Tìm lại ký ức quê hương

ANTĐ - Triển lãm sắp đặt đầu tiên của Bảo, nghệ sỹ người Pháp gốc Việt tại Hà Nội là hành trình đi ngược thời gian, tìm lại ký ức về quê hương. 

Từng tác phẩm trong triển lãm của anh đều mang hơi thở của nền văn hóa Việt, từ tín ngưỡng dân gian đến những gì thiêng liêng và bình dị trong mỗi gia đình. Bàn thờ - nhắc nhớ mỗi người về gốc rễ, cội nguồn của mình.

Chiếc đèn lồng làm từ bánh đa nem lại đưa người xem về với khung cảnh đêm hè nơi làng quê yên bình. Anh đã cho mỗi người xem một tấm vé trở về quá khứ, về với những kỷ niệm gia đình thông qua mặt sau của những bức ảnh nhuốm màu thời gian.

Sâu trong tâm hồn người nghệ sĩ trẻ sống giữa hai nền văn hóa luôn chất đầy những suy tư, trăn trở, về sự hữu hạn của cuộc sống, cái vô thường của đời người. Triển lãm sắp đặt “Qua” diễn ra từ ngày 14-6 đến 7-7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.