Tiết lộ cuộc họp kéo dài 9 giờ về tương lai của Mourinho

ANTĐ - Tương lai của HLV Jose Mourinho tại Chelsea đã trở lại chương trình nghị sự khi chủ sở hữu Roman Abramovich đấu tranh trong việc có hay không sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hai thất bại liên tiếp tại Premier League gần đây tăng thêm áp lực lên Mourinho, người công khai chỉ trích các học trò sau thất bại vào đêm thứ Hai (14-12) tại Leicester City. Tờ Sportsmail tiết lộ, chủ sở hữu Chelsea đã có cuộc thảo luận về tương lai của Mourinho, một ngày sau khi Chelsea trải qua thất bại gây sốc (0-1) ngay trên sân nhà trước tân binh của Premier League, Bournemouth vào ngày 5-12.

Đồng hồ đếm ngược tương lai của Mourinho bắt đầu được lên dây cót

Theo nguồn tin này, cuộc thảo luận bắt đầu vào đầu giờ chiều kéo dài cho đến tối, đi đến “nghị quyết” cho phép chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thêm thời gian để cải thiện thành tích của đội bóng. Việc phải bồi thường một khoản tiền khá lớn cho Mourinho cộng với thiếu ứng viên thay thế đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp.

Quãng thời gian diễn ra cuộc họp, khoảng 9 giờ đồng hồ, là dấu hiệu cho thấy Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ nhất định trong BLĐ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Chiến thắng tại Champions League hồi tuần trước (vượt qua Porto 2-0) giúp Mourinho giải tỏa đáng kể áp lực và BLĐ Chelsea hy vọng đó sẽ là điểm tựa để “Người đặc biệt” đưa The Blues thoát ra khỏi giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, thất bại tại King Power một lần nữa khiến cho chiếc ghế của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chao đảo dữ dội.

Thất bại của Chelsea tại Leicester City khiến Mourinho chịu rất nhiều áp lực

Rõ ràng, một thất bại ở thời điểm nhạy cảm này sẽ không giúp cho Mourinho trong việc thuyết phục Abramovich từ bỏ ý định chấm dứt triều đại thứ hai của HLV này tại London.

Vừa qua, Eden Hazard tự ý đi vào phòng thay đồ sau khi bị đau, bất chấp Mourinho cố gắng thuyết phục cầu thủ này tiếp tục trở lại thi đấu. Tuyển thủ người Bỉ, cầu thủ gặp vấn đề ở hông, biểu hiện rõ anh không thể thi đấu và tỏ ra không thoải mái trong trận đấu với Leicester City.

Tương tự như vậy, tiền đạo Diego Costa, cầu thủ vật lộn vì sa sút phong độ ở mùa giải năm nay, công khai chỉ trích các đồng đội, cáo buộc một số cầu thủ đã ngủ quên.

Thất bại tại King Power sẽ không được những người quyết định về tương lai của Mourinho chào đón. Sau trận đấu này, “Người đặc biệt” cũng thừa nhận tham vọng giúp Chelsea cán đích ở tốp 4 của Premier League là nhiệm vụ bất khả thi.

Mặc dù Mourinho bày tỏ mong muốn tiếp tục ở lại để giúp vực dậy Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn tự quyết định số phận. Chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu được lên dây cót để đo quãng thời gian còn lại của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge.