnh đã phong tỏa một phần đường để phục vụ điều tra.

Đến 9h30, vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Công an quận Bình Thạnh đang trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ba người tử vong trong vụ tai nạn ngày đầu năm

Ngày 2-1, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 49B, khiến 3 người tử vong vào tối 1-1.

Thời điểm trên, Trần Văn Đức (17 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thanh Nam (16 tuổi, cùng ở xã Phú Diên) chạy trên quốc lộ 49B.

Khi đến xã Vinh Xuân, xe máy của Đức bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do Phạm Văn Nhật (21 tuổi, ở TP Huế) điều khiển, chở Lê Viết Bi (24 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến Đức, Bi và Nhật tử vong, còn Nam được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

13 con voi húc đổ tường khu bảo tồn ở Bangladesh

Một đàn voi hoang dã húc đổ tường bê tông và xông vào công viên Safari ở Bangladesh, đe dọa đến an toàn của nhiều du khách cũng như các loài động vật khác.

Ông Mazharul Islam, thành viên ban quản lý Công viên Safari Bangabandhu Sheikh Mujib (phía bắc Cox's Bazar) cho biết, đàn voi gồm 13 con hành động khá hung hăng. Chúng đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn khu vực, theo Straits Times hôm 2-1.

Một đàn voi xuất hiện tại Assam, Ấn Độ vào tháng 12-2017

Một đàn voi xuất hiện tại Assam, Ấn Độ vào tháng 12-2017

Bangladesh hiện còn chưa đến 100 con voi trong tự nhiên. Do môi trường sống bị thu hẹp, nguồn cung thức ăn cạn kiệt, những vụ chạm trán nguy hiểm giữa các đàn voi và con người ngày càng tăng.

Taliban đổ bỏ 3.000 lít rượu xuống con kênh ở Kabul

Cơ quan tình báo của chính quyền Taliban cho biết, một nhóm nhân viên đã đổ bỏ 3.000 lít rượu khi lực lượng Hồi giáo mạnh tay trấn áp hoạt động sản xuất và mua bán mặt hàng này.

Trong một số video do Tổng cục Tình báo (GDI) của chính quyền Taliban công bố trên Twitter, nhóm nhân viên đã đổ các thùng rượu tịch thu được xuống dòng kênh ở Kabul, theo AFP hôm 2-1.

Khi chính quyền Afghanistan trước đây còn hoạt động, việc mua bán và tiêu thụ rượu cũng bị cấm. Đến thời của Taliban, hoạt động này càng bị trấn áp mạnh tay.