Tin đã được đăng lên trang

ANTĐ - Suy cho cùng, con người quyết định tất cả. Ví như chỉ có mấy ông tổng mà “đánh đắm” cả một con tàu Vinashin hiện đại, đồ sộ hàng nghìn tỷ đồng.

- Vinashin chưa cứu xong thì lại đến Vinalines. cũng chỉ có 3 ông mà “xơi” cả một cái ụ 100 tỷ đồng. Thật quái lạ, chính cái ông thuyền trưởng Vinalines đang bị truy nã đặc biệt lại mới được thăng quan lên ngồi ghế Cục trưởng Cục Hàng hải.

- Giá như không có vụ ụ nổi nằm đắp chiếu giữa biển thì dư luận không thể biết “thành tích” không mấy sáng sủa của ông ấy. Cách đây gần chục năm khi làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng đường thủy đã để lại khoản lỗ 412 tỷ đồng. Lỗ to, doanh nghiệp sắp chìm thì ông ta lại được nhấc lên cao hơn, ngồi vào ghế Tổng Giám đốc Vinalines. Tại đây, ông tổng lại đục cái lỗ to hơn tới 660 tỷ đồng.

- Hai “cái lỗ” khổng lồ thế mà “thuyền trưởng” vẫn một mình thoát nạn, lại càng được “bốc” lên cao hơn, chứng tỏ sắt thép tiền của có thể chìm nghỉm xuống biển, nhưng người thì vẫn nổi bồng bềnh.

- Xưa có câu “Dụng nhân như dụng mộc”. Theo tướng số, mệnh của tay tổng này chắc chắn là mệnh mộc mà lại thuộc nhóm “tứ thiết” rắn như sắt thép.

- Đúng là “dụng nhân như dụng mộc”, nhưng thời điểm này đến sắt thép, bê tông, cầu đường còn bị đục khoét, đục rỗng huống chi là gỗ đã bị mối mọt từ bên trong.

- Vậy thì bây giờ “dụng nhân” như dụng gì? Tôi chợt nhớ lại cái câu cửa miệng ngày trước “Lỗi lầm, luồn lọt lại lên lương”.