Tìm vị khách đi "xe ôm" bỏ quên 10 triệu đồng, mời nhận lại tiền

ANTĐ - Một vị khách đi “xe ôm” đã bỏ quên khoản tiền 10 triệu đồng, treo ở móc xe.

Khoảng 1 giờ ngày 15/4, anh Lục Mạnh Cường, hành nghề "xe ôm" thuộc công ty TNHH vận tải Thân Thiện (có trụ sở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chở một hành khách tại khu vực đường Đốc Ngữ, quận Ba Đình về hướng Nguyễn Chí Thanh. Vị khách có biểu hiện hơi men. Trên đường đi qua siêu thị MediaMart tại phố Nguyễn Chí Thanh, vị khách vào mua đồ, anh Cường đứng đợi ở ngoài.

Anh Cường (áo vàng) báo cáo với công ty số tài sản khách móc quên trên xe

Khi mua đồ quay ra, hành khách này vừa treo túi đồ vào móc xe máy định đi tiếp thì lại có điện thoại. Do đường xe cộ ồn ào nên vị khách vào hẻm để nghe điện thoại và bảo anh Cường tiếp tục đứng chờ.

Tuy nhiên, anh Cường chờ gần hai tiếng đồng hồ đứng chờ ở cổng siêu thị mà không thấy vị khách kia quay lại nên đã quay về công ty để trình báo.

Tại đây, khi kiểm kê tài sản thì trong túi đồ có 1 chiếc ví, bên trong có 10.262.000 đồng, 5 USD, 1 chiếc điện thoại hiệu Nokia 206, cùng một chai nước lau kính, trong ví không có giấy tờ tùy thân. Trong hóa đơn giá cước xe ôm có số điện thoại của vị khách này, tuy nhiên liên lạc không được.

Hiện công ty đã ra trình báo với công an phường Phúc Diễn để có biện pháp tìm chủ sở hữu số tài sản trên.

Vậy ai là chủ nhân số tài sản trên hãy liên hệ tới công ty vận tải Thân thiện theo số ĐT: 04 66 592 592 để nhận lại tài sản.

Tin cùng chuyên mục