Tiếp vụ thai phụ bị đánh dã man vì ghen khiến thai nhi tử vong

ANTĐ - Những cơn đau từ vụ đánh ghen cách đây 4 hôm đang hành hạ chị Hoa từng ngày trên giường bệnh. Nhưng nỗi đau thể xác chưa thấm vào đâu khi cái thai trong bụng bị chết lưu làm cho sức khỏe thai phụ này ngày càng yếu.


Mâu thuẫn từ ghen tuông

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 10/11, trên địa bàn xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ đánh ghen kinh hoàng. Theo đó, vào lúc 9h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi) trú tại xóm 7, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi chợ xã Trù Sơn để mua đồ ăn cho gia đình. Tại đây, khi đang mua lòng lợn tại các quầy bán thịt trong chợ, chị Hoa đã chạm mặt với bà Ngô Thị Hà (SN 1975) trú tại xóm 11, xã Trù Sơn. Vừa thấy chị Hoa, bà Hà đã chửi bới rồi gây sự. Khi chiếc làn đi chợ trên tay bà Hà tạt vào người chị Hoa làm chiếc ví trên tay chị văng xuống đất, toàn bộ giấy tờ trong ví bay ra. Chị Hoa đang cúi để nhặt đồ thì bị bà Hà xông vào giật tóc và đánh vào đầu. 

Chị Hoa đang nằm điều trị tại bệnh viện

Hai bên xảy ra đôi co, do yếu thế hơn nên chị Hoa bỏ chạy. Khi chị Hoa đang chạy trốn thì từ phía sau, ông Ngô Xuân Tám (chú ruột của bà Hà) chạy đến nói “a, mi dám đánh cháu tao”. Nói rồi ông Tám xô chị Hoa ngã xuống và đánh vào vùng mặt, cổ và ngực cũng như đánh vào bụng của chị Hoa. Lúc này, chị Hoa van xin ông Tám và bảo mình đang có thai, nhưng ông Tám vẫn không chịu buông tha. 

Phải đến lúc người đi chợ đến cản, giữ ông Tám thì chị Hoa mới bỏ chạy được. Trốn được vào nhà một tiểu thương gần chợ, chị Hoa gọi điện cho chồng là anh Lê Trọng Nam (SN 1981) đến đưa về. Lúc này, cái thai hơn 3 tháng trong bụng chị Hoa đau đớn, chị nói chồng đưa vào trạm xá để khám. Tại đây, bà Hà, ông Tám tiếp tục kéo vào gây gổ, một lúc sau ông Trần Văn Giáp (SN 1973) là chồng của bà Hà có mặt, ông Giáp hùng hổ phá cửa lao vào chỗ chị Hoa cùng chồng đang được các y sỹ thăm khám.

Kết quả chị Hoa bị đa thương tích do bị đánh

Tại đây, sau khi giằng co, ông Giáp dùng mũ cối đánh 3 cái vào bụng chị Hoa. Khi chồng chị Hoa đang ngăn cản không cho vợ chồng ông Giáp đánh vợ thì ông Giáp xông vào xé toang chiếc quần mà chị Hoa đang mặc. Mãi tận lúc có mặt của cơ quan công an, vợ chồng ông Giáp mới chịu buông tha. Dưới sự giúp đỡ khá vất vả của các đồng chí trong ban công an xã, chị Hoa mới được đưa ra khỏi trạm xá và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám các bác sỹ kết luận chị Hoa bị đa thương tích do bị đánh và cái thai trong bụng của chị cũng đã chết và hiện đang bị lưu trong bụng mẹ.

Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, chị Hoa chẳng ăn uống được gì, toàn bộ sinh hoạt cá nhân của chị cùng đều do chồng và người thân làm giúp. Anh Nam chia sẻ: “Thật không ngờ, họ lại ác như vậy, việc ghen tuông thì vợ chồng tôi cũng đã biết cách đây mấy tháng nhưng không ngờ họ lại ra tay ngay cả khi vợ tôi đang bụng mang dạ chửa”. Nói rồi anh kể về mối quan hệ giữa gia đình anh với ông Giáp và bà Hà. 

Anh Lê Trọng Nam chồng chị Hoa bức xúc chia sẻ về sự  việc

Từng có thời gian dài làm ăn tại TPHCM và mới trở về quê từ năm 2011, ban đầu, hai vợ chồng chị Hoa thuê nhà tại xóm 5, xã Trù Sơn để sống, để có thêm thu nhập, hai vợ chồng đã mở quán tạp hóa nhỏ để bán. Trong thời gian đi làm tại TPHCM anh Nam cũng có gặp và quen biết với em ông Giáp. Về quê, vốn có mối thân tình từ trước nên thỉnh thoảng ông Giáp cũng qua chơi tại gia đình anh Nam. Ông Giáp cũng là một thương lái trâu bò nên đi qua, về lại ông cũng hay vào quán của vợ chồng chị Hoa uống nước và lần nào ông Giáp cũng đi cùng bạn.

Tuy nhiên, sự việc lại không đơn giản với bà Hà, bà cho rằng chị Hoa là kẻ đã quyến rũ ông Giáp. Từ suy nghĩ đó, bà Hà nhiều lần nhắn tin chửi chị Hoa là đồ giật chồng, ban đầu chị Hoa còn nhắn tin giải thích nhưng về sau những tin nhắn chửi bới, lăng mạ ngày càng nhiều chị đã trò chuyện với chồng và tìm cách giải quyết. Sau những tin nhắn mà chị Hoa nhận được là đến lượt anh Nam cũng nhận được những tin nhắn chửi bới từ số của bà Hà với nội dung chuyện chị Hoa ngoại tình.

Nói đến việc này, anh Nam thẳng thắn chia sẻ: “Tôi có nghe vợ tôi nói nhưng hai vợ chồng tôi nói rằng chỉ cần hai người tin tưởng nhau để sống làm ăn và lo cho các con là được chứ người ngoài thế nào thì kệ họ. Còn chuyện vợ tôi bị dọa đánh thì tôi nghĩ chắc họ chỉ dọa chứ vợ tôi đang bụng mang dạ chửa như vậy họ sẽ không dám động đến. Ai ngờ, vì sự chủ quan của chúng tôi mà vợ tôi bị đánh dã man đến nối mất luôn đứa con như vậy”. Cùng quan điểm với anh Nam là bà Đào Thị Bình (47 tuổi) là cô của chị Hoa chia sẻ: “Nghe tin cháu bị đánh chạy lên đến nơi thì cháu đã được đưa vào bệnh viện rồi. Khổ thân nó, sau khi sinh đứa con đầu phải 7 năm sau gia đình nó (vợ chồng chị Hoa – PV) mới sinh đứa thứ hai. Nhưng đứa con chưa kịp chào đời thì đã mất rồi”.

Bà Hoàng Thị Loan (48 tuổi) một tiểu thương ở chợ cho biết: “Không biết sự việc xảy ra từ nguyên nhân gì nhưng việc ra tay đánh đập người dẫn đến nhập viện và đứa con trong bụng chết đi như vậy là nhẫn tâm quá. Chúng tôi sống chừng này thời gian rồi chứ chưa từng thấy sự việc nào kinh hoàng như sự việc này”.

Đòn ghen kinh hoàng qua lời kể của thai phụ

Chờ mãi lúc sau chị Hoa mới dần tỉnh lại, chị ngậm ngùi kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra với mình. Nặng nhọc cất từng lời một, chị Hoa kể: “Sáng đó, em đi chợ để nấu cơm trưa cho gia đình, khi ra đến chợ em đã đụng mặt chị Hà ở hàng thịt lợn. Vốn có mâu thuẫn từ trước, qua những tin nhắn mà chị Hà gửi cho cả hai vợ chồng em. Gặp em, chị Hà đã chửi mắng em và xô xát với em, trong khi chiếc ví trên tay của em bị rơi em đang cúi nhặt thì chị Hà xông vào nắm tóc và đấm vào đầu em. Được mọi người ngăn cản, em mới chạy trốn được. Nhưng chạy được một lúc thì bị ông Tám (chú của chị Hà) đuổi theo và đánh em tới tấp. Trên đường chạy trốn, em bị ngã và bị ông Tám bắt kịp và ông ấy đã đánh vào đầu, cổ, ngực và bụng của em. Cho dù em đã van xin và thông báo em đang mang thai”. 

Đơn tố cáo mà gia đình chị Hoa gửi lên cơ quan chức năng

Nấc nghẹn khi nhắc đến đứa con, đưa tay sờ lên bụng, hai dòng nước mắt trào ra. Chị Hoa nén tiếng khóc tiếp câu chuyện của mình: “Khi vùng được dậy, em chạy vào nhà một người ở gần chợ để trốn và gọi điện cho chồng xuống đưa về thì em thấy đau bụng và nói chồng đưa vào trạm xá để khám. Tại đây, khi y sỹ đang khám cho em thì ở ngoài bà Hà và ông Giáp tiếp tục chửi mắng, lăng mạ gia đình em. Khi đó, bụng em đau buốt nhưng ông Giáp và bà Hà vẫn xô cửa xông vào phòng chỗ em nằm. Tại đây, ông Giáp đã dùng mũ cối đánh liên tiếp vào bụng em ba cái nữa”. 

Khi chị Hoa đang nghỉ thì ông Nguyễn Thụy Nhân (62 tuổi) bố của chị Hoa góp chuyện: “Vợ chồng nó tàn bạo thật, người ta đang bụng mang dạ chửa mà nó cũng không tha. Giờ con tôi đau ốm nằm đây, cháu tôi thì đã mất rồi, sao họ ác quá vậy”. Nói rồi, dòng lệ tuôn dài trên khuôn mặt ông Nhân. Cả phòng im lặng, chị Hoa thở nhẹ rồi nói tiếp: “Đánh em chưa hả, họ còn làm nhục em nữa. Khi em được đưa ra khỏi trạm có công an đi cùng, nhưng gia đình bà Hà còn chạy theo níu tóc em đòi đánh tiếp”.

Được gia đình đưa đi cấp cứ từ hơn 1h chiều ngày 10/11 đến nay, chị Hoa luôn trong trạng thái mê man. Sức khỏe của chị đang yếu đi từng ngày nhưng cái thái đã chết vẫn chưa được đưa ra. Anh Nam trao đổi với PV: “Từ ngày xảy ra chuyện vợ tôi cứ lúc tỉnh lúc mơ, lúc nào tỉnh cô ấy cũng khóc vì thương đứa con chưa thành hình đã bị người ta đánh chết. Giờ tôi chỉ mong vợ tôi nhanh khỏe lại và pháp luật trừng trị thật nghiêm những kẻ độc ác đó”. 

Có mặt để chăm sóc con gái bà Nguyễn Thị Canh (60 tuổi) cho biết: “Chúng tôi đang mong chờ ngày đứa cháu nhỏ chào đời mà nay nó đã không còn nữa rồi. Nhà họ độc ác quá, có chuyện gì đi chăng nữa thì người ta đang bụng mang dạ chửa như vậy mà cũng đánh đập dã man”.

Trao đổi về sự việc với ông Đào Tất Trọng – Trưởng công an xã Trù Sơn, ông Trọng chia sẻ: “Sự việc thật dã man, từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nào như vậy. Đã đành là chuyện đàn bà nhưng nó để lại hậu quả quá lớn và đã vượt khỏi thẩm quyền của chúng tôi. Nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên công an huyện và đang chở hướng chỉ đạo từ cấp trên”.

Khi chia tay chúng tôi, chị Hoa đau đớn không nói thành lời khi liên tục đưa tay xoa ngực và bụng. Thấy vợ như vậy, anh Nam luống cuống làm người thân có mặt ai cũng không kìm được nước mắt. Bà Bình quệt vội nước mắt nói: “Chỉ vì ghen tuông bóng gió mà họ làm cháu tôi như vậy nhưng cũng chưa một lời thăm hỏi hay động viên gì, họ vô tâm quá”. 

Đây là vụ đánh ghen kinh hoàng, khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.