Tiếng hát ấm tình người giữa mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Linh, Phan Lê Minh, Tóc Tiên, K-ICM… cùng MC Quỳnh Hoa đã liên tục đi đến các khu phong tỏa, cách ly, các bệnh viện dã chiến để hát phục vụ bệnh nhân và người dân đang cần được an ủi tinh thần để vượt qua khó khăn.
Các nghệ sĩ hát phục vụ y bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện chữa trị Covid-19

Các nghệ sĩ hát phục vụ y bác sĩ, bệnh nhân tại bệnh viện chữa trị Covid-19

“Đặc biệt chưa từng có”

Đó là cảm giác của nhiều ca sĩ khi tham gia hát thiện nguyện tại bệnh viện điều trị Covid-19 hay các khu dân cư phong tỏa phòng chống Covid-19. Trong giai đoạn cao điểm giãn cách xã hội để đẩy lùi đợt dịch thứ tư, nhiều nghệ sĩ vượt qua sự sợ hãi hay e ngại để đóng góp lời ca, tiếng hát của mình ngay tại nơi tuyến đầu chống dịch, lan truyền tư duy tích cực, tinh thần đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn. Đồng thời, tiếng hát của họ cũng giúp các nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, bệnh nhân và người dân khu cách ly có những giây phút giải trí văn nghệ quý giá, giảm bớt những lo âu, căng thẳng thường nhật.

Người dẫn chương trình Quỳnh Hoa (phụ trách đội tình nguyện viên nghệ sĩ phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi mong muốn truyền thêm tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực đến các bệnh nhân. Các nghệ sĩ rất xúc động và sau mỗi phần biểu diễn họ đều gửi lời chúc đến các bệnh nhân Covid-19 mau khỏi bệnh để được về nhà”.

Các nghệ sĩ đã hát trong những “trang phục biểu diễn” là đồ bảo hộ lùng bùng, khẩu trang lẫn tấm chắn giọt bắn che mặt, dàn “âm thanh ánh sáng” chỉ là… loa thùng khuyếch đại di động và những chiếc đèn chiếu sáng mini. Có khi họ dùng… cây lau nhà làm thanh dựng micro. Khái niệm sân khấu trong thời Covid-19 đôi khi là khoảng sân trước bệnh viện, hay bãi cỏ mặt tiền khu cách ly. Khán giả thưởng thức chương trình văn nghệ cũng trong hoàn cảnh đặc biệt không kém khi họ chỉ được nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh hay theo dõi từ hành lang chung cư cao tầng để xem và cổ vũ cho nghệ sĩ.

Ca sĩ Tóc Tiên thổ lộ, cô đã “rất hồi hộp” khi mặc trang phục bảo hộ và làm xét nghiệm bảo đảm sức khỏe trước khi hát trong hoàn cảnh “chưa từng có” tại bệnh viện dã chiến. Chính những tràng vỗ tay cổ vũ của bệnh nhân Covid-19 đã giúp Tóc Tiên tự tin hơn để hát tặng mọi người. Chính hoàn cảnh biểu diễn, nơi biểu diễn và điều kiện biểu diễn hết sức đặc biệt như vậy đã khiến các ca sĩ rất xúc động, họ xem đây là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời đi hát. “Sân khấu đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi hát của tôi” - ca sĩ Quốc Đại, người liên tục đi hát ở rất nhiều bệnh viện, khu phong tỏa tại TP.HCM thốt lên. Kỷ niệm đáng nhớ “muốn khóc” của anh là khi hát song ca với đàn chị Phương Thanh ca khúc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có “đêm diễn cảm động” thời Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có “đêm diễn cảm động” thời Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Hiệu ứng tích cực lan tỏa cộng đồng

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sau khi trỗi lên tiếng kèn da diết tặng hàng ngàn bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM đã vô cùng xúc động bởi đây là lần đầu tiên anh đeo khẩu trang chơi saxophone trong một đêm ngoài trời lộng gió chứ không phải khán phòng hòa nhạc sang trọng. Anh nói: “Rất mệt và cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng tôi hạnh phúc khi góp phần mang đến món ăn tinh thần cho mọi người, bởi chúng ta biết âm nhạc cũng có giá trị như một hình thức trị liệu, góp phần giúp mọi người giảm căng thẳng, âu lo”. Không chỉ các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân thưởng thức tại chỗ cảm động mà tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn còn tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa với cộng đồng xã hội khi các clip quay màn trình diễn đặc biệt của anh được đưa lên mạng xã hội, Youtube.

Ca sĩ Phương Thanh nói việc đi hát ở thời điểm này vừa “giúp cho tâm hồn người nghệ sĩ thoải mái, vừa cổ vũ, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ, nhân viên y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ, động viên các F0 sớm bình phục, hết bệnh và khỏe mạnh”. Ca sĩ, nhà sản xuất K-ICM mang đàn organ, ca sĩ Lê Minh mang guitar thùng đến các sân khấu dã chiến tại bệnh viện Covid-19 để đàn hát nhằm “mang đến món quà tinh thần ý nghĩa nhất cho người dân và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch”. Đặc biệt, nữ ca sĩ kỳ cựu Cẩm Vân khi hát tại bệnh viện dã chiến ca khúc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” của Phạm Minh Tuấn với lời ca: “Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở” đã khiến mọi người cảm thấy rưng rưng khóe mắt. Hơn bao giờ hết, sự sống, nhịp thở là điều quý giá nhất trong thời khắc này đối với tất cả chúng ta.

Nhóm nghệ sĩ Quỳnh Hoa - Lê Minh - Quốc Đại hát trong trang phục bảo hộ tại bệnh viện

Nhóm nghệ sĩ Quỳnh Hoa - Lê Minh - Quốc Đại hát trong trang phục bảo hộ tại bệnh viện

Người dẫn chương trình Quỳnh Hoa cho biết, từ nhiều tháng qua, trên 100 nghệ sĩ đã tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM bằng rất nhiều hình thức. Cụ thể, họ đã lăn xả làm rất nhiều công việc như lấy mẫu xét nghiệm, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, đi chợ giúp người dân, đi cắt tóc cho các y bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và biểu diễn văn nghệ tại chỗ. Tiếng hát của nghệ sĩ góp phần giúp cho các y bác sĩ và bệnh nhân hiểu họ không hề cô độc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Mong mọi người lạc quan, bác sĩ có sức khỏe để chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân mau hết bệnh được về nhà. Lời chào tạm biệt của nhóm mình thường là câu: “Chúc tất cả mau được về nha!”.

Nguyễn Phi Hùng cùng một nữ hộ tá tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Nguyễn Phi Hùng cùng một nữ hộ tá tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Là một trong những nghệ sĩ tích cực nhất khi tham gia hát phục vụ các bệnh nhân và những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch từ cuối tháng 7 đến nay, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết, anh không thể quên kỷ niệm hát những ca khúc như “Niềm tin chiến thắng”, “Nối vòng tay lớn”, “Việt Nam ơi”… với “ánh mắt hướng về phía xa, nơi ánh sáng của những chiếc đèn cùng cùng cánh tay đang vẫy gọi” từ bệnh viện dã chiến. Nguyễn Phi Hùng tâm sự, hát như một hình thức “tiếp lửa yêu thương đến những nơi đang cần chúng ta”. Anh nói: “Sau những vất vả, gian lao, âm nhạc sẽ làm cho tinh thần chúng ta thêm nhiều động lực. Vững vàng vượt qua khó khăn nhé, cả nhà! - đó là lời chúc của tôi đến các bệnh nhân”.