[Tin nhanh sáng 22-1-2021] Giả mạo giám đốc để lừa tình, chiếm đoạt tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Giả mạo giám đốc để lừa tình, chiếm đoạt tiền; Kẻ sát hại nữ sinh 15 tuổi lĩnh án tử hình; Thi thể người bán vé số nổi trên kênh; Phát hiện thi thể đàn ông dưới sông với vết thương ở đầu; Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống Joe Biden; Mỹ sẽ tái gia nhập WHO.

Giả mạo giám đốc để lừa tình, chiếm đoạt tiền

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải (21 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Văn Hải khi bị bắt

Bùi Văn Hải khi bị bắt

Năm 2020, Hải lập tài khoản mạng xã hội với tên Nguyễn Gia Thành. Nam thanh niên làm quen với một cô gái ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Hải tạo lòng tin với "con mồi" bằng cách giới thiệu bản thân có nhà riêng, làm giám đốc công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Hải nói yêu cô gái và hứa sẽ cưới nạn nhân.

Thời gian quen nhau, Hải nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Qua điều tra, cô gái đã gửi cho nghi phạm tổng cộng 65 triệu đồng.

Kẻ sát hại nữ sinh 15 tuổi lĩnh án tử hình

Chiều 21-1, TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng (26 tuổi, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án này tên P.T.M.M. (15 tuổi, học sinh lớp 9), hàng xóm của Thắng.

Tối 25-3-2020, Thắng sử dụng ma túy đá và bị ảo giác. Anh ta leo tường, đột nhập vào nhà nữ sinh M. Tại đây, Thắng cầm kéo đâm nữ sinh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn ra chòi canh để ngủ. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ đi làm ăn xa rồi bỏ trốn sang thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Đến sáng 28-3, Thắng ra đầu thú.

Thi thể người bán vé số nổi trên kênh

Sáng 21-1, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên kênh Họa Đồ, đoạn qua ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ

Công an TP Sa Đéc xác định nạn nhân là ông Quách Thuận (73 tuổi, trú huyện Châu Thành). Ông Thuận sống một mình và hành nghề bán vé số dạo.

Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách TP Sa Đéc xác định ông Thuận tử vong do ngạt nước, không có dấu vết tác động bên ngoài.

Phát hiện thi thể đàn ông dưới sông với vết thương ở đầu

Ngày 21-1, Công an tỉnh Bình Thuận đang tìm thân nhân của người đàn ông chết dưới sông Cà Ty, đoạn bờ kè dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.

Sáng sớm cùng ngày, các ngư dân phát hiện thi thể nam giới dưới sông Cà Ty và trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, cao 1,6 m, mặc áo thun màu xám, quần thể thao màu xanh đậm. Chân mày trái có một vết sẹo dài khoảng 3 cm, rộng khoảng 0,4 cm.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên đỉnh đầu phía bên trái của nạn nhân có vết thương hở dài 8 cm.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống Joe Biden

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 21-1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng nhân dịp ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Biden và chính quyền mới của nước Mỹ sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Mỹ, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Mỹ sẽ tái gia nhập WHO

Bác sĩ Anthony Fauci, người được Tổng thống Joe Biden đề nghị làm cố vấn y tế, cho biết Mỹ sẽ tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để hợp tác đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bác sĩ Anthony Fauci, thành viên chủ chốt trong lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ Mỹ

Bác sĩ Anthony Fauci, thành viên chủ chốt trong lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ Mỹ

Trước đó, vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi WHO. Ông lập luận rằng tổ chức này không đủ năng lực để lãnh đạo thế giới thoát khỏi cơn khủng hoảng Covid-19.