Tiết lộ điều đặc biệt trong MV mới được Hồng Nhung tự thu tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nữ ca sĩ quyết định thu âm lại ca khúc “Giấc mơ xa vời” từng được cô song ca cùng Quang Dũng trong album “Vì ta cần nhau” cách đây 14 năm.

Thời gian vừa qua khi TP.HCM thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Hồng Nhung không quên chia sẻ những clip do cô tự thu tại nhà để gửi tặng khán giả. Nữ ca sĩ tự nhận những sản phẩm âm nhạc mình làm trong giai đoạn này là “đài phát thanh có hình tại gia” để giúp mọi người có những giây phút thư giãn cho khuây khỏa. Không chỉ vậy, cô cũng tham gia trình diễn từ xa một số chương trình talkshow trên sóng truyền hình và phát trực tuyến.

Mới đây, giọng ca được mệnh danh một trong bốn “diva” của làng nhạc Việt bất ngờ trình làng MV có tên gọi “Giấc mơ xa vời”. Ca khúc trong MV là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí từng được cô đưa vào album chung với ca sĩ Quang Dũng – “Vì ta cần nhau” ra mắt vào năm 2007.

Lần này thay vì bản phối với sự hỗ trợ của êkip phòng thu chuyên nghiệp, Hồng Nhung thể hiện trên tiếng đệm đàn piano của nhạc sĩ Đức Trí. Đặc biệt do hoàn cảnh giãn cách xã hội nên sự kết hợp này được thực hiện từ xa, cụ thể là nhạc sĩ Đức Trí thu hình ảnh và phần nhạc đệm piano của mình rồi gửi bản ghi để êkip của Hồng Nhung ghép và dựng hậu kỳ. Riêng phần ghép hình ảnh của cả hai được đạo diễn Cao Trung Hiếu hỗ trợ.

Hồng Nhung nói vui, những ngày này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cô chỉ có thể loanh quanh ở trong nhà nhưng tinh thần thì vẫn tự do bay nhảy ở bên ngoài. Nữ ca sĩ chia sẻ, dù xa cách nhưng cô và những người bạn nghệ sĩ thân thiết vẫn giữ liên lạc thường xuyên, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, trêu chọc nhau và rủ nhau cùng hát ca để tạo ra niềm vui và sự gắn kết bằng nghệ thuật. Điều đó khiến cô cảm thấy chưa bao giờ xúc động như thế. Cô “Bống” ví von đó là cách mà mình và bạn bè “tiếp tế” lẫn nhau để cùng nuôi dưỡng tâm hồn, cùng sáng tạo và dành những trái ngọt cùng vun xới, lan tỏa sự cảm thông, gợi nhớ về cái đẹp, về niềm hy vọng và những giấc mơ.

Việc làm MV “Giấc mơ xa vời” theo Hồng Nhung là bắt nguồn từ sự gợi ý của đạo diễn Cao Trung Hiếu và tất cả nhất trí sẽ làm những “nghệ sĩ trong phòng” để chia sẻ giấc mơ đẹp đến với mọi người. Hồng Nhung bộc bạch, thông qua MV, cô và những người bạn cộng sự muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, tích cực như chính thông điệp gợi nhắc về những điều tốt đẹp trong bài hát.

Hai con Tôm và Tép giúp Hồng Nhung ghi hình MV tại nhà

Hai con Tôm và Tép giúp Hồng Nhung ghi hình MV tại nhà

Cũng theo tiết lộ đầy bất ngờ của Hồng Nhung thì do tự thu âm và ghi hình tại nhà nên cô nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của hai con – bé Tôm và bé Tép. Trong khi Tôm phụ trách việc điều chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp nhất theo ý của mẹ thì Tép cầm máy sấy tóc và quạt để giúp mẹ tạo hiệu ứng gió thổi khiến tóc bay bay khi ghi hình. Nữ “diva” bày tỏ niềm hạnh phúc khi hai con rất hào hứng hỗ trợ mình trong công việc ý nghĩa này và nhờ đó cô đã có được khung hình đầy lãng mạn và thi vị trong MV dù quay tại chính góc cửa sổ của căn nhà mình đang ở.

Nói thêm về cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, Hồng Nhung tâm sự, cô vẫn thường xuyên luyện thanh, tập ca khúc mới để sắp tới thu đĩa, vui chơi và dạy các con học. Ngoài ra cô cũng tranh thủ thời gian này để làm những việc nhà như nấu ăn, trồng cây…và duy trì việc luyện tập Yoga.