Tiết lộ bộ phim sẽ nối sóng VTV3 sau khi "Đừng bắt em phải quên" kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Cát đỏ” là bộ phim sẽ nối sóng “giờ vàng” trên kênh VTV3 sau khi “Đừng bắt em phải quên” khép lại.

4 năm sau thành công với “Thương nhớ ở ai”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới có tựa đề “Cát đỏ”. Phim sẽ ra mắt khán giả vào 21h30 tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 30-7 tới. Lần này, thay vì bối cảnh vùng quê miền Bắc, đạo diễn Lưu Trọng Ninh và êkip đã di chuyển vào miền Trung nắng gió để kể câu chuyện về những con người ở vùng cồn cát sống đơn giản, bộc trực, có phần khô khan, cục cằn nhưng ẩn sâu bên trong là khát vọng vượt lên số phận cùng tình yêu thương cháy bỏng.

Khác so với các bộ phim trước đây, đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiết lộ, “Cát đỏ” được tạo nên bởi một “công thức” ngược, tức là chọn bối cảnh và từ cảm xúc sẵn có rồi từ đó mới tìm ra mạch chuyện để kể xuyên suốt 30 tập phim. Ở đó, mỗi bối cảnh sẽ là một câu chuyện khác nhau, biểu hiện tính cách, số phận và tình yêu của từng nhân vật.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh (áo kẻ) và êkip sản xuất phim "Cát đỏ"

Đại diện đơn vị sản xuất – Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC cho biết, những thước phim lấy bối cảnh chính ở vùng cồn cát Bình Thuận, Ninh Thuận – nơi có những đồi cát mênh mông với vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc, những bãi biển mướt xanh, những đàn cừu trên thảo nguyên đồng cỏ, những ghe cá cơm sát bờ biển, những cánh đồng muối…Bên cạnh đó là nhiều bối cảnh đẹp khác tại Đà Lạt, TP.HCM…

Đặc biệt, đoàn phim đã có những ngày ghi hình đáng nhớ ở Ninh Thuận khi ghi hình trong giai đoạn dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát nên suốt thời gian hai tháng đầu, cả êkip làm việc trong trạng thái gói gọn ở khu vực phim trường, không thể đi đâu ra ngoài. Cũng bởi vậy mà ở các phân cảnh quay tại đây hầu như chỉ có các nhân vật ở tuyến chính, tuyến phụ mà không có sự xuất hiện của diễn viên quần chúng nào cả trong khi trước đó đoàn phim rất mong muốn có thể tái hiện không gian sống sinh động của người dân miền quê  nơi đây. Tuy nhiên, êkip sản xuất vẫn kỳ vọng có thể chinh phục khán giả bằng cách kể sâu lắng nhưng đầy kịch tính.

Ba người phụ nữ với ba tính cách, ba số phận trong "Cát đỏ"

Chuyện phim xoay quanh số phận ba người phụ nữ có cái tên rất đặc biệt: Đủ, Nhớ và Nhan. Đủ - cô chị cả trong nhóm có  tính tình bộc trực, nóng nảy. Cô có con với một người chở xe bò thuê trong vùng nhưng hai người không thể đến được với nhau bởi người đàn ông này đã có lời thề với vợ quá cố là  sẽ không đi bước nữa. Nhớ - cô chị thứ hai trong nhóm từng làm việc trong một xưởng nước mắm và có một cuộc tình vừa yêu – vừa hận với người chủ ở đây. Bi kịch xảy đến khi Nhớ có con với người này nhưng quyết tâm giấu và quyết định tuyệt giao mối quan hệ này. Còn Nhan – cô em út trong nhóm thì không may có bầu với một gã nhạc sĩ lãng tử.

Ba chị em vì thế dù mỗi người một hoàn cảnh éo le khác nhau nhưng đều chung cảnh chịu nhiều lời dèm pha, nhiều thị phi, điều tiếng. Tưởng chừng họ cứ an phận sống qua ngày ở vùng cát đỏ cằn cỗi, nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người là khát khao thay đổi số phận và dám hành động, đấu tranh, vượt qua một hành trình dài để kiếm tìm hạnh phúc. Bởi lẽ đó, trong suốt 30 tập phim, khán giả sẽ thấy những câu chuyện tình tay đôi, tay ba giữa các nhân vật xen lẫn những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung ghen tuông, và cả những hận thù mù quáng… Ở đó, tính cách của từng nhân vật dù chính hay phụ đều được khắc hoạ rõ nét, đậm cá tính, giàu chất số phận và ẩn chứa thông điệp về mong muốn được sống, được hạnh phúc của con người.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và diễn viên Thúy Diễm

Cũng giống như nhiều bộ phim trước, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không lựa chọn diễn viên theo sự nổi tiếng hay kinh nghiệm mà chỉ đơn giản là “thấy hợp vai thì mời”. Chính vì vậy, bên cạnh một số diễn viên chuyên nghiệp và tài năng như Kim Huyền, Thạch Kim Long, Thuý Diễm… khán giả sẽ bắt gặp những gương mặt rất mới như Võ Cảnh, Hữu Thanh Tùng, Nghi Bình, Thuý Nga, Tuyết Hương…Đạo diễn phim “Cát đỏ” bày tỏ, ông nhận thấy những diễn viên mới vào nghề thường bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên, rất đạt.

Đảm nhận vai Nhớ - cô chị thứ hai trong nhóm ba chị em – diễn viên Thúy Diễm thừa nhận, đây là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô từ trước đến nay. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của bà mẹ một con sau quãng thời gian tạm nghỉ đóng phim để dồn sức chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Bà xã của nam diễn viên Lương Thế Thành tâm sự, khi nhận kịch bản từ đạo diễn Lưu Trọng Ninh, cô không khỏi cảm giác băn khoăn và e ngại bởi thực sự nhân vật Nhớ không có chút gì giống với cô ở ngoài đời. Chưa kể, để vào vai này, cô được đề nghị cần phải tăng cân, phơi da cho ngăm đen đi và để mặt mộc hoàn toàn chứ không được trang điểm bất kỳ lớp phấn son nào, thậm chí phải học cách cưỡi ngựa, lái xe bán tải, các thao tác làm nước mắm…và cả biết đánh nhau.

Thúy Diễm phải học cả cách cưỡi ngựa để vào vai Nhớ trong "Cát đỏ"

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất đặt ra với cô không phải là những điều trên mà là việc cô sẽ phải xa chồng con trong khoảng thời gian gần nửa năm để đi quay theo đoàn làm phim. Song rốt cuộc, chính ông xã – nam diễn viên Lương Thế Thành là người tháo gỡ những lo âu này cho cô bằng cách động viên cô cứ nhận tham gia bộ phim này, còn anh sẽ ngưng nhận phim trong vòng 6 tháng để ở nhà trông con. Nói thêm về vai diễn trong “Cát đỏ”, Thúy Diễm cho biết, cô sẽ đóng cặp cùng với hai nam diễn viên Võ Cảnh và Hữu Thanh Tùng. Cả ba sẽ mang đến khán giả câu chuyện phim về thân phận người dân nơi vùng đất cát khô cằn, hoang dã nhưng giàu tình yêu thương và động lực sống mạnh mẽ.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết, sau “Cát đỏ”, ông sẽ tiếp tục lang thang vào miền Tây Nam Bộ với mục tiêu viết một kịch bản về thân phận con người ở vùng đất này. Đây cũng chính là điểm đến cuối cùng mà ông muốn tới trong cuộc hành trình kể chuyện về những thân phận người phụ nữ từ Bắc vào Nam.