Tiểu thương “mót” vàng trong đống tro tàn

ANTĐ - Trong vụ cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi vào ngày 9-2, ngoài số hàng hóa bị thiêu rụi, ngọn lửa còn đốt luôn tiền, vàng của rất nhiều hộ kinh doanh ở đây. Hai ngày qua, nhiều tiểu thương tìm đến nhặt nhạnh những gì còn có thể sử dụng trong đống tro tàn. Nước mắt đau đớn nhòe trên đôi mắt nhiều tiểu thương lâm cảnh khốn khó.

Chị Lục khóc ngất khi chưa tìm được số vàng

Tuy chưa có con số thống kê chính xác, nhưng theo lời của các hộ kinh doanh ở chợ này, thì riêng số tiền mặt của người dân buôn bán để trong chợ bị cháy phải lên đến hàng tỉ đồng.

Đưa chiếc bao nilon đựng những tiền cháy vón cục có mệnh giá 50 - 500.000 đồng/tờ, anh Lương Hồng Thắng, chủ sạp tạp hóa, thẫn thờ: Trong tổng thiệt hại gần 2 tỉ đồng của anh, số tiền mặt là 430 triệu đồng cũng bị thiêu rụi.

Anh Thắng thẫn thờ với số tiền bị cháy trên tay

Sáng 10-2, bà Bùi Thị Ân chủ sạp quần, áo đến tìm lại số vàng còn sót lại, tuy nhiên lửa cũng đốt đen những sợi dây chuyền tìm lại được. Bà Ân cho hay: Tính cả hàng hóa, tiền và vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sát với sạp của bà Ân, chị Nguyễn Thị Lục khóc nức nở vì số vàng gần 10 cây vẫn nằm trong đống đổ nát chưa tìm được. 

Vẫn còn rất nhiều tiểu thương đang gặp cảnh đau lòng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cán bộ công nhân viên chức góp một ngày lương để ủng hộ bà con.

Tin cùng chuyên mục