Tin lời bạn "ảo", bỏ nhà lên Hà Nội tìm việc làm lương cao

ANTD.VN - Gặp lại con tại trụ sở Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, anh Đình Hồng Phả ở Hải Dương không khỏi vui mừng. Đối với gia đình anh, chiếc xe máy mà con trai mang đi dù có giá trị cao, song sự an toàn của con cái mới là điều quan trọng nhất. 

May mắn, bạn đồng hành và con trai của anh Phả đã được Đội CSGT số 14 kịp thời phát hiện, đưa về trụ sở và mời gia đình lên đón về, tránh sa vào “bẫy” việc làm của bạn bè trên mạng xã hội.

Rạng sáng 26-8, anh Đinh Hồng Phả thức dậy, phát hiện chiếc xe máy BKS  34B2 – 014.45 dựng trong nhà đã “không cánh mà bay”. Người con trai là Đ.H.Đ (SN 1997) cũng không có trên giường ngủ, thay vào đó là một bức thư với nội dung “tạm biệt” gia đình để lên Hà Nội kiếm việc làm. Hoảng hốt, anh Phả đã điện thoại thông báo cho những người thân ở khắp nơi để tìm kiếm con. Qua cơ quan thông tin, anh Phả còn đăng tin tìm kiếm con trai mình.

Cho đến 8h sáng cùng ngày, anh Phả nhận được điện thoại của Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, CATP Hà Nội thông báo đang tạm giữ chiếc xe máy BKS 34B2 – 014.45 do cháu Đ điều khiển và một người bạn là L.Đ.V.T (SN 1997 ở Hải Dương) nói rằng lên phố Trần Duy Hưng đi làm bốc xếp với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Nghi ngờ cháu Đ và bạn rơi vào bẫy của các đối tượng buôn người, tổ công tác đã gọi điện thoại cho gia đình của anh Phả để xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Phả và gia đình đã nhờ tổ công tác Đội CSGT số 14 đưa cháu Đ và cháu Th về đơn vị để gia đình từ Hải Dương lên đón.

Anh Đinh Hồng Phả cho biết, ngoài thời gian làm may, con trai anh lên mạng “chát chít” và được bạn bè trên mạng rủ lên Trần Duy Hưng làm với mức lương cao.

Nửa đêm, đợi cả nhà ngủ say, Đ đã lén lấy giấy tờ xe máy và dắt xe ra khỏi nhà sang đón T cùng đi. Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đã bàn giao chiếc xe máy và hai cháu Đ, T về với gia đình.

Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 cho biết, trên đường đi làm nghe được thông báo về trường hợp chiếc xe máy BKS Hải Dương cùng một thanh niên có đặc điểm nhận dạng như anh Phả miêu tả đã thông trên toàn tuyến trong quá trình làm nhiệm vụ chú ý phát hiện.

Khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác do Trung úy Nguyễn Văn Tùng và Thái Văn Huy làm nhiệm vụ tại khu vực Linh Đàm – Giải Phóng đã phát hiện cháu T và Đ đồng thời mời về trụ sở để thông báo cho gia đình lên đón về.