Tiếng thét thất thanh trong đêm và cái chết bí ẩn của đôi tình nhân

ANTĐ - Vụ án mạng khiến cả 2 người nam và nữ đều thiệt mạng tại một nhà trọ phía Nam TP Đà Nẵng khiến người dân xôn xao bàn tán vì cái “dớp”... án tình thường xuyên xảy ra tại đây. Song những tình tiết của vụ án cho thấy còn nhiều điều bí ẩn.

Hiện trường xảy ra sự việc

Đôi tình nhân định “rổ rá cạp lại” 

Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng người dân thuộc khu vực cầu Cẩm Lệ, phía Nam TP Đà Nẵng vẫn hoảng hốt về vụ án mạng đặc biệt này. Nạn nhân nam tên Nguyễn Minh Quân (SN 1971, ở thôn Phong Nhì, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), còn người nữ tên Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1977, HKTT tại tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, hiện đang tạm trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nhiều người dân cho rằng có thể đây là một vụ ghen tuông nên hung thủ đã ra tay sát hại người tình của mình rồi tự vẫn. Khi báo chí thông tin người phụ nữ thiệt mạng tại nhà trọ có địa chỉ tạm trú tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), thì nhiều người dân ở khu vực này đã đoán ra thân thế của người phụ nữ này. Thế nên khi chúng tôi tìm tới người dân cho biết rằng chị Dung đã có 1 đời chồng và 1 cô con gái hơn 10 tuổi. Nhưng do cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Dung đã ly dị chồng cách đây gần 5 năm. Sau khi ly hôn, tài sản được phân chia và chị Dung nhận nuôi con nên chuyển về địa chỉ mới này sinh sống. Trong quá trình chuyển về đây sinh sống làm ăn, chị Dung rất hòa nhã, cởi mở với mọi người và thường xuyên giúp đỡ người khác nên rất nhiều người có thiện cảm. Một thời gian sau thì mọi người thấy có 1 người đàn ông thường xuyên lui tới nhà chị Dung. Đặc biệt, người đàn ông này còn chăm sóc cho cuộc sống của 2 mẹ con chị Dung một thời gian dài. Biết chuyện chị Dung đã một lần lỡ dở trong chuyện hôn nhân, nên khi thấy có người đàn ông thường qua lại, mọi người cũng hỏi chuyện và được biết người đàn ông này tên Quân. Anh Quân người Quảng Nam đang làm việc tại Đà Nẵng. Anh Quân cũng đã có 1 đời vợ nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên đã ly dị. Chính vì thế khi gặp người phụ nữ cùng cảnh ngộ nên cả hai người cũng đang tính tới chuyện “góp gạo thổi cơm chung”. 

 Bình thường khi đến chơi với chị Dung, anh Quân cũng rất hay nói chuyện với mọi người. Chính vì thế nên mọi người đều không nghĩ chuyện đau lòng bất ngờ này lại xảy ra như thế.

Cái chết bí ẩn của đôi tình nhân trong phòng trọ 

Ông Ngô Thành A. (SN 1944, ngụ tổ 13, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là chủ nhà trọ nơi xảy ra sự việc kể lại: “Lúc ấy khoảng 23h ngày 14-6, khi tôi và gia đình đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ dãy nhà trọ của mình. Nghi có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức tôi chạy vào phía trong kiểm tra thì phát hiện thấy cảnh tượng kinh hoàng khi nhìn thấy anh Quân nằm trên sàn nhà đầy máu, còn chị Dung cũng đang nằm thoi thóp trên giường, máu chảy ra rất nhiều. Tôi hô hoán mọi người cùng chạy tới nhưng không kịp đưa họ đi cấp cứu nữa rồi. Sau đó tôi báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng trong tâm trạng hoảng loạn. Bởi suốt nhiều năm kinh doanh phòng trọ tới nay, thì đây là lần đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh người khác chết ngay tại nhà mình!”. Ông A. kể lại khi nỗi kinh hãi vẫn chưa hết. Căn phòng trọ sau sự việc kinh hoàng ấy được ông A. cọ rửa thật kỹ càng, những vật dụng liên quan tới vụ việc này cũng đã được ông vứt bỏ, đốt đi vì sợ nhưng mùi tanh nồng của máu vẫn còn khiến ông ám ảnh không dám bước vào. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông A. cho rằng: “Tôi không tin họ ghen tuông nhau vì tình để rồi sát hại nhau như thế đâu vì lúc đến đây họ tình cảm lắm. Tôi không nhận thấy bất kỳ điều gì gọi là dấu hiệu cảnh báo trước cho sự việc kinh hoàng này cả!”. Theo lời kể của ông A. thì khu nhà trọ này được ông xây dựng trên khu đất của gia đình từ năm 2010 với hơn chục căn phòng với diện tích khoảng 10m2 mỗi căn, có nhà vệ sinh riêng được bài trí khá sơ sài nằm ngay trên vòng cua của cầu vượt Hòa Cầm nối với đường quốc lộ 1A và đường Cách mạng tháng Tám Đà Nẵng nhằm phục vụ khách đường xa tới Đà Nẵng nghỉ ngơi, suốt từ đó đến nay ông A. chưa để xảy ra điều tiếng gì thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo ông A. cho biết, thì trưa ngày 14-6, cái nắng gay gắt giữa trưa hè cộng với việc khu dân cư mà ông đang sinh sống bị mất điện nên ông A. cũng mang ghế ra ngồi tránh nắng dưới bóng cây dù ông đang trực lễ tân. Đến khoảng 12h ngày 14-6, thì bất ngờ có một đôi nam nữ chạy trên chiếc xe máy mang BKS tỉnh Quảng Nam trong đó người nữ bịt kín mặt mũi mang theo ba bốn túi hành lý lớn bé nói muốn đến thuê trọ ở vài ngày. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, trong lúc ông dẫn họ đi nhận phòng thì đôi nam nữ này cho biết trước đó có ý định thuê nhà nghỉ ở gần đó nhưng do giá cả đắt đỏ nên chuyển qua thuê nhà trọ bình dân cho tiết kiệm. Sau khi bỏ hành lý vào phòng số 3, cả đôi nam nữ lên xe máy rời khỏi khu trọ nói là đi mua đồ ăn. Một lát sau ông A. thấy họ trở về, trên tay người nữ có cầm theo một hộp cơm. Lúc ấy trời đang nóng cộng với việc đang bị mất điện nên họ mang hộp cơm ra ghế đá mà ông A. kê dưới bóng cây vừa để ăn cơm vừa chống nắng. Ăn xong, do vẫn chưa có điện nên cả 2 người lại lấy xe chạy ra ngoài tránh nóng. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi thấy 2 người quay trở lại, nên ông A. có yêu cầu họ nộp CMND để ghi vào sổ lưu trú của nhà nghỉ và trình báo cơ quan chức năng kiểm tra. Nhìn những cử chỉ âu yếm mà họ dành cho nhau, ông A. đoán 2 người này đang là “tình nhân” của nhau.

Sau khi làm xong thủ tục lưu trú cho khách qua đêm, ông A. đi họp Hội Chữ thập đỏ. Lúc về ông có nghe người thân nói cặp nam nữ ở phòng số 3 mới trở về sau khi ra ngoài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi đang định lên giường đi ngủ thì bất ngờ ông A. nghe được tiếng hét thất thanh xuất phát từ căn phòng trọ mà đôi nam nữ này thuê trọ. “Lúc đầu tôi cứ nghĩ 2 người họ đùa giỡn với nhau nên có nói vọng qua kêu đừng có hét to tiếng để người khác ngủ. Sau khi tôi nhắc nhở thấy im lặng cứ nghĩ họ không còn đùa giỡn nhau nữa nào ngờ khoảng hơn 10 phút sau thì lại có tiếng la hét thất thanh. Nghĩ họ tiếp tục đùa giỡn nhau nên tôi chạy qua xem thế nào thì bất ngờ thấy người phụ nữ đang nằm úp, thở thoi thóp trên giường, máu chảy ra rất nhiều. Còn người đàn ông đang nằm ngửa bên vũng máu dưới sàn nhà. Trên người xuất hiện vết đâm bên ngực trái, bên cạnh tay phải của anh ta là cây dao nằm dọc người!”.

Ghen tuông hay tự sát?

Trong tâm trạng hoảng loạn, phải rất cố gắng ông A. mới “lết” được ra ngoài để cầu cứu mọi người rồi gọi điện thoại cho cơ quan chức năng cũng như trình báo nội dung sự việc lên cơ quan Công an. Ngay khi xe cứu thương vừa tới thì người phụ nữ cũng tắt thở, do vết thương quá nặng. Rất nhiều người dân hiếu kỳ tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, ngay sau khi nghe tiếng hét thất thanh cầu cứu của ông A. đã có mặt tại hiện trường vụ án. Là người chứng kiến toàn bộ quá trình đôi tình nhân này đến thuê trọ cũng như phát hiện sự việc, nên ông cho rằng có thể 2 người họ cùng nhau tự sát khi giữa họ hoàn toàn không hề có mâu thuẫn gì.

Dẫn chứng cho lập luận của mình, người đàn ông chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối nội dung sự việc cho biết: “Trong quá trình đến thuê trọ giữa họ hoàn toàn không xảy ra tranh cãi gì. Khi sự việc xảy ra, tôi cũng không hề nghe thấy họ lời qua tiếng lại, mà chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh mà thôi! Đặc biệt họ có những cử chỉ yêu thương tình tứ với nhau nên tôi nghĩ họ không hề có mâu thuẫn với nhau phải giải quyết bằng cách này cả! Lúc mới đến thuê trọ, sau khi dọn hành lý vào xong, do chị Dung kêu đói nên anh Quân nói chị Dung ở đó nghỉ ngơi cho mát để anh đi mua cơm nhưng chị ấy không chịu mà nhất định đòi đi theo. Lúc về tôi chỉ thấy hai người họ mua có 1 hộp cơm nên có hỏi sao những 2 người mà mua có một hộp cơm thì chị ấy còn bảo: “Ăn chung vậy cho nó tình cảm”. Rồi hai người còn “bón” cho nhau ăn trông cứ như trong phim. Trước khi họ rời đi, tôi còn được chứng kiến màn nhổ tóc bạc. Suốt thời gian họ ở đây ngoài việc xưng hô anh em rất tình cảm thì tôi thấy họ chưa một lần nặng lời với nhau thì làm gì có chuyện mâu thuẫn tình cảm đến mức anh Quân ra tay sát hại tình nhân của mình rồi tự vẫn!”.

Ngày 16-6, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 người”. Cho đến tận lúc này, nguyên nhân về cái chết của đôi tình nhân trong phòng trọ này vẫn còn là một câu hỏi khó trả lời. Thế nhưng nhiều người dân lại tính toán đến việc có cái “dớp” án tình cứ 2 tháng lại xảy ra một lần tại thành phố này khiến mọi người rùng mình.