Tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn nhờ chiếc tem

ANTD.VN - Sau khi gây tai nạn, Nghĩa phóng xe bỏ trốn, thay biển kiểm soát (BKS) và sau đó mang phương tiện đến gửi nhà người thân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội (giáp tỉnh Hòa Bình) nhằm che giấu hành vi. Nhưng chỉ sau 3 ngày, các CBCS Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tìm ra thủ phạm…

Chiếc xe Lexus 470, sử dụng BKS giả do Nghĩa điều khiển gây tai nạn

Gây tai nạn rồi bỏ trốn

2h15 ngày 10-9, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trước cửa số nhà 55 đường Giải Phóng (đối diện cổng trường Đại học Xây dựng), thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, giữa chiếc ôtô 7 chỗ với chiếc xe máy Honda Wave BKS: 29H1 - 207.29, do anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1977, ở khu tập thể đại tu ôtô số 1, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển, khiến anh Long tử vong tại chỗ. 

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, người điều khiển chiếc xe ôtô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân khiến dư luận không khỏi bức xúc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CAP sở tại và CAQ Hai Bà Trưng đã vào cuộc xác minh, truy tìm người điều khiển chiếc xe ôtô gây tai nạn. Do sự việc diễn ra vào lúc rạng sáng, vắng người qua lại nên việc xác định phương tiện cũng như người điều khiển đã gặp không ít khó khăn.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo và giao cho Đội ĐTTH phối hợp với lực lượng chức năng điều tra. Đại úy Nguyễn Quốc Nam, Đội phó Đội ĐTTH cho biết, khi anh tiếp cận hiện trường, manh mối của vụ việc chỉ còn vài miếng nhựa của chiếc xe ôtô.

Tại thời điểm xảy ra vụ va chạm, duy nhất có chiếc xe taxi đang di chuyển gần đó vài trăm mét. Người lái taxi khi thấy chiếc xe ôtô  bỏ trốn đã tức tốc đuổi theo, tuy nhiên, do chiếc xe gây tai nạn có động cơ “khủng” nên mất hút khỏi hiện trường trong tích tắc. Người lái xe taxi chỉ nhớ được đó là chiếc xe 7 chỗ giống dáng xe Innova, có màu vàng nhạt và BKS là 52X - 6667. 

Tìm kiếm dữ liệu thông tin về BKS số xe trên cho thấy, BKS: 52X - 6667 được đăng ký cho chiếc xe Zace màu xanh ở TP.HCM. Chiếc xe này không lưu thông trên địa bàn Hà Nội và màu sơn cũng không trùng khớp với một số mảnh vỡ của chiếc xe ôtô gây tai nạn còn vương lại tại hiện trường. Nhận định chiếc xe gây tai nạn có thể gắn BKS giả, các CBCS tham gia phá án đã được cử đi liên hệ với các đơn vị chức năng phối hợp, xác minh. 

“Kiểm tra hệ thống camera tại Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông (của Phòng CSGT CATP Hà Nội) cho thấy, vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, camera trên hệ thống đã ghi được chiếc xe ôtô mang BKS trên là xe Lexus 470 có màu vàng nhạt. Đây rất có thể là chiếc xe đã gây ra vụ TNGT rồi bỏ trốn”, Đại úy Cao Trương Hoàn, Đội trưởng Đội ĐTTH, CAQ Hai Bà Trưng cho biết.

Manh mối từ chiếc tem của gara bảo dưỡng xe

Cũng theo Đại úy Cao Trương Hoàn, với những thông tin thu thập được, tưởng rằng người điều khiển xe gây tai nạn sẽ nhanh chóng lộ diện, nhưng lực lượng tham gia phá án đã vấp phải không ít khó khăn khi chiếc xe trên đúng là gắn BKS giả. Một lần nữa, vụ án lại rơi vào bế tắc. Bằng sự quyết tâm, các CBCS Đội ĐTTH lật lại từ đầu vụ việc.

Những chi tiết nhỏ cũng được xem xét và điều tra cẩn trọng như từ nhựa của chiếc xe được mang tới các chuyên gia về xe phân tích thuộc dòng xe nào, sản xuất năm nào. Và cũng từ đó, hình ảnh chiếc xe được trích xuất từ camera giao thông cho thấy hoàn toàn khớp với chiếc xe gây tai nạn. 

Thêm một chi tiết đáng chú ý, đằng sau chiếc xe có dán tem của showroom ôtô. Nhận định đây rất có thể là nơi chiếc xe đến bảo dưỡng hoặc giao dịch nên các trinh sát tập trung vào tình tiết này. Thế nhưng, hình ảnh của chiếc tem rất mờ, khó tìm được thông tin in trên đó.

Mặc dù vậy, qua sàng lọc gần 20 showroom trên địa bàn Hà Nội, cuối cùng lực lượng phá án cũng xác định được chiếc xe trên đã từng đến một gara ôtô trên địa bàn quận Cầu Giấy để bảo dưỡng. Từ manh mối trên, các trinh sát sau đó cũng đã tìm được người mang xe đến sửa và người gây ra vụ tai nạn không ai khác chính là Phạm Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở E9 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi được cơ quan điều tra vận động, thuyết phục, ngày 12-9, Phạm Tuấn Nghĩa đã đến cơ quan CSĐT, CAQ Hai Bà Trưng tự thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 9-9, sau khi rời khỏi ngân hàng (nơi Nghĩa làm việc), Phạm Tuấn Nghĩa điều khiển chiếc xe ôtô  Lexus GX470 màu vàng nhạt mang BKS giả: 52X - 6667 về quận Hà Đông, Hà Nội đón 3 người bạn đến phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ăn nhậu.

Sau đó, nhóm của Nghĩa tiếp tục đến quán karaoke trên phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng hát và uống bia, đến khoảng 2h ngày 10-9 thì giải tán. Sau khi chở 2 người bạn về, trên xe ôtô chỉ còn Nghĩa (điều khiển xe) và Bùi Văn Thái (SN 1982, ở thôn 5 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội nằm ngủ ở hàng ghế sau).

Khi đến khu vực điểm quay đầu phương tiện từ đường Giải Phóng hướng về Phương Mai (đối diện số nhà 75 đường Giải Phóng), Nghĩa đi ngược chiều hướng phố Phương Mai đến đối diện cổng trường Đại học Xây dựng (số 55 Giải Phóng) thì đâm vào chiếc xe máy Honda Wave BKS: 29H1-20729, do anh Nguyễn Hoàng Long điều khiển, khiến nạn nhân và xe văng xa hàng chục mét.

Thấy vậy, Nghĩa điều khiển xe bỏ trốn và thay BKS, đem gửi ở nhiều địa điểm khác nhau. Tại thời điểm cơ quan chức năng thu hồi, chiếc xe trên được Nghĩa gửi ở nhà một người thân tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chiếc xe Nghĩa sử dụng là xe nhập lậu, không có thông tin quản lý, đã qua nhiều đời chủ và được sử dụng trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.