Tìm về miền đất "hoa vàng và cỏ xanh"

ANTĐ -Phú Yên một tiềm năng du lịch vừa được đánh thức với vẻ đẹp còn nguyên sơ, gần gũi thiên nhiên. Một lần trải nghiệm Phú Yên hẳn sẽ khó có thể quên được những mảng trời xanh, trong vắt, những bãi biển dài cát trắng mịn dưới bàn chân. Một lần được đặt chân đến Phú Yên hẳn sẽ mong được thăm lại.

Phú Yên thuộc duyên hải miền Trung, với diện tích khiêm tốn hơn 5.000km2 và du lịch Phú Yên cũng mới được nhiều người biết đến qua bộ phim “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

"Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Những ai đã xem  qua bộ phim này, và một lần được đặt chân đến Phú Yên hẳn không thể quên được những thước phim lãng mạn, những cảnh quay đi vào lòng người.

Dù diện tích toàn tỉnh khá khiêm tốn, nhưng Phú Yên có đường bờ biển dài đến 189km, với nhiều khúc khuỷu quanh co, núi biển liền kề tạo nên nhiều đầm, vịnh, mũi, gành... mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ kỳ thú như Đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, Vịnh Vũng  Rô, gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài ...

Bãi biển ở Phú Yên không quá ồn ào, náo nhiệt

Trong đó, gành Đá Đĩa là một thắng cảnh nổi tiếng bởi hiện tượng địa chất hết sức độc đáo, kỳ lạ. Khéo léo mà vừa vặn như được tạo nên bởi đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của những người thợ đục. Những tảng đá xếp chồng lên nhau, tựa như những chiếc đĩa.

Phú Yên khá được thiên nhiên ưu đãi khi mà vừa có núi vừa có biển

Rời gành Đá Đĩa, bạn có thể leo Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của đất liền, nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền của tổ quốc. Tại đây, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh TP Tuy Hòa từ hải đăng Đại Lãnh, với chiều cao 25m so với mặt nước biển. Lên đỉnh hải đăng Đại Lãnh còn mang đến cho du khách một cảm giác kích thích, gió biển thổi ù ù bên tai, để chụp được 1 tấm hình từ đây cũng đòi hỏi du khách phải khá khéo léo. Dọc đường lên mũi Đại Lãnh là những bãi đá tự nhiên được hình thành từ đã lâu, tạo nên một vẻ đẹp riêng. Bãi Môn, với bãi cát mịn thoai thoải, ngay sát đó là dòng suối Mơ. Tương truyền, trai gái yêu nhau, có tình ý với nhau, nếu dắt tay nhau qua dòng suối Mơ cả đời sẽ không thôi nhung nhớ.

Gành Đá Đĩa, một địa danh không thê bỏ qua khi đặt chân đến Phú Yên

Chắc chắn, nếu ai đã từng xem bộ phim “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không thể bỏ qua bãi Xép khi đến Phú Yên. Cao nguyên lộng gió với bạt ngàn xương rồng. Trời xanh ngắt, nắng vàng như rót mật trên thảm cỏ xanh. Được thả diều ở nơi đây thì khó có thể nơi nào sánh bằng.

Khi đã mãn nhãn với biển, bạn có thể trở về đầm Ô Loan để thưởng thức hải sản nổi tiếng của Phú Yên. Sò huyết đầm Ô Loan nổi tiếng, chưa thưởng thức sò huyết tại đây xem như chưa biết đến ẩm thực của vùng đất nhiều nắng và gió này. Tối đến, bên vỉa hè, du khách có thể thưởng thức thêm một số hải sản đặc trưng khác như ốc điếu cày, mực nướng và xin đừng bỏ quên món mắt cá ngừ đại dương.

​Bạn đừng quên thưởng thức món mắt cá ngừ đại dương khi đến Phú Yên

Khách đến Phú Yên rỉ tai nhau, đã đến Phú Yên nên ăn mắt cá ngừ để không quên đường về, để đừng lạc lối ở mảnh đất này.

Kết thúc một ngày rong ruổi trên những bãi biển, du khách có thể ghé thăm những di tích lịch sử, văn hóa trên mảnh đất Phú Yên. Trong đó, bạn đừng bỏ qua nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ Việt Nam... Nhà thờ cổ kính, không ồn ào náo nhiệt, nép mình trong khu dân cư nhỏ ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tạo cho mỗi người một cảm giác an lành, thanh bình.

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng năm 1892, trong khuôn viên rộng khoảng 5.000 m2, rợp bóng cây xanh. Công trình được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí hài hòa, giản dị nhưng tôn nghiêm; điểm cao nhất nhà thờ là hai tháp chuông, chính giữa là thập tự giá. Nhìn bên ngoài, nhà thờ Mằng Lăng có màu xanh xám, nằm lặng lẽ giữa một vùng quê yên ả tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả. 

Cuốn sách đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ  Việt Nam được lưu giữ tại Nhà thờ cổ Mằng Lăng

Người dân địa phương cho biết, nhà thờ có tên là Mằng Lăng vì xưa kia, ở xã An Thạch có rất nhiều cây tên gọi là mằng lăng, cây có tán rộng, lá hình bầu dục, có hoa kết thành từng chùm màu tím rất đẹp. Nhà thờ được đặt theo tên của loại cây này.

Con người Phú Yên cũng nhẹ nhàng, mến khách như chính khí hậu hiền hòa nơi đây. Các khác sạn, nhà hàng đến dịch vụ ăn uống vỉa hè, hàng quán đều không có khái niệm “chặt chém” du khách. Giá khách sạn từ 4-5 sao cũng khá mềm. Dao động từ 500.000 đồng-1 triệu đồng/phòng đôi/ngày đêm.

​Vịnh Vũng Rô với con tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại

Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Phú Yên bày tỏ, những năm trước, khách du lịch biết và đến Phú Yên còn khá ít, một phần do giao thông chưa thuận lợi. Nhưng từ khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được quay ở Phú Yên và công chiếu, đồng thời hàng không giá rẻ cũng đã kết nối từ Hà Nội- Phú Yên và TP.HCM- Phú Yên, lượng khách đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3. “Trong thời gian tới, Phú Yên sẽ có kế hoạch và từng bước tăng cường quảng bá để khách du lịch biết đến Phú Yên nhiều hơn nữa”, ông Tiến cho hay.