Tiếng thét lúc nửa đêm

ANTĐ - Muốn “dằn mặt” cậu bạn cùng lớp vì dám “tán tỉnh” cô bé mình thầm yêu - chỉ vì ý nghĩa nông nổi này mà một cậu bé ngoan ngoãn phải mất mạng, một cậu bé khác đánh mất tương lai…

Junior Nkwelle bị cướp đi mạng sống khi tương lai đang mở ra trước mắt

Thiếu niên mẫu mực

Khu Loughborough Estate ở Briston, phía Nam Thủ đô London của nước Anh là nơi cư trú của nhiều người dân nhập cư từ châu Phi. Các gia đình sinh sống tại đây chủ yếu mưu sinh bằng các công việc chân tay hay lao động dịch vụ. Vì thế việc Junior Nkwelle, 15 tuổi, con trai út của một gia đình nhập cư từ Nigieria, theo đuổi bậc trung học với học bổng từ một trung tâm đào tạo tài năng bóng đá trẻ, là một trường hợp quá đặc biệt. Cậu bé ngoan và học khá, thậm chí còn có ý định theo học tiếp đại học song song với việc chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp khi đủ tuổi. 

Junior Nkwelle đã trở thành một hình mẫu mà các bậc cha mẹ tại Loughborough Estate muốn con mình noi theo. Tại những cuộc họp cộng đồng, gia đình Nkwelle đã nhiều lần được vinh danh và cậu bé trở thành niềm tự hào của họ. Junior Nkwelle “phải lòng” cô bé hàng xóm 14 tuổi và được cô bé tỏ ra khá quý mến. 

Vào một đêm thứ năm đầu năm 2012, các gia đình tại Loughborough Estate đang say giấc nồng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Họ bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của một cô gái trẻ và nhiều người vội chạy ra công viên trước khu nhà. Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Junior Nkwelle đang nằm bất động trên vũng máu còn cô bạn gái tuổi teen thì đang thất thần gào thét. Cô nói rằng kẻ thủ ác bịt mặt đã bỏ chạy. 

Lời thú tội muộn màng

Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nạn nhân được xác định là tử vong vì thương tích quá nặng với một nhát dao đâm thấu tim. Cô bạn gái tỏ ra quá sốc nên những lời khai không được mạch lạc. Những giả thuyết được nêu ra trong đó có khả năng đây là một vụ tấn công cướp của bất thành dẫn tới sát nhân. Tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng loại bỏ giả thuyết này vì không tìm thấy dấu vết của những hành động chống trả của nạn nhân. Dấu vết đáng chú ý nhất là một nhúm len mắc lại trên bụi cây gần băng ghế nơi hai thiếu niên này đã ngồi tâm sự. 

Cảnh sát chuyển hướng điều tra theo khả năng đó là một vụ tấn công bất ngờ và kẻ thủ ác biết rõ thói quen sinh hoạt của nạn nhân cũng như có khả năng đã rình trước tại nơi gây án. Đối tượng được khoanh vùng là những cậu trai có cảm tình với cô bạn gái của Nkwelle. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Tony Peckham, người gần đây hay có thái độ thất thần. Theo lời khai của cô gái, kẻ tấn công cũng có chiều cao tương tự Tony.

Được cảnh sát mời đến làm việc cùng với người giám hộ là bố đẻ, Tony ban đầu đã quanh co về những việc làm của mình vào thời điểm xảy ra vụ án. Cậu ta khai đã đi chơi cùng một nhóm bạn thân, tuy nhiên những người này xác nhận Tony đã bỏ về sớm trước khi xảy ra vụ án khoảng nửa giờ. 

Một chứng cứ khác khiến Tony không thể chối tội. Chiếc khăn quàng mà cậu ta đeo hôm đó, theo xác nhận của những người bạn, có màu len trùng với màu túm len mắc ở bụi cây. 

Trước những bằng chứng này, Tony đành cúi đầu thừa nhận là đã chủ định tấn công Junior Nkwelle nhưng chỉ định gây thương tích để “dằn mặt” vì “dám tán tỉnh” cô bé mà cậu ta thầm yêu.